Ðề: Món ngon cho gia đình Hehe thưc sự còn dựa vào tài hoa của người nấu nữa, em làm như mẹ hướng dẫn, nhưng vẫn chưa thành kiệt tác được ạ
Ðề: Món ngon cho gia đình cảm ơn các mẹ đã chia sẻ kinh nghiệm, em sẽ bổ sung thêm vào thực đơn nhà em ^^
Ðề: Món ngon cho gia đình Vào đây tranh thủ học hỏi kinh nghiệm của các mẹ thôi, nhiều mẹ khéo tay quá
Ðề: Món ngon cho gia đình E cũng thía, hihi, nhìn kỹ mới thấy những hạt cốm xanh xanh. Sắp vào mùa cốm rồi, mùa thu Hà Nội.
Ðề: Món ngon cho gia đình Rất thích là nấu ăn nhưng lại không có nhiều thời gian cho việc bếp núc Quá là chán lun (
Ðề: Món ngon cho gia đình Xương khoai sọ, cho thêm mấy quả sấu vào chua chua ngọt ngọt ngon lắm. Chẹp, nghĩ lại thèm các mẹ ạ
Ðề: Món ngon cho gia đình Ngày nào đi làm về e cũng phải nghĩ hôm nay ăn gì. lên đây e kiếm vài món mới để thay đổi khẩu vị chút ạ.
Ðề: Món ngon cho gia đình Mn ơi, mùa này đâu chính vụ khoai tây. Hôm nay hơi lâm râm mưa nên mình kho thịt với dừa, ăn dưa cùng dưa muối và ra muống luộc. Bữa tối thịt ba chỉ luộc. Rau luộc. Đợt này toàn rau muống luộc dưới quê gửi lên, chấm với mắm Sa châu, tỏi ớt cũng ngon các mẹ ạ!