Tiểu nhân ở môi trường công sở

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi it.fumak, 28/6/2014.

  1. Aotom

    Aotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/4/2010
    Bài viết:
    1,676
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    103
  2. it.fumak

    it.fumak Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/6/2014
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở

    he he thế phải thanks mình bằng hành động chứ hic hic, chưa thấy cảm ơn tăng lên nhỉ :v
     
  3. Hương Điệp

    Hương Điệp Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    9,949
    Đã được thích:
    2,961
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở

    Hự, thời buổi khó khăn, tìm việc thì khó mà làm việc cho mấy công ty kiểu này chắc tiêu :-<
     
  4. it.fumak

    it.fumak Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/6/2014
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở

    thực ra đâu phải ai cũng thế đâu bạn,có thể với mình nó là môi trường không tốt những với bạn nó lại là môi trường tốt thì sao, cái này không biết được bạn ak
     
  5. Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở

    ở đâu cũng có người nọ người kia, mình phải lựa thôi. Nhưng đến mức không chịu được thì ra đi. Công ty như thế ai mà làm được chứ
     
  6. thucpham336

    thucpham336

    Tham gia:
    3/12/2013
    Bài viết:
    46,333
    Đã được thích:
    9,992
    Điểm thành tích:
    4,613
    Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở

    lm cho mấy cty này nghỉ cho khỏe
     
  7. it.fumak

    it.fumak Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/6/2014
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở

    vẫn có nhiều người chụi được, có lẽ họ khác 1 chút suy nghĩ của tớ. trước có 1 anh giao hàng suốt ngày bị nó sai vặt, thậm chí sai đi mua cả xôi. nhưng mà vẫn nhịn và làm được 2 năm
     
  8. oxalove

    oxalove Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    9,027
    Đã được thích:
    1,615
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở

    Kiểu gì cũng có gì đó mà bạn, tập xác định sống và làm việc bằng chính năng lực của mềnh thui ạ.
     
  9. Mẹ bé San San

    Mẹ bé San San Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/4/2014
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở

