Hôm qua tớ vừa về nhà tìm được 3 bộ áo dài của em tớ (nó cao 1m68, nặng khoảng 55kg), tớ mặc vừa, mỗi tội quần hơi dài. Sáng nay bác giúp việc giặt phơi thơm tho rồi, mai tôi mang đi bà nào mặc vừa thì mặc nhé. P/s: áo dài sa tin, thêu hiện đại, nhìn có vẻ hợp với chụp Sen chứ không phải áo dài thời ơ kìa đâu nhá
Cho tớ hỏi là đến đấy mới thay quần áo à? Không biết có chỗ thay không hay là quây vào cho nhau thay nhỉ? ( Tớ cũng lần đầu tiên đi hóng nên chả biết gì, hihii...)
>>Dương và Bình Lola: Theo tớ thì nên make up và mặc luôn áo dài từ nhà, chứ đến đó không có chỗ thay đâu. Hoặc nếu không thì phải mang theo một mảnh vải dài và dày để quây vào thay. Nhưng tớ nghĩ cũng vẫn bất tiện lắm vì ngoài hội mình còn những hội khác cũng đến đó chụp nữa. Áo dài ấy ra Hồng Nhung hoặc Cát Tường trên đường Kim Mã nhé. Hướng đi từ Sơn Tây đi về phía Kim Mã thì cửa hàng ở bên tay phải. Giá thuê thì cũng tùy từng mẫu áo. Năm ngoái tớ chụp thì đạo cụ chỉ có hoa sen thôi. Bọn tớ mua hoa trên đường vào nhưng thực ra mua hoa ngay ở đó đẹp và tươi hơn. Ngoài ra thì có thể đem nón đi cũng được. Hì hì.
Vừa gọi cho bà không được, mobile thì không nghe, gọi về máy cố định thì hình như line hỏng. Còn phải gọi cho anh Tùng nữa, bác ấy đi sớm được thì chúng mình mới đến sớm chứ.
Tớ vừa liên lạc được với Bác Tùng rồi, bác ý bảo càng sớm càng tốt vì nhà bác ý ngay gần đấy nên ko vấn đề gì. Hẹn mọi người 6h nhé
Mọi người chụp ảnh thật đẹp về tớ ngắm với nhé ! cũng muốn có cái ảnh để đời nhưng mà rung nhan nhìn kinh dị quá nên ngậm ngùi ! he he
Bà này cứ tự ti. Bà không thấy cái ảnh chụp hôm sinh nhật bà nhìn bà xinh xắn, đáng yêu và hạnh phúc thế nào à? Bà cứ thể hiện ra như thế đảm bảo lên hình sẽ đẹp, nhất là dáng bà cũng là niềm ao ước của nhiều mẹ sề trong đó có tớ. He he. Mai đi chụp đi. Cạ của bà cũng đi còn gì.
Hồi hộp hóng ảnh các bạn , mai tớ cũng máu lắm nhưng chả ai trông thằng Cua cho để mà đi, sáng còn phải đi chợ, cơm nước phục vụ con giai và BMC , nếu vào tuần sau thì hay biết mấy, lúc đó có chồng ở nhà mình có thể đi thoải mái
Tôi thì vừa béo vừa xấu nên chẳng dám bon chen giề, công nhựn bà Rắn nào cũng xinh....Chạy thôi)axe::axe::axe::axe::axe:
Hơ, chạy vì k dám bon chen chớ sao???Hic, xấu khổ thế đấy, dạo này còn béo và đen nữa, mặc quần áo xấu mù lên.....
@momo: Momo ơi, tình hình LC thế nào rùi??? Tớ thấy ông ha misi gì đó buồn cười quá, bà hỏi chuyện làm gì cho mệt???????????