Chào chị, em mới nghe thấy chị đang đi đâu chơi mà ...... Mấy chị đi du lịch hoài nha , sao mà sướng thế ko biết , em ganh tỵ quá đi ......
hihi..tại mấy chị thất nghiệp nên đi chơi cho qua ngày ,qua tháng với lại con đang nghỉ hè . \,1 năm được nghĩ mấy ngày phép em đi chơi cho thoải mái..
Hello cả nhà, kg ai vào tttaaaaaaaaaammmmmm hả?? Vừa lội 1 vòng đuối luôn ... @ Tom và chuột : lội rồi mới biết bạn chưa về đến VN, ngẫu nhiên bạn muốn ăn bánh vào thời điểm mình mở quán ... hhihihihi
Cảm ơn Tom&chuot nhé, bánh ram ít là bánh này nè bánh ít bột nếp, bên trong có tôm, bánh ram kẹp chung, chấm nước mắm ngọt ngọt có chút ớt, tỏi, ăn béo béo, bùi bùi ... các mẹ nào sợ tăng cân thì kg nên ăn nhiều hihihi
Em ở hẻm nhỏ trước chợ Bình Tây ạh. Các chị đang bàn bạc ọp à, cũng mún tham gia quá, ko bít sắp xếp dc ko. Em toàn ọp bên WTT, hội đồng hương Daklak thôi ạh. Em đã gửi thông tin cho tinababy rùi nhé.
Hi chị tina, dậy là gần sát vách nhau rùi. Mà nhà chị đối diện cây xăng nào, em thấy ở đó mấy cây xăng lận, cây xăng gần nhà em nhất thì đối diện nó là nhà hàng ẩm thực đệ nhất chợ lớn. Vậy chắc nhà chị ở khu bên kia?
Chào mẹ tina, mình cũng xin đươc off với nhé, không biết còn nhớ mình không, đáng lý mình xin off từ tháng 3, mà ngày đó mình bận quá không đi được . bé táo (day 2 - op 2) 1 lớn - 1 bé xíu
chị ơi, phải quán nhà mình nó nằm trên đường đồng xoài ko ạ? em đi qua đó mấy lần thấy có quán Tiểu Cần, mà không bik có phải quán nhà chị ko nên chưa có ghé vào ủng hộ. hì chúc các chị ngày chủ nhật vui vẻ nha
là bánh ít trần có thêm miếng ram lót vào..ngon lém...tina mê nhất là món này...kahahkahkahkahkahkahkhka