    Gặp đúng bài ghê, em cũng đang bức xúc đây. Em bức xúc ghê gớm lắm rùi ý. Em vào cty này cũng là cty gia đình các bác ạ, em vào làm ở đây 1 năm rồi, nhưng mà 2 vợ chồng chủ ko coi nhân viên ra gì luôn ý. Cty có nhân viên thiết kế, kế toán, kinh doanh và em là mua hàng bên nc ngoài ạ. Có mỗi mình em biết tiếng, nên trong cty em cũng đc gọi là công việc đặc thù. Nhân viên kinh doanh tìm kiếm đc khách thì em sẽ chịu trách nhiệm hàng và đặt hàng chuyển về VN. Vì sợ em ăn phần trăm với nhà cung cấp nên chị chủ luôn hứa rằng mỗi đơn hàng thành công sẽ trích cho em phần trăm hoa hồng ạ. Em tin và em đã tin ạ. Hàng tháng em thực hiện các giao dịch buôn bán cũng thuộc khoảng trăm triệu, Nhưng cuối năm vừa rồi em chỉ đc thưởng 3 triệu tiền gọi là tiền thưởng nhân viên tích cực. Và chị chủ lại hứa là sẽ trả phần trăm hoa hồng theo tháng để em có tiền nuôi con ạ ( lúc đấy em bắt đầu có bầu).
    Nói là nhân viên văn phòng thì cũng ko hẳn, em là con gái nhưng mà khi nào hàng về tất cả nhân viên đều phải sang kho đóng hàng, có khi để cho kịp tiến độ còn đóng hàng đến 11h đêm ạ. ừ, thì mệt nhưng được tính tiền làm thêm. Nhưng đến cuối tháng kế toán đưa bảng lương và bảng làm thêm cho chị chủ xem, chị ấy xót tiền và chửi kế toán "phải nghĩ cho chị chứ, sao em chỉ nghĩ cho nhân viên thôi". Và rốt cuộc là tiền làm thêm bị giảm xuống ạ, chủ nhật, ngày nghỉ đi làm đc 200% lương thì giảm xuống 150%.
    Trước đây cty ko phụ cấp ăn trưa, từ ngày chuyển đến cty địa điểm mới thì được phụ cấp ăn trưa ạ. Nhưng thà ko có còn hơn, vì mỗi lần có chuyện gì ko hài lòng lại chị chủ lại chửi mắng và bảo " tao ko cho chúng mày ăn trưa nữa." Như hôm vừa rồi, ai nấu mỳ ăn sáng, ăn xong ko rửa bát, thế là bà ấy chửi, nói: " chúng mày ăn ko chịu rửa bát, cho chúng mày ăn mà ko biết đằng ăn, chúng mày ở bẩn thế, tao ko cho chúng mày ăn trưa nữa, cắt cắt". Cứ hơi 1 tí là nói kiểu như thế ạ, tất nhiên là chưa cắt ngay, nhưng sao em nghe thấy nhục nhã vì miếng ăn thế ko biết, em đi làm công ăn lương, phụ cấp ăn trưa, chứ có phải đi ăn xin đâu mà như thế. Sao cảm thấy miếng ăn là miếng nhục...
    Cũng dần dà em bị bức xúc quá, nên em lấy lí do bầu bì xin nghỉ, chị chủ ấy bảo: để chị tìm ng thay đã. 1 tháng trôi qua, chẳng thấy tìm đc người mới, mình cũng tử tế nghĩ rằng bàn giao cho xong, sau này đừng có làm phiền mình nữa. ( vì nếu mà mình nghỉ giữa chừng, chị chủ ko tha cho mình đâu ạ, lúc gọi đt cho mình ko đc, gọi ngay cho chồng mình, lại gọi cho bố mẹ và người thân, truy lùng bằng đc ạ. Có hôm đang nghỉ trưa ở cty, chị ấy gọi vào đt của mình, đt đặt trên bàn mà mình đang nằm dưới đất, bà bầu thường ko bật dậy đc ngay nên khi nghe tiếng chuông em cũng đã dậy nghe nhưng đã tắt chuông rùi ạ, và thấy luôn máy bàn kêu, đồng nghiệp nhấc máy, kêu mình ra nghe đt, chạy ra nghe thì chị ấy đã cúp máy và gọi cho di động của 1 bạn đồng nghiệp khác để đưa đt cho mình nghe. hic hic.... như thế gây áp lực kinh khủng, mà chạy kiểu đó mệt lắm. Nghe đt xong mà tức, chỉ là chuyện nhỏ cũng ko phải gấp ạ. vậy tại sao ko để mình gọi lại, mà lại kiểu như truy lùng như thế, mình cảm thấy mệt mỏi). Ức chế dồn nén, ngày qua ngày....
    Em đang bầu bì mà ko đc ưu tiên gì đâu ạ, ngày vẫn phải đi làm đúng giờ, đi chậm 1 phút là bị trừ lương ạ ( 1 ngày công đc tính là 1 công, nếu chậm 1 phút thì chỉ đc tính là 0.97 công thôi). ừ thì trc đây quy đinh vẫn thế, mình ko thắc mắc đâu. Mình đi muộn thì đã chấp nhận cuối tháng trừ vào lương rồi. Ngày vẫn phải ngồi làm 8 tiếng ko đc đi lại, vì chị chủ ngồi đối diện. Cũng chẳng có nghỉ phép, nghỉ ngày nào ko tính công ngày ấy.
    Nghỉ trưa mà 1h00 ko thấy em lên làm việc là gọi đt xuống bảo em lên ạ. Có hôm đang nằm, mệt mệt bảo cố thếm 5 phút, đúng 1h00 gọi đt xuống bảo em lên, 1h02 đã cho người xuống gọi lên ngồi đúng vị trí làm việc. Hôm đó em nhớ như in, từng phút 1 ý, vì mệt mỏi nên với tay cầm đt xem đồng hồ mà.
