Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Loại này chỉ đc cái đẹp thôi mn ah, giá cũng ok nhưng mà tấm nhựa mỏng và ko chắc chắn lắm. Mình nghĩ mn cứ chọn tủ nhựa Duy Tân loại 4,5 ngăn kéo ngang ấy, chắc chắn mà giờ cũng có nhiều mẫu mã đẹp lắm
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Hôm nay, thấy các mẹ bàn tán về CDXD của con xôm quá, em cũng lôi giấy sa của ku hôm 27w6d ra xem lại. Giật hết cả mình các mẹ ạ. XD của con em có 23 mm, mà lạ chả thấy bác sỹ nói j cả. Đang định khóc lóc với bố nó, con mình nấm lùn có hạng rồi anh ạ, thì định thần nhìn lại ảnh chụp máy siêu âm FL của con là 53mm cơ. Được ngưỡng dưới ở thời điểm 29w6d. Phiếu sa ghi lưỡng đỉnh thì đúng mà xương đùi thì sai làm mẹ cháu hoảng quá.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Em dùng tủ Duy Tân 5 tầng mn ạ. Tủ mẹ nó nói chỉ được cái đa dạng về màu sắc và dễ lắp ghép thôi. Còn để đồ em bé em thấy k tiện như tủ kéo nằm ngang. Vì đồ của con nhỏ, xếp cao dễ đổ mà khó lấy. Tủ nhựa em để các rổ phía trong để mấy đồ nhỏ như bao tay chân, mũ thóp cho con rất tiện.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Nghèo hay không chưa biết đâu mẹ nó nhá. Con trai sau này học giỏi, thông minh thì chả mấy mà giàu. Mà mẹ nó bổ sung thêm pho mai, sữa chua xem sao.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Tớ chả biết đăng hình thế nào mn ạ, mn đã sắm đc nhiều đồ thế cớ ah, tớ đợi qua 32 tuần mới đi. Hi, mà chả biết sắm những ji. Nhưng ra đấy chắc cửa hàng cũng có danh sách những đồ cần mua mn nhỉ?ah, mà mình định mua ở chỗ mà hôm trc mn gửi link trên lcm ý. Chỗ đấy có vẻ giá cả rất hợp lý.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Thì mình tập 1 nên có biết ji đâu, tớ còn lo ko biết sinh con rồi thì chăm con kiểu ji nữa cơ. Chả biết ji hết ý, tớ thấy ra cửa hàng đồ sơ sinh họ có danh sách những thứ cần mua đấy, mình cứ xem thấy hợp lý thì mua. Hi
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Các mẹ hỏi đồ của ku kon nhiều thế này để em chụp luôn hình các mẹ xem nhé. Rồi em bảo mẹ PhươngThao cách đăng hình luôn, dễ lắm.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Anh xã nhà bạn tâm lý thế còn ji. Hi, cố gắng vì con vậy. Đến luk đi sắm đồ cho con thì làm thế nào hả mn? Phải nhờ người mua hộ ah?
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Hóng mẹ nó.... nhìn đồ của con chắc yêu lắm đấy.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mình nằm 1 chỗ mà muốn phát điên lên rồi đây mn ạ. híc Mình đợt bầu cũng đau khắp lưng, hông , tay chân tê mỏi rời luôn ý. may hôm vào viện. Ck hỏi ông bạn bs quen bên khoa sản, thấy ông ý bảo ox mình mua Magne B6 uống thấy đỡ hẳn đau lưng và tê tay chân đấy. Mn thử xem sao nhé. Mà thuốc đấy trên giấy ghi là ngày 2 lần uống mỗi lần 2 viên. Cơ mà ông bạn bs nói chỉ cần ngaỳuoongg 1 viên sau ăn là đc. sáng tối đc hết. Mn thử xem sao. Mua thuốc ngoại cũng chỉ 16k/vỉ thôi mn ạ.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Ọc ọc trời ơi, sung sướng gì đâu hả mn. E chán ngấy nằm rồi đây này. chỉ muốn phát điên lên ấy chứ. Muốn đc ngày nào cũng ăn uống xong đi chơi phố phường cùng ck. Đi hết siêu thị này đến siêu thị khác, ngắm hết cái này kái kia. Rồi nào thử váy, thử áo. Bây giờ thì chịu rồi. Cảm giác mình bây giờ như 1 bà cô già, ngày đợi bữa cơm thôi híc. Ngày xưa ck nấu ăn mình còn vào le te cái này cái nọ, vui ơi là vui. Bây giờ ck cứ lủi thui 1 mình, trông vừa thương ck, vừa thương cả mình nữa. Chán lắm
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Hỡi ôi. E cũng mong là con nó hiểu đc, chứ sau này nói mà nó ương ko nghe, rồi cãi lại nữa thì nản toàn tập mn ạ........
