Nói ra thì còn gì là bí mật quân sự nữa, chú thì. Nhưng mà từ giờ trở đi là chú phải cảnh giác đấy nhé, ko có lại trách tui ko cảnh báo, keke
Ở CLB mừn, đàn ông con rai đều được chăm sóc nhiệt tình lứm ạ, bác cần j phải ước (!) Trời nóng thế này, em mời bác 1 cốc bia cho đỡ khô họng nhá:
cHỊ ui, e bị lỡ mấy vụ nộm rùi, tiếc lém - Lần này phải cố bon chen mấy được, vào thứ mấy chị nhỉ, THứ 2 luôn nhé! (e thik hò hẹn ở topic thân thiết nè hơn à ...)
Chị à, tuần sau xem chừng khó khăn với e lắm chị ạ, vì độ này doanh nghiệp đang đề nghị vay vốn nhiều nên e cũng bận chị ạ, hic...
Ok, thứ 2 luôn đi. 11h 45 trưa thứ 2 nhé, nộm chim Hàm Long. Có Chị, Chị Chuột, em và Phương Mai rồi. Còn có ai ko nhỉ? Dạo này ko thấy em vào 888, nhà mình chìm hẳn xuống tầng 2, nghĩ mà buồn.
Thế à, chị muốn bàn với thầy để chị em mình còn gặp cô Hương để ok xong vụ tủ thuốc, chứ sắp đến tháng 7 rồi mà em.
Hic, e cũng muốn đi lắm nhưng lực bất tòng tâm chị à, những thời điểm nhiều việc như hiện tại ko thể xin Sếp nghỉ được ạ. TB: Nhất trí vụ ăn nộm ợ!
Chén Rượu Tình Giọt rượu cay men đắng Chưa uống say một lần Ai biết khi đã say nhớ hay quên mau Một ngày khi em đến Cho ta biết rươu tình ngất ngây Trong đam mê phút giây ngỡ men tình say, dịu êm Nhưng hôm nay em dường như đã vô tình Câu thề xưa em giờ đây đã quên rồi Khi mới biết tình còn thắm thiết Rượu nồng cay vẫn uống Chén men tình ái kia đâu ai ngờ Khi đã lỡ lòng còn bỡ ngỡ, thì người yêu đã xa Chén men tình tan vỡ từ bao giờ Rượu tình say men đắng, ta đã say một lần Ai biết cho trái tim muốn quên ai kia Một tình yêu đã chết Khi ta biết tình này dối gian Xin quên đi tháng năm sống trong nồng say Ta lang thang đi tìm giây phút xa người Men rượu cay hay lòng ta mãi say tình