    Rồi lên thì đc nhận Nội quy của cty ( in ra phát cho mỗi ng 1 tờ), em đọc xong nội quy cũng bức xúc...nên em có chụp tờ nội quy đăng lên Fb để bàn luận ạ ( mà em ko add nick Fb của chị chủ). Em có cm là: đi muộn đã bị trừ công, lại còn bị phạt 200k, vậy 1 ngày công có 200k thì bị âm tiền à? làm ko công thì ai làm làm gì, mà đi làm xa, mình là người hay đi làm muộn vài phút. Rồi cả cái nội quy ăn uống trong giờ làm việc bị phạt 200k, em đang bầu phải ăn quà vặt nhiều chứ, cấm em ăn quà vặt thì thôi nghỉ ở nhà lấy 200k đi ăn cho con có chất ( vì em đi khám bs bảo con em còi). Lại nội quy: đặt đồ ăn trên bàn, rác thừa phạt 200k, bàn 1 ngăn để giấy tờ rùi, mang đồ ăn đến thì biết giấu ở đâu??? nói chung em chỉ cm nội quy liên quan đến em thôi. Còn nội quy dọn dẹp VS em ko nói đến.
    Lúc đọc nội quy xong, chồng chị chủ còn bảo là: còn thấy 1 quả mận hoặc 1 vỏ kẹo trên bàn là phạt, mà âm thầm ghi sổ cuối tháng phạt chứ ko công bố. Rác phải thế này thế kia.... ai mà cảm thấy ko thực hiện đc thì nghỉ.
    Mình đã ức chế sẵn, 5h hết giờ. Em đến nói với chị chủ là: chị ơi, mai em nghỉ. Chứ quy định thế này em ko thực hiện đc, con em đang còi mà quy định là ko đc ăn uống trong giờ làm thì em ko thực hiện đc. Chị ấy còn cáu, bảo: em buồn cười nhỉ, nghỉ là nghỉ thế nào còn bao nhiêu đơn hàng dang dở, chị có phải ko muốn cho mày nghỉ đâu nhưng chị còn phải phỏng vấn đứa mới xem nó có làm đc việc ko chứ. Chồng chị chủ thì vẫn văng vẳng bên ngoài: dọn dẹp sạch sẽ, còn thấy đứa nào mang đồ ăn đến ăn, thì... nếu cảm thấy ko thực hiện thì nghỉ đi ( giọng gay gắt). Em nói: mai em nghỉ. Rồi đi về.
    Hôm sau em ko đi làm, em đi ăn sáng về thì thấy có cuộc gọi nhỡ của chị chủ, chị ấy nhắn 1 tin: em đến bàn giao cv cho chị ngay. Em là người lớn nên cư xử cho đúng.
    Vừa đọc đc tin nhắn xong thì chồng chị ấy gọi đt giọng đầy vẻ đe dọa: Sao hôm nay em ko đi làm? - em có xin nghỉ rồi ạ.
    xin nghỉ xin phép ai chưa mà dám tự động nghỉ - hqua em nói với chị rồi ạ
    Nói lúc nào, đừng có nhắn tin trên Fb rồi tự ý nghỉ - ơ, em xin nghỉ trực tiếp mà có nhắn tin đâu ạ.
    trong vòng 1 tiếng nữa mà ko đến bàn giao thì đừng có trách. Cúp máy luôn.
    Đấy các bác ạ, nghe xong em càng ức. Em định ko đi bàn giao rồi. Nhưng nghĩ lại ừ thì mình đàng hoàng nghỉ chứ có làm gì đâu. Cứ đến cty bàn giao cho xong xuôi, nghỉ cho thoải mái.
    Giữa trưa nắng em đi 12 km đến cty bàn giao ạ. Đến thì em vẫn bt, em đến bàn giao, còn lợi dung em làm nốt mấy việc giao dịch bên nc ngoài ạ. Em vẫn làm bt và đến 12h trưa chồng gọi đt giục ( chồng em ngồi ngoài đợi nên sốt ruột), em nghe đt bảo: ờ chờ em 1 tí, em sắp xong rùi.
    Thế là anh chị ấy giở mặt luôn ạ, em đang bàn giao cho đồng nghiệp thì anh chị ấy gọi đt cho tay luật sư nào đó nói là em đăng thông tin bí mật của công ty lên Fb, nên muốn kiện em ( cái thông tin bí mật ấy chính là cái nội quy cty hqua em đăng lên Fb ạ). Em khó chịu rồi, nhưng em vẫn cố bàn giao cho xong ( thầm nghĩ trong bụng, chuyện hài chắc, hợp đồng lao động còn ko kí, bảo hiểm thì ko nộp, nếu kiện thì ai kiện ai). Bàn giao xong em còn hỏi là còn gì nữa ko, ko đến lúc em về là em ko lên nữa đâu. Mọi ng đều nói bàn giao xong rùi. Chị chủ và chồng chị chủ gọi sang phòng khách nói chuyện. Em vẫn bt ạ. Nhưng sang bên bị 2 vc quây cho em nói em ko thương tiếc, lôi cả chuyện gd em ra nói ạ, em bảo: chuyện giữa em và chị là chuyện cv chị đừng lôi chuyện gd em vào. - Chị phải lôi chuyện gd em vào để em biết đc rằng đạo đức của em tồi... bla bla.....em đã dĩ hòa vi quý đến mức có thể rùi đấy ạ, chứ thực ra em là ng nóng tính lắm, em đang bầu nên cố gắng bình tĩnh ko ảnh hưởng đến con. Anh chị ấy còn nhắc đến vấn đề em đưa nội quy lên FB nói này nói nọ, kiện em vì tội tiết lộ thông tin bí mật của cty, v...v.... em cũng đã nhận sai và nói rằng: em thấy chuyện này là bt còn nếu anh chị cảm thấy khó chịu thì em sẽ gỡ xuống. - PHẢI gỡ xuống chứ ko phải sẽ gỡ xuống. Em nói: thế bây giờ em đang ngồi đây thì làm sao mà em gỡ xuống đc, em phải ngồi trc máy tính thì em mới gỡ xuống đc chứ.
    Nói chung là nghe xong 2 vc anh chị ấy nói xong. Bảo em xuống phòng kế toán thanh toán lương, còn hoa hồng như đã hứa thì giữ lại.
    Trc khi em về em còn hỏi lại lần cuối: thế là bàn giao xong và tất cả mọi chuyện đã xong rồi. Em đi về đây.
    Đấy các anh chị ạ, em ko còn lời gì bình luận nữa. Nhưng em cứ suy nghĩ từ hqua đến giờ, em biết suy nghĩ ko tốt cho bà bầu, nhưng cứ hiện lên trong đầu em, em ko hiểu em ăn ở thế nào mà gặp những ng như thế. Và đúng lúc em gặp bài này nên em chia sẻ luôn cho đỡ bức xúc ạ.
     
