Cả nhà cho mình hỏi với, năm nay có ai vừa đi Cát Bà về không cho xin tý kinh nghiệm đi đứng, ăn, ở, nghỉ, chơi ...nhỉ ? tks.
Thỉnh thoảng đâu mà thỉnh thoảng tưởng cả tư vấn cũng ko biết? :razz: Uh, cứ mỗi khi vào là lại làm 1 tràng, vậy mà ở ngoài đời có người lại bảo em nói nhiều hơn chị đấy.
Cps lẽ cũng vì 1 số thành viên tích cực gìơ ko vào chém, ko vào 888 nữa nên mới thế, ví dụ như chú đấy ACT ạ.
Chị ơi chị đi nghỉ mát à? Sướng thế? Em chỉ có đi Lai Châu thì đi lâu được, chứ chẳng thể dứt nổi 3 cái đuôi kia mà đi được chị ạ. Cơ quan em cũng đang tổ chức hành trình vào Miền Trung thămấcc cung đường của chiến trường xưa, em muốn đi lắm nhưng chắc ko đi được rồi.
Em chào bác Huyền Nhi, qua kênh radio vòng tay lớn, em đã được nghe giọng nói của bác và rất cảm phục những việc bác đang làm cho người nghèo. Rất mong được làm quen với bác.
em yên tâm, hôm tới đi off, ko những đc nhìn thấy bác ấy, đc nói chuyện với bác ấy mà còn đc ôm hôn bác ấy, xin chữ ký của bác ấy, chụp ảnh cùng bác ấy hí hí, nhớ ép plastic và treo lên trước bàn làm việc nhớ
ấy chết, treo ở vị trí sang trọng hơn chứ sư cụ, bàn làm việc của iem bừa bộn lắm để ở đoá thì mất lịch sự wa
Sống không giận, không hờn, không oán trách Sống mỉm cười với thử thách chông gai Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai Sống chan hòa với những người chung sống Sống là động nhưng lòng luôn bất động Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương Sống yên vui danh lợi mãi coi thường Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến ! CHÚC CẢ NHÀ SỐNG TỐT VÀ CÓ SỨC KHỎE TỐT...!
Hi,chơi 1 ngày thôi chị ạ,mất điện sang ngày thứ 5 rồi mới có,chưa bit tý nữa họ có cắt ko,ngày nào 2 mẹ con cũng phải chạy nóng tứ lung tung.Mọi người bảo số em chơi bài đỏ,chả biết gì nhưng may mắn,ko bị thua nhiều.Ai chơi bài cùng em cứ ngồi sau em là ăn đc khối,hihi.... Sởi lởi trời cho chị ạ,suy nghĩ nhiều thêm vái cái nếp nhăn bùn lắm..:ANAL:
Gieo suy nghĩ - sẽ gặt hành vi. Gieo hành vi - sẽ gặt thói quen. Gieo thói quen - sẽ gặt tính cách. Gieo tính cách - sẽ gặt số phận.
MeNghe ơi, thống nhất thế này nhé, hôm đó sẽ nhìn thôi chứ ko cần thấy, ôm thôi chứ ko cần hôn, chụp ảnh thôi chứ ko cần xin chữ ký, hehe.