Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Ừ chả khác gì tớ, đây là lần thứ 3 của tớ, hai lần trước tớ có vấn đề, nên lần này phải đi tiêm nội tiết rồi khám liên tục, tốn kém vô cùng mẹ nó ạ. Mà đồ cho cún nhà tớ chắc ít thôi, tớ đang cố gắng căn những đồ thiết yếu trước, haizzz, chi phí hạn hẹp quá mẹ nó ạ. Nhưng phải cố lên thôi. Tớ chỉ mong mẹ khỏe con khỏe. Còn đồ đạc thì thiếu đâu mình sắm đó cũng được mẹ nó ạ.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Còn mình đây là lần thứ 2 mn ạ. Lần đầu mình bị trục trặc lúc thai 19w rồi. híc Lần này phải cố gắng thật tốt. Cũng tại lần đầu ko có kinh nghiệm gì nên mới thế ấy. Đến khổ. Cả nhà mình cùng cố gắng vậy . Cố lên nào !!!
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Không phải lo lắng đâu mn ơi, mình không sinh ở việt nhật nhưng đang theo dõi đường huyết ở khoa đái tháo đường bên việt nhật đây. Mình phát hiện từ lúc 22w tuần cơ, đến giờ là được 2 tháng rồi. Mình chịu khó tuân thủ theo chế độ ăn uống là ổn thôi. Nói vậy chứ nhiều lúc thèm một số mon ăn đến chảy cả nước mắt mà không dám chạm đến. mn lạc quan lên nhé.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Ừ mẹ nó ạ, phải cố lên thui. Chỉ ngại là tớ ăn được ít thứ, và mỗi thứ lại ăn được ít. Thế nên hôm nào cũng thấp thỏm sợ con bé. Tớ chỉ uống sữa bầu thôi, nhưng sữa bầu cũng ngọt í, pha thật loãng vào uống. Mấy cái sữa Morinaga của Nhật không ngọt nhưng hơi mắc, còn cái mattila bầu của pháp thì quá mắc . Mẹ lại chả ăn được, đâm ra lo lắng lắm í mẹ nó ạ
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Nhà em cũng có ít đồ của 2 chị cho mẹ nó ạ, nhưng hầu hết là đồ 3 tháng trở lên, đồ 1m thì - 3m thì không có nên phaỉ sắm, em cũng tính chỉ săm 3 -4 bộ 1m thôi, chả biết có đủ không, rồi mấy bộ 3m nữa. Sữa thì em dự phòng một hộp Nan Nga khi sữa mẹ chưa về, còn lại đồ dùng lặt vặt cũng tốn lắm mẹ nó ạ. Híc. Em còn chưa tính màn cũi nôi tủ gì đâu ấy ạ.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! MÌnh toàn uống sữa tươi vinamilk không đường loại giàu canxi ấy, nó có cả vitaminD nên dễ hấp thụ mà lại mát. Ngày nào cố gắng thì đựoc 2 cốc, còn không chỉ 1/2 cốc là cũng thêm ít canxi cho con rồi. Chẳng cần con nặng đâu, chỉ cần phát triển đủ chiều cao là đựoc.Tớ mới tăng đựoc 4 cân nhưng con tớ vẫn phát triển tốt hơn chuẩn 1,5 tuần đó. Mn đừng ăn dồn vào một bữa, cố gắng ăn rải rác ra cả ngày ấy.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! ôi e còn đang muốn mua đồ tl cho con đây này,vì đồ ss cần nhiều quá,và mua mất nhiều t quá nên e chỉ mua dồ tl thuui . đúng là phải giám sát cái vụ giặt giũ đấy mn ạ
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Các mẹ ơi, tớ vừa đi SA mốc 32w sáng nay về. Cháu 32w1d nặng 2.1kg, CDXD 62mm các mẹ ạ, trộm vía con cũng tháo đc 1 vòng rồi, còn 1 vòng nữa thôi. Thế mà ba cháu bảo sao béo thế (trộm vía, ai lại đi nói con gái thế, lão chồng em ngố lắm ạ hihi). Còn em xem vẫn chỉ đạt chuẩn thôi, ko to quá, thế là mừng rồi. Hẹn 2 tuần sau lại đi SA lần nữa. À lần này mẹ cháu làm xn nước tiểu, thấy hết bị nấm rồi, hê hê, đúng là uống nhiều nước có tác dụng thật.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Chúc mừng mn, nhìn ảnh SA có rõ k? Tuần này bé nhà mình cũng tròn 32w nhưng hẹn SA bs Cường tuần sau, cũng hồi hộp lắm
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! ui trv chứ bé nhà bạn kg nặng thik thế .32w có bé chĩ đat 1kg7 thui ý ,em thèm đc như mn lắm mà ko biết bé có chịu hấp thu cho mẹ nhờ ko hic. còn 2th nữa mới sinh mà đã 2kg1 rồi,
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Đồ mua mới về cứ quăng máy giặt xong fơi trời nắng nhỉ Phòng mình ở tầng 3, chung tầng với vc chú em chồng, e dâu cũng đang bầu kém mình 1 tháng rưỡi. 2 cô con dâu đẻ cách nhau ko bao nhiêu, MC thì sức khỏe ko tốt, 2 anh em thì đi làm cả ngày, nghĩ tới khoản sau khi sinh ... nan giải T.T
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mẹ nó ơi, bây giờ cứ nghĩ ăn nghỉ cho con khỏe đã, con ra đời khỏe mạnh đáng yêu thì cũng không nhọc công lắm đâu mẹ nó ạ. Những đứa trẻ khỏe mạnh người ta bảo do trời nuôi mà . Nói vậy chứ mẹ nó lo trước cũng không làm được gì, đừng lo nghĩ làm gì, cứ thư thả rồi đâu sẽ vào đấy. Em thì về nội vài tháng, xong lên thì một mẹ một con chêến đấu thôi, xã em cũng đi cả ngày mà.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! hôm trc có mn dạy e cách tính kg nặng thai nhi theo dklđ mà e tìm k ra. mn biết tính thì tính giùm em với nhé ,bé con siêu âm 25w3d là dkld =66 chiều dài xương đùi 44 . e xin cảm ơn trước a.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Theo cách này thì cân nặng của con = 719.54 mn ạ
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! có mẹ nào giống em không? thỉnh thoảng trong 1 ngày có vài lần em nghe tiếng "bụp, bụp" theo tần suất rất đều đặn ở bụng, cứ như thể tim của mình đập ấy, mỗi lần diễn ra khoảng 10 đến 15p là hết, e ko rõ tiếng này là tiếng gì, nếu là tim thai của con thì lúc nào cũng như thế chứ đâu phải là 10-15p thui các mẹ nhỉ? có mẹ nào thông thái giúp em với, e cứ hay lo nghĩ lung tung.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Em cũng thế mn ạ. Nghe rất đều nhưng mồi lần ở các vị trí khác nhau. Em nghĩ là con nấc hay đang nghịch đó thôi. Nghiêng về khả năng nấc nhiều hơn. hi
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! hihi đấy là bé nấc do nuốt nước ối trong bụng mẹ đấy mn ơi. Đáng yêu nhỉ. Bé nấc lâu nhiều lúc mẹ xót cả ruột ý.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! hihi e cũng vừa lội ngược dòng để tính cho con,cũng ra nhu mn đấy,chắc kg nặng cun' nhà e vậy cũng ở mức tb mn nhỉ. mong gặp con yêu qúa,sáng bảo xã cho đi siêu âm,xã hẹn ngày mai nếu sắp xếp đc cv xã chở 2mc đi , 32w lại đi lần nữa hihi e. bị cuồng con mất rồi ,cư' 2,3w lại muốn gặp con 1 lần cm ạ.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! ui thế ạ, e lại k biết chứ, may quá vì đã giải tỏa được lo lắng rồi.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! đúng rồi đó là nấc cụt đấy mà......