  10. Mẹ bé San San

    Mẹ bé San San Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/4/2014
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở

    Em đăng lên đấy ko biết em có bị anh chị ấy tìm ra quy về tội phỉ báng công ty và kiện em ra tòa ko nữa ^^!
     
  11. it.fumak

    it.fumak Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/6/2014
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở

    có lẽ bạn là con gái mình xin nghỉ sếp trừ gần 1 triệu tiền lương, làm mỗi câu lẳng lơ, cái công ty này chỉ cần 15p thôi là mai a chị nghỉ bán hàng, thế là chả hết lương, mặc dù con kế toán tính thiếu 1 công nhưng đó không phải là sếp, còn thằng kia e còn chỉ vào mặt nói " đm mày chỉ là chó trông nhà cho chủ thôi, đkm chỉ là thằng xe ôm đừng có hoàng tráng con mẹ mày" đến anh trai và cháu trai của sếp còn bảo e xúc nó cơ mà. nhưng thôi mình đi 1 phần là do sếp không công minh, nếu nó đủ bản lĩnh đã nói với mình roài.
     
  12. it.fumak

    it.fumak Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/6/2014
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở

    đúng là xã hội nhiều loại người quá, mình chỉ làm có gần 2 tháng thôi, tính của mình nóng mắt là nghỉ ngay, k kiếm chế được bạn ak, nhưng bạn như thế thì thảm thật, có lẽ lương còn thấp hơn mà còn vất vả hơn mình
     
  13. Mẹ bé San San

    Mẹ bé San San Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/4/2014
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở

    Tớ bị ức chế từ hôm qua đến giờ, nhưng đọc bài của bạn cũng xuôi xuôi phần nào. Vì nghĩ thoáng ra, bây h ở đâu chẳng thế. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà thôi. Tinh thần tớ thoải mái hẳn, bây h tập trung tẩm bổ cho con tăng cân. Nghỉ đẻ xong tính tiếp. Từ lúc ra trg đi làm 3 cty: 2 cty nc ngoài, 1cty vn. Đã biết cách làm việc và cách dùng ng của ng vn rùi.
     
  14. Mẹ bé San San

    Mẹ bé San San Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/4/2014
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở

    Nghỉ xong ai cũng bảo mình nóng tính, nhưng dồn nén lâu ngày chẳng thế. Xác định nghỉ rồi thích thì nhích thôi. Mình cũng trong hoàn cảnh của bạn, mình hiểu và chắc bạn cũng hiểu mình.
     
  15. Nga Bùi

    Nga Bùi Guest

    Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở

    Đi làm ở môi trường công ty gia đình chẳng thoải mái gì cả. Như em đây đi thuê cho công ty gia đình thời gian. Được đoạn đầu công ty làm ăn đc thì không sao. Càng về sau thua lỗ là sếp chán chửi suốt ngày thế mới ức chứ. dần dà mấy chị em chơi thân với nhau nghỉ hết. Để lại cho mấy bà anh chị em nhà đó làm. Mãi đến giờ tháng 7 mà nó có chịu trả lương tháng 3 tháng 4 cho em đâu.
     
  16. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,694
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở

    bạn làm thế là đúng rồi, làm ở đấy thì tinh thần làm sao vui vẻ thoải mái dc,
     
  17. Mẹ bé San San

    Mẹ bé San San Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/4/2014
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở

    Ừ, bây h chỗ nào chẳng thế. Thoải mái thì làm thôi.
     
  18. richardmom

    richardmom Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/1/2013
    Bài viết:
    5,021
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở

    Chuyện công sở chuyện muôn đời.hhhic
     
  19. bumbum1612

    bumbum1612 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/12/2013
    Bài viết:
    3,850
    Đã được thích:
    551
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở

    e nghĩ như mẹ nó .
     
  20. letrung0908

    letrung0908 Giải pháp kiểm soát cửa

    Tham gia:
    25/8/2013
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở

    hic, lại chuyện công ty gia đình, chán nhỉ, mình ghét cay đắng c,ty gia đình , nếu có là c,ty gia đình thì người đứng đầu phải quản lý được rằng nhân viên ko lộng hành thì còn đỡ . trường hợp của bạn thì nghỉ rồi kiếm việc khác còn hơn, bên mình cũng đang cần SEO, nếu bạn muốn hợp tác thì có thể xem website của mình bên dưới nhé . tks
     

Chia sẻ trang này