Nên cho bé học chữ từ 6 tuổi, nhưng chỉ nên cho bé học ở mức cơ bản nhất, tạo cho bé biết hứng thú với học tập. Học fải có chừng mực. Vì nếu, cho trẻ học quá nhiều ở độ tuổi 6 tuổi, khi bước vào lớp 1, bé sẽ thấy nhàm chán với việc bắt đầu học chữ, sẽ làm giảm tinh thần học tập ở bé, khiến bé học chậm hơn các bé khác. Tốt nhất, các mẹ nên để bé học theo chương trình mầm non của các trường mầm non đã được bộ GD&ĐT thông qua và đưa vào giảng dạy...
Đúng đấy mẹ nó ạ. Em cho con em tiếp xúc với cáchh đọc vần và nghe bài hát ừ khi cháu đc có mấy tháng tuổi. Giờ cháu đc 10 tháng rùi cháu rất thích đc xem đĩa mà hàng ngày em cho xem ý, chau chăm chú và lắng nghe lắm.
Hi hi mẹ nó ơi, Trẻ con thích xem băng đĩa kinh khủng. Học qua băng đĩa là cách hoạc rất hiểu quả nhỉ Nó thuộc nhanh lắm Mẹ Bắp cải
Hic! tớ công nhận điều mẹ nó nói. tớ kể chuyện con tớ thế này: Đứa lớn nhà tớ lúc chưa đầy 3 tuổi bị " loạn ngôn ngữ " đấy. Bỗng 1 ngày ở trường mẫu giáo về con ít nói hẳn đi, hỏi đến thì con buồn, có lúc con ngẩn ra .... mình hết hồn săm soi tùng tí trên người con xem có bị làm sao không... chẳng sao cả! Hôm sau đi học về vãn thế, tối đến mẹ hỏi " hôm nay cô dạy con bài gì cho mẹ học với" con òa khóc ! Hai vc hôm sau đưa con đi khám tâm lý liền, sau hơn 1h kiểm tra tự kỷ, bác sỹ " lôi cổ" mình vào mắng cho 1 trận: Thôi ngay việc cho con học tiếng anh đi! muốn con thành người hay thành ngớ ngẩn!? Bức xúc (1 lúc) tớ gọi ngay cho cô hiệu trưởng mẫu giáo, nhưng cô ấy bảo 1 tháng chỉ dạy con 4 từ thôi mà. Sau đó mới biết nguyên nhân DO CON XEM ĐĨA ! ở nhà có 2 đĩa hoạt hình tiếng anh, trên lớp các cô cũng cho xem, mẹ lại cũng " dạy thêm" nữa, thế là con nói toàn tiếng anh ! bác sỹ " choáng váng" vì con đếm đến 10 bằng tiếng anh mà ko thể đếm tiếng việt, đọc tên 26 con vật bằng tiếng anh.... Hóa ra hôm con " xì trét" là vì cô giáo hỏi " cái gì đây" ( cái áo) mà con không biết trả lời bằng anh hay việt và con còn lúng túng chưa biết nói thế nào thì cô chê con, con buồn và .... là như vậy! Về việc học chữ thì mình không có dạy con, đến mẫu giáo lớn cô dạy chữ nào thì biết chữ ấy, vào lớp 1 thì mới tập đọc, tập viết. Mình chưa bao giờ cho con học thêm, luyện chữ, và cũng không bị căng thẳng khi cho con học bài ( năm lớp 1 bị mất tuần đầu thôi) Mình thấy quan trọng là con thích thú với việc học, tự giác học và tự đặt việc học lên hàng đầu. Hồi bé nhà mình chuẩn bị vào lớp 1, mình và người bạn đưa con vào văn miếu chơi, con mình chả biết đọc, biết viết gì cả, chỉ tò mò nhay nhót và nghịch thôi. Con người bạn lúc đó đã đọc báo được rồi, làm toán và viết rất đẹp. Bạn mình cho con học trước tận 6 tháng ở nhà thầy giáo về hưu. Hic hic! không phải mình khoe con nhưng mà bi giờ 2 con học cùng lớp mà bạn ấy không được HSG lại còn bị cô giáo mắng nữa, cô mắng thì bé tủi thân thế là bé mặc cảm... tội cho bé lắm! có lần gặp bé hỏi thăm bé toàn " bức xúc" vì bố mẹ bắt đi học thêm, bé luôn miệng nói " con chán lắm rồi"! hic,
Nói chung cho các bé xem có chừng mực nào đó thôi, và các mẹ cũng đừng nên cứ nhồi nhét các con quá nhiều thứ ngôn ngữ. Chứ mình thấy mẹ nào cũng muốn con học tiếng Anh giỏi, để rồi quên mất tiếng Việt. Chỉ nên dạy cái j bé thích và phù hợp với bé.
Thực ra con mẹ Bắp cải 4 tuổi có thể dạy thêm một chút được rồi, làm sao để con luôn hứng thú, say mê học hỏi thôi. Mẹ nó đừng lo lắng quá. Con đã hứng thú với việc học rồi thì mẹ đừng nhồi nhét, đừng cho con xem đĩa nhiều, đừng dạy con nhiều quá là ổn. Con mình còn bé, mình cứ túc tắc dạy kiểu: con thích và hứng thú cái gì mình sẽ giải thích và dạy cái đấy hoặc mình thích dạy con cái gì thì dạy tí ti thôi, thỉnh thoảng đếm, đánh vần, xem đĩa, đọc sách thành tiếng.... chứ ko ép buộc, mục đích con làm quen và hiểu biết hơn thôi, , chứ cái gì quá cũng ko tốt. Xem nhiều đĩa quá cũng không tốt, phải biết cân bằng cho con, vừa học vừa chơi, phát triển tự nhiên. Như mình ngày xưa có cần phải học trước đâu mà vẫn thi đại học, ra trường, đi làm, ... có vấn đề gì đâu?
Uh, cám ơn mẹ nó Tối qua tớ mới phát hiện ra thêm là bé rất thích hát tiếng anh và múa cùng. Hát bài từ 1- 10 ý. Vừa múa và nhún nhảy. Hi hi Mẹ Bắp cải
Con nhà tớ, hồi 4 tuổi, lớp có học thêm năng khiếu tiếng anh, học được 3 buổi cháu đã sợ học vì cô ép nói đi nói lại vì cháu phát âm ko chuẩn, ... sợ học. mình phải cho dừng ngay. Chỉ vì vài buỏi đó mà mình mất cả 2 năm gần đây để tạo sự tụ tin cho cháu khi đi học các lớp khác và chuẩn bị vào lớp 1 vì sau vài buổi học tiếng anh đó, cháu phát âm cái gì cũng s, sò... rồi l .. n . mà bản chất chất cháu ko nói ngọng, giờ sửa mãi mới được. Rồi cứ nghe đến đi học tiếng anh là sợ, hic
Tớ là mẹ hay cho con xem băng đĩa, nhưng tớ cho xem nhiều loại, nhiều chương trình, nhiều phim đê dạy con nhiều thứ chứ không phải dạy chữ hay dạy tiếng anh. MẸnào quan tâm đến những thứ tớ dạy con thì xem link dưới chữ ký nhé. Dạy con thì dạy càng sớm càng tốt chứ ko nhất thiết theo quan niệm của các cụ là " nó còn bé biết gì mà dạy", mỗi thời mỗi khác.
Mình thì nghĩ là khi con chưa vào lớp 1 thì tùy thích học gì thì học. Chỉ coi việc học như một trò chơi. Bé nhà mình thích con số từ khi được 3 tuổi, mà hình như trẻ con thích số hơn chữ. Trước đây cũng có những lúc mình hướng bé học chữ nhưng bé ko thích nên mình cũng ko dạy nữa. Gần đây tự nhiên bé lại thích học chữ và yêu cầu mẹ dạy cho bé đọc truyện nên mình mới mua bảng chữ cái và một hộp các chữ cái để ghép chữ. Mình mới nghĩ ra một trò chơi để bé thích học chữ: mình treo cái bảng từ của bé lên và 2 mẹ con chơi trò tìm chữ. Mẹ đọc 1 chữ cái bé sẽ phải tìm tất cả các chữ cái đó và dán lên bảng trong vòng mấy giây đấy. Bé thích lắm, suốt ngày bắt mẹ cho con học. Mình thấy học theo cách này bé nhớ chữ rất nhanh. Các mẹ thử xem nhé!
Hai bé nhà em: Một con trai, một cháu gái bây giờ gần 8 tháng và hơn tám tháng đều đang học chữ rồi ạ. Thực ra chỉ là dán chữ lên đồ vật rồi chỉ cho cháu thấy thôi ạ. Phương pháp này rất là hay
Mẹ nó ơi, chữ dán được lên bảng là loại nào? bảng từ là như thế nào? Hic mình không biết loại này. Nghe bạn nói hay ghê Mẹ Bắp cải
Bảng từ là bảng có từ tính, bộ chữ cái cũng có gắn nam châm để gắn lên. Laọi rẻ hơn thì là bảng gài. Nó thương là bộ bảng cho trẻ học vần lớp 1 đấy. Để tớ chụp ảnh bộ bảng cho các mẹ xem nhé, bộ bảng dành cho cô dạy cháu học ghép vần lớp 1 còn bảng từ thì cũng có nhưng thường đắt hơn, tớ thấy bên AZN shop gần nhà tớ bán nhưng đắt lắm, cũng chẳng bon chen được. Phải cải tiến bằng