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mình giống mn, hồi mấy tháng đầu, vợ chồng mình đi chơi chồng mình toàn chém gió "mỗi lần vợ nghén nôn sẽ chi cho 5M, mà vợ có chịu nghén đâu, chán lắm í" =)) Đùa tí thôi chứ cứ khỏe mạnh là nhất, các mẹ có vấn đề gì thì chịu khó vậy, mình cũng phải nằm nhà mấy ngày thôi mà đã oải lắm rồi, các mẹ chịu khó đi sắp được đón con yêu rồi.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Chuyện này mình đã thỏa thuận quyết liệt với xã rồi mn ạ. MÌnh quyết định nếu 32w sa mà ổn hết thì xã đèo mình vào 2~3 shop ở gần nhà vào chỉ ngồi thôi. Xã và ng bán hàng sẽ lấy đồ lại cho mình chọn. Chứ chuyện thiêng liêng như thế, mình muốn tự tay sắm cho con cơ. Cũng may, sau 1 hồi trầm tư thì xã đã ok rồi mn ạ. Ko ok thì mình vẫn đi. he he
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! 1/4 đồ của con đây ạ. Cơ mà mẹ cháu vẫn thấy thiếu, như yếm, gối chặn, màn chụp, khăn tắm thêm vài cái nữa, khăn sữa chắc thêm chục cái, rồi bỉm mẹ bỉm con.... để mấy hôm nữa bảo bố cháu chở đi chọn. Những đồ cần nhất: áo quần, body, bao tay chân, che thóp, mũ... để trong cái giỏ nhựa ý ạ, tã vải, tã chéo, quần đóng tã, đồ vệ sinh, tắm, khăn xô, khăn sữa... Thảm chơi, túi ngủ Còn xe đẩy, chậu tắm... với vài món nữa bố cháu cất rồi, mẹ cháu ngại lôi ra lắm
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Cố lên mẹ nó ạ. Lấy cái việc chồng thương, chăm vợ là niềm vui mà cố nốt thời gian tới. Chứ k như thế này không biết chồng yêu vợ đến mức nào.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! ôi, vậy là nhà mẹ cháu sắm cũng cơ bản là xong hết rồi còn gì Nhưng mà ko nên dùng phấn rôm đâu mẹ nó ơi, mẹ nó dùng kem bôi chống hăm thôi nhé, tuyệt đối ko dùng phấn rôm vì có con sẽ hít vào đấy ạ
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Vâng, em mua trước rồi mới đọc cái đấy. Nên em mua cái Sudocream rồi chị ạ.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! hehe, vâng, may mà em cũng chưa mua. Nhìn đồ của mẹ nó lại phải rục rịch sắm cho con thôi, nhìn yêu quá đi ạ
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Nhìn đồ nhà mẹ nó sắm trông iu thế! Vậy là đầy đủ hết rùi nhỉ, mẹ nó nhớ mang thêm bông để đút lỗ tai-cái này hay bị quên nhé và chuẩn bị 1 ít thuốc giảm đau (đút hậu môn). Chúc mn mẹ tròn con vuông!