Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! mẹ nó bổ sung thêm sữa bầu đi, chiều cao của con cũng đc cải thiện đó
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! cũng tăng mẹ nó ạ, sau 4 tuần con tăng 527 gram, và xương đùi tăng 0.5 cm. . đường kính lưỡng đỉnh thì còn vượt chuẩn, có mỗi xương đùi ngắn . đúng là cứ nghĩ giống bố cho lạc quan vậy, bố nó bảo: mẹ bảo anh ngày xưa chân cũng ngắn tí , (trộm vía giờ cũng vẫn ngắn, chân bố còn ngắn hơn cả chân mẹ ý chứ). mẹ nó ăn đc tuần 1 bữa canh cua, 1 bữa tôm rang là cũng ổn ổn rồi, mình thì ko được thế, vì cụ nhà mình ko chịu mua, huhu. mai sống chết gì cũng bắt cụ ý mua cua về nấu canh mới đc
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! em ko dám uống sữa bầu chị ơi, vì em béo và tăng cân nhiều lắm, nên chỉ dám uống sữa tươi ko đường thôi ý, nhưng em sẽ chịu khó bổ sung canxi, có thể giờ con lớn hơn nên lượng canxi em nạp vào hàng ngày chưa đủ
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Uh ko thì mn mua về tự nấu ăn vậy. Như mình bữa tối mình kệ cô giúp việc cho ăn j thì ăn nấy, nhưng bữa trưa hôm sau í, thì chiều hôm trc đi làm về mình đi chợ, tự nấu để trưa hôm sau 2 vc mang đi ăn, nên thích ăn j là ăn tẹt hehe. Ăn tôm và cua đồng còn rẻ và nhiều canxi hơn cua biển đấy! Sữa thì cứ đều đều 0.5l/ngày, mình sính ngoại nên toàn uống Frischli of Đức, thấy ngon và có vẻ hợp. 1 v canxi Briozcal, viên này có D3 nên chắc dễ hấp thu canxi hơn mn ah!
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! em cũng tự mua nhiều lần lắm rồi mẹ nó ạ, cơ mà ở chung, mình cứ tự mua mãi cũng ko được, phần vì lí do kinh tế mình đã đóng góp khá khá rồi, phần vì như thế cụ lại tự ái vì ko ăn đồ cụ mua. Mà ví dụ muốn mua cua biển về ăn bổ sung thêm chất thì phải mua nhiều để cả nhà cùng ăn mới đc, chứ ăn 1 mình ko nuốt đc . Nói chung, em ở chung thấy khổ nhất khoản ăn uống, ko đc theo ý mình. Sữa thì em cũng uống đều lắm, ngày nào ít nhất cũng nửa lít, ko thì hơn. còn canxi đúng là 2 tuần nay em ko uống vì ko còn bữa nào dư ra để uống cả. vì ăn sáng xong em vẫm phải uống ASpegic cho đến tuần 32, ngày 2 bữa cm thì phải bổ sung thêm 2v blackmores (tại tháng 9 hết hạn mà còn nhiều quá nên phải uống ngày 2v, ), chiều 3g uống 1 viên magie, đấy, ko còn chỗ trống mà uống canxi ý, mặc dù cũng mua 1 lọ của Đức, có D3 luôn, nhưng yêu cầu phải uống trong bữa ăn, mà 2 bữa kia phải uống blackmores mất rồi. Chắc mai phải cắt 1 bữa để uống canxi thôi. hi vọng 2 tuần nữa con khấm khá hơn tí
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! MN chăm con nhỉ, đọc mà thấy ngưỡng mộ mn quá về khoản ý thức ăn uống và thuốc thang cho 2 mẹ con ấy. E thì ở riêng, cũng bận nên toàn chọn món nào ăn uống đơn giản, nấu nhanh để có nhiều time nghỉ ngơi. Thế này chắc e phải học tập mn để bổ sung thêm nhiều chất cho con thôi.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mn vẫn đang trong giai đoạn hạn chế đi lại nhỉ? Vì con chịu khó chút vậy. Hi.mình chắc hơn 32 tuần thì đi s.a lại.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Trời, sao mn uống nhiều thứ thế. Mn có hỏi qua bác sĩ ko? Sợ uống nhiều quá cơ thể ko hấp thụ đc hết mà còn phản tác dụng ý.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Ui, mn uống nhìu thuốc thật đó. Mình cũng ở chung với bm chồng, nhưng được cái mẹ ch cũng tâm lý, ăn uống cũng tôm, canh cua, lâu lâu có bữa ghẹ, đầy đủ cả. Mẹ ch mình đi chợ, như tôm mà mua cho mình thì chỉ mình ăn, mời mãi chẳng ai ăn cả, ai cũng nhường. Trước chén 1m hơi ngại, nhưng rồi dần quen, cứ thế ăn, hì hì. Còn uống thuốc, mình chỉ uống vitamin tổng hợp chứ chẳng uống thêm canxi j cả, lâu mình cũng chưa đi s.âm, đợi đủ 32w rùi đi, hok bít bé cân nặng có đủ chuẩn hok đây. Hi vọng con yêu khỏe mạnh.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mẹ Phương Thảo đã đi siêu âm lại rùi cơ à, 2d hay 4d đó hả mn? 32w lại đi siêu âm tiếp à? Bé mn trộm vía cũng đủ chuẩn ha, thích ghê!
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mẹ DIệu Anh vẫn hạn chế đi lại à, bức bối lắm ý nhỉ, trời nóng mà. Mà mẹ nó nằm chán sao hok lên mạng 888 với các mẹ cho vui. Mình thì nhà gần biển nên cách chiều lại ra biển đi bộ với ch, đen sì nhưng thoải mái lém. Mn cố gắng giữ gìn sk nhé. 30w rùi, còn 10w nữa thui cả nhà ngựa tháng 9 of mình cố lên.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Bên nhà ngựa th 8cm đã dậm rịch chuẩn bị đồ đón con yêu rồi cm ạ.nghe khí thế lắm e lại nghĩ đến cảnh chỉ tầm giờ tháng sau ,tức là 1th nữa nhà mình ai ai cũng đủ bộ chuẩn bị nằm ổ đấy nhỉ ,thời gian trôi nhanh thật là nhanh hihi
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Ke ke mn giống mình phết, dự sinh gần nhau mà số lượng thuốc uống cũng tương đương. Mình uống như này nhé: sáng ăn sáng xong uống 1v canxi, rồi túc tắc 1 cốc sữa 250ml, còn bụng thì ăn thêm hoa quả. Trưa ăn xong uống 1v Prenatal DHA, rồi lại túc tắc 1 cốc sữa 250ml. Khoảng 4h làm cốc nước chanh/cam để uống kèm viên sắt. Tối ăn cơm xong uống Aspegic và Magne B6 (cái này bác sỹ bảo uống buổi tối cũng được). Hết nhiệm vụ! =)) Mà mn bị sao phải uống Aspegic thế, 22w mình bị hẹp động mạch tử cung trái, phải uống Aspegic, trộm vía uống 1 tháng thì thích ứng thuốc tốt, nên hết rồi ko phải uống nữa, mừng khôn tả vì con có thể nhận dinh dưỡng từ mẹ tốt hơn. Bác sỹ Chương Liên Trì thì dọa mình là uống thì uống thôi chứ ko mong nó hết, làm mình lo hết hồn, hic. Mn đừng tốn kém với cua biển nữa, cứ tôm cua đồng mà chén cho ngon bổ rẻ he he
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Ko chịu nổi đến 32 tuần mn ạ, hihi, thế là 2 vc lại phải mò mẫm dẫn nhau đi. Lần tới chắc khoảng gần 33 tuần mình mới đi.Hix, trộm vía là con vẫn phát triển bt. Mình s.a 4d mn ạ, đang s.a 4d mà chuyển sang 2d ko đc nhìn mẹt bạn ý cũng khó chịu lắm cơ. Mn đợi đến 32 tuần đi s.a ah?
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Nhà mình chắc khoảng hơn 2 tuần nữa cũng đi sắm đồ dần cho con, vì là cuối tháng mà. Mình cũng thế, tầm đấy cũng đi sắm cho con, nghĩ thôi đã thik rồi, thời gian trôi nhanh đi.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Như kiểu hồi hộp chờ đến giờ G ấy mn nhỉ, giờ có khi nhìu mẹ thấy vui vì sắp đc gặp con iu nhưng mà cũng sợ và lo lắng về vấn đề sinh đẻ không bít m sẽ tn, có đau như nhìu người truyền kinh nghiệm ko, con ra rồi thì luống cuống phải làm tn là tốt, bla...bla....hihi
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Sáng nay mình lại đánh thằng con 3t, mẹ gọi dậy nhì nhèo, ăn thì chậm. Một mình bầu bí sang tháng thứ 8 phải chăm cu con mệt ghê, học trường công thì phải ăn sáng ở nhà. Đi làm vác cái bụng cũng mệt, ì ạch, đến nơi làm thì cũng ức chế với cách làm việc toàn người nhà. Một ngày căng thẳng...................
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! khủng hoảng tuổi lên 3 chị ơi, em cũng phát điên lên đay mới có 2 tuỏi thôi mà nghịch và bướng thôi rồi hơi tý là ăn vạ em điên quá đi mất ý
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Lâu lâu mới thấy mẹ Ngân Lê vào hội. Em cũng nghĩ đến sai số đo xương đùi, mn đừng lo lắng quá. Nhưng về ngày dự sinh bị lùi thì nên quan tâm mẹ nó ạ. Mẹ nó uống nhiều thuốc thế có khi oánh nhau nên mình k hấp thu được, mn thử hỏi bsy nhờ tư vấn xem sao. Còn bây giờ chế độ dinh dưỡng khi nuôi ngoài cũng quyết định chiều cao của bé sau này. Như hồi anh xã còn nhỏ làm j có đk như bây h, nên còn hạn chế chiều cao. Biết đâu do mẹ chăm tốt, cu con lại vào đội bóng rổ tương lai ý chứ.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Có chút sợ hãi mn ah, mình con đầu, hôm trước đọc topic Nhật ký vượt cạn bên web trẻ thơ, xúc động phát khóc, khoảnh khắc vượt qua cơn đau để gặp con như kiểu vỡ òa hạnh phúc í. Mình có chút sợ hãi và lo lắng, nhưng tự nhủ rồi mình cũng sẽ làm được, như các mẹ khác thôi, đau mấy rồi cũng sẽ qua và 2 mẹ con sẽ cùng hợp tác hihi