Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! chị ơi em cũng đang là sinh viên và sau này cũng có ý định nộp hồ sơ xin việc ở ngân hàng... Từ đầu cứ nghĩ mấy người làm ngân hàng là sướng nhưng giờ đọc bài của chị thì em đã suy nghĩ lại rồi Chia sẻ cùng chị nhé Chị cố gắng lên ạ
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Chuẩn luôn. Không biết thì cứ muốn đc biết, biết rồi thì lại thấy chẳng có gì.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Em làm back office, lương chức danh 7 tr + 1,5 tr các loại phụ cấp. Bình thường thì khoảng 17h~19h tối là rời cơ quan, cuối quý cuối năm thì có khi đến 11h đêm, 1h sáng. Công việc tẻ nhạt, rủi ro cao, cơ hội thăng tiến vô cùng khó (vì em làm ở HO, rất nhiều thành phần đặc biệc có số làm quan). Vẫn yêu nghề. Vì: sáng được mặc đẹp đến cơ quan, ngồi điều hòa mát lạnh, đồng nghiệp thân thiện, sếp dễ tính. Mà cơ bản là yêu thích ngân hàng từ thời còn bé (cả nhà làm ngân hàng) nên thi vào được ngân hàng cứ như là thực hiện được 1 mơ ước ế. Cái thời đó em đi làm vẫn còn hưng thịnh nên tuy vất vả nhưng vẫn ko nản. Chứ giờ mà mới ra trường và thi vào ngân hàng chắc chết vì vỡ mộng
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! làm nv thì ở đâu cũng có cái khổ cả, thời buổi kinh tế khó khăn mà
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! ơ sao lại thế, ngân hàng mình còn ông cháu cha ngu thì bị out dễ lắm
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! uh chị cũng HO đây, dến giờ làm đến xong đi về không áp lực gì nhưng cũng tẻ nhạt, . Nhưng môi trường làm việc thì ngon, vui
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! e ơi phải trải nghiệm đủ, đừng nản e ạ, có rất nhiều người làm ngân hàng mà giàu lắm, . Hãy cố gắng để mình là một trong số những người đóa
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Chuẩn luôn ạ :") chỉ cần lên 1 cấp thôi là lương gấp đôi. Cấp tăng theo cấp số cộng và lương theo cấp số nhân. Chuyện lãnh đạo ngân hàng (tầm trung) lương vài chục củ là chuyện bình thường :")
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Bà chị em chơi làm NH Agri gần 10 năm nay, luonwg cách đây 2 năm 15tr, năm ngoái 8tr và đến bây h tụt còn 5tr Bà ấy kêu như vac luôn, thế mới biết làm NH ko ngon như moi ng nghĩ
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! uh nhưng mà vẫn cứ có nhiều ng mở mồm ra bảo làm ngân hàng là giày lắm, ha ha
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! thời thế thay đổi rồi đâu còn như xưa ngồi uống r*** ăn bữa cơm là xong việc ạ. Giờ thì cứ từ từ mới được. lương đủ bỏ miệng là may lắm rui
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! hii trong chán ngoài thèm mờ mẹ nó, ngay như ks mình làm cũng thế ở ngoài nghĩ chắc ngon lắm đổ sô vào dc thời gian muốn bay luôn hiii,
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Làm nghề này vất cả, áp lực doanh số, công việc thì bận túi bụi, mình có cô bạn làm bên tb bank, có hôm nào về trước 7h tối đâu
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Cũng tùy em ơi, xin vào mấy ngân hàng nước ngoài làm cho chuyên nghiệp....
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! vâng em cũng thích làm mấy công ty nước ngoài. cách làm việc chuyên nghiệp hơn hẳn chỉ sợ ko ai nhận em