Ơ, có hội Ốc nữa à? Cho mình ké với nào, Mình nghiện ăn ốc lắm lắm lắm... Mà khỗ nỗi đang ở bên Úc, xa quá, nên cứ thèm, nhắc tới là lại nuốt nước miếng. Lần nào về cũng đi ăn ốc sáng tối, Chẳng cơm nước gì. Ăn cho bõ mà. Mình kể các bạn nghe ngày mình có bầu, nghén gì không nghén lại đi nghén ốc. Trời, ạ, sao mà nó vật vã như thuốc phiện. Đêm nằm mơ ăn ốc, tỉnh dậy lại cứ tiếc sao tỉnh dậy. hic... Thèm đến độ định mua vé trốn ông xã về. Vì xã không cho về lúc có bầu. hic hic hic... May mà bị phát hiện ý đồ nên giữ ở lại, chứ không thì đã bay tuốt về để ăn ốc... Mà thèm ốc, mình mua sò ăn tạm, nhưng cũng không hết thèm, vì nó ... ứ giống Ốc. Ôi Ốc ơi, thèm quá... Trời bên này lại đang lạnh. Sao mà thèm thế không biết... Chẹp chẹp.. ực... ực...
Còn chị mãi chiều nay mới vào mạng, chán quá, em ơi ngày thường em cố đi ăn ốc vào lúc 5-7h chều được ko em? Giờ đó chị chờ đón ku lớn nên đi được, cùng với 1 số người khác nữa em ạ.
Quán nào vậy nhỉ? Chị hay ngồi với mấy người nhà thân thiết ở Cây xăng Nam Đồng, ở Kim Liên và Ốc cay Giảng Võ thôi.
Mình mà ở nhà là đi họp hội Ốc ngay, vì chắc họp là được ăn ốc.. he he he... Xã mình người Châu Âu, mình cũng huấn luyện cho khêu ốc đấy... hí hí hí...
Trời, xa thế thì làm sao mà ăn ốc được, bao giờ về nhớ thông báo để mình dẫn đi mấy hàng ngon ngon nhé. Ngày có bầu mình cũng vậy, lúc thèm thì chẳng nghĩ được gì cả, cứ ngồi tưởng tượng đến ốc mà thôi, hết giờ làm là phí đi ăn ngay, hôm nào bận quá ko đi ăn được vật muốn chết, keke
Em ở sài gòn đây mà còn khó gặp chị để đàm đạo về ốc. Thế khi nào chị có vào công tác thì hú em với nhá.. em sẽ dẫn chị đi ăn ốc trừ cơm..