Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Ôi thế mà m có biết đâu ,cũng may gặp đc mn chắc mai là m phải bảo ax mua luôn chứ có đêm m bị nhức cả buốt tay k ngủ đc cứ phải bóp một hồi lâu mới ngủ đc mn à .lưng thì mỏi với đau dã dời cứ như tra tấn ấy ,có đêm k ngủ đc m trằn trọc ,xoay bên nào đau bên ý . Mn uống khoảng bao lâu thì đỡ ạ ???
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Thế thì mn mua uống ngay thôi nhé. Ngày trước xã mình ngày nào cũng phải massage toàn thân cho mình 3 cữ thì mình mới ngủ đc và dậy đc chứ ko thì chịu chết luôn. híc Mà còn bị bại hông nữa, mỗi lần muốn trở mình thì ck còn phải kéo, phải đẩy nữa ý. Thế mà uống 2 viên thôi, 2 ngày mà đỡ luôn nhiều ơi là nhiều. Mn dùng thử xem. Sau khi ăn tối hình như là hiệu quả nhất đấy. Đừng mua thuốc nội nhé. Mua thuốc ngoại ý, nhạy lắm luôn.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Trời ơi nhìn đồ của bé con nhà mn mà yêu lắm lắm luôn rồi ý. Mong hết ốm quá.....
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! À, nhưng mà em thắc mắc điều này nhé. K dùng phấn rôm thì những vùng da như cổ, nách, khoeo chân tay thì ta dùng gì nhỉ? Vì kem hăm chỉ bôi những vùng bị hăm thôi đúng k ah? E đoc hd thấy thế. Cảm ơn mn. Em mua hai gói bông to đùng, vừa dùng cho mẹ, vừa vệ sinh cho con. E k dám dùng giấy ướt nhiều. Thuốc giảm đau có ảnh hưởng đến sữa mẹ k mn nhỉ? Mn có tên thuốc k cho e tham khảo nhé?
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mẹ diepanh cố lên nhé, chúng ta sắp được gặp con yêu rồi. MÌnh cũng bị dọa sinh non nè, hôm 28 tuần phải vào viện cấp cứu rồi ở lại đó một ngày, bs tiêm cho cái thuốc gì đó mà một tuần sau vẫn thấy bại tay không cử động được. Mình giờ chỉ mong qua được qua được cái mốc 32w thôi, còn sau đó con yêu không chờ được nữa thì đành phải đón bé sớm vậy. Con mình là con hiếm muộn nên mình thực sự rất lo lắng, sau này mà có muốn sinh thêm 1 bé nữa cũng khó. Mình phải nằm treo chân từ hồi cấn bầu đến giờ, mệt nhưng phải cố gắng. Giờ lại thêm tiểu đường nữa, hơn 2 tháng nay mình đã phải ăn uống theo chế độ đặc biệt rồi, không ngọt không tinh bột một tý nào cả. Nhiều lúc thèm cơm đến rơi nước mắt nhưng cũng phải cố. Trộm vía bé nhà mình vẫn phát tiển tốt, chiều cao cân nặng thì đều vượt cả, mình thì giờ mới tăng được 4 kg, bs điều trị không muốn mình tăng cân vì sợ có nhiều biến chứng, chỉ lựa chọn những thực phẩm nhiều đạm để nuôi con thôi. Bụng mình thì đau suốt nhưng trộm vía em bé đạp suốt ngày, nghịch lắm, giờ tháng nào mình cũng phải vào viện 5, 6 lần để kiểm tra theo dõi. Mệt nhưng cố vì con... Chúng ta cùng nhau cố gắng vậy. Chúc mn và các mẹ trong top chúng có một rhai kỳ an toàn, khỏe mạnh nhé.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mn vất vả ghê nhỉ, mình cũng có một người bạn phải nằm ở nhà suốt từ lúc có bầu luôn, vì cơ thể yếu quá, giờ con lớn rồi, đứa thứ 2 thì lại đỡ hơn đấy, chưa biết thế nào đâu mn cứ lạc quan lên
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Hôm nay ba mẹ rủ nhau đi ăn uống mừng tròn 30w - 3/4 chặng đường đón con yêu đây, cũng ngày này tròn 6 tháng trước 2 vc lần đầu tiên biết tin về sự có mặt của con, nhanh thật đấy, hôm đó lúc lấy kết quả xét nghiệm HCG về mình đã khóc vì hạnh phúc, mít ướt thật
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! nhà này tình cảm thế còn j, chồng cũng tâm lý nữa
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Vc mn hp ghê ,nhà e chẳng ki niệm gi sất đúng là khi biết mình mang trong bụng 1 sinh linh bé nhỏ ,thì cảm giác hp lắm mn nhỉ ,cuối cùng thì chặng đường bầu bí của mn đã đc 3/4 rồi ,chẳng mấy mà đc ăm con trên tay đâu ,nghĩ thôi mà e đã thik lắm rồi .
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Chúc chị sức khỏe cán đích thành công nhé. Còn ít tg nữa là gặp con rồi. Đừng lo lắng quá chị ạ, ảnh hưởng đến con. Thế mới thấy mỗi nhà mỗi cảnh, ng mong thì chả có, thế mà có ng nỡ đẻ con đem bán lấy tiền tiêu. Em đọc báo thấy bài này thấy họ ác quá.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Nhà mn vui thật đấy. Chồng e bận dạo này đi suốt, lâu rùi chả đưa vợ đi đâu đc.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Vậy là tụi mình giống nhau mn nhỉ? như vậy em cũng đỡ lo. htruoc mình cũng xem trọng lương theo tiêu chuẩn thì k bị thấp hơn. Miễn sao con tăng cân đều và mẹ tròn con vuông là oki mn nhỉ?! hihi
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Ngựa nhà mình hôm nay cũng tròn 30w, ngày dự sinh của mình từ 15/9 nay xuống 9/9 tháng rồi. Hôm thứ 6 tuần trước, 29w mình đã làm hss ở sản C, Ben nhà mình được 1,4kg, chiều dài xương đùi 56mm. Trộm vía mình vừa mừng vừa lo. Mình chỉ cần con phát triển đủ chiều cao thôi, còn cân nặng thì to quá cũng không tốt lắm. Chúc ngựa con nhà mn khỏe mạnh nhé.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Lâu lâu vào nhà mình thả vài dòng comment cùng các mẹ, vừa là nơi mình trút được bầu tâm sự vơí các mẹ vừa tìm hiểu thêm thông tin em ah. Chị cũng lạc quan lắm, cười nói suốt ngày thôi, những gì mình có thể mình đã cố gắng rồi còn lại mình tin vào duyên số. Cảm ơn em đã động viên nhé, chị rất thích nói chuyện với người có tinh thần lạc quan .
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Hội nhà mình có ai sinh đầu tháng 9 không vậy? e được hơn 32 tuần rồi, ngày mai đi làm hồ sơ sinh ở PK56. có mẹ nào làm hss ở sản C ko ạ?
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Ui, chắc mn đầu đàn rùi. Mn hơn 32w rùi, con đã ở trạng thái an toàn, quay đầu chờ ra đời rùi ý nhỉ! Mn dự sinh ngày bnh? Mình thấy bên tháng 8 có mẹ dự sinh sinh 19/8 mà đã sinh con hôm 6/7 rùi đó, trộm vía bé 3kg khỏe mạnh, thích ghê.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Bé nhà em dự sinh cũng từ 15/9 xuống 10/9 rùi, mà e chờ 32w mới đi s.âm tiếp. Chúc 2mc sức khỏe nhé! Chúc Ben luôn ngoan nè.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! thế ạ, của em nếu theo KKC là 8/9, đi siêu âm cứ sớm lên chút nên bs dự tính là khoảng từ 1-3/9 là sinh rồi, mong chờ con yêu quá, chúc nhà mình mẹ khỏe con khỏe, cán đích thành công/
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Vâng. e cũng đang cố gắng mn ạ. Mn cũng cố lên nhé. Mình và mn ko may mắn có đc sức khỏe tốt như các mẹ khác. Nhưng cũng cố gắng vì con yêu nhé. Cố lên chỉ còn 2 tháng nữa thôi mà. hi
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mn thích thế, mình siêu âm toàn bị thụt lùi chả hiểu sao , trong khi cân nặng của bé nhà mình tuơng đối ổn. híc từ 16/9. Bây giờ lại thành 19/9~21/9/ Ko hiểu thế nào nữa đây. Mn chắc là dẫn đầu hội nhà mình rồi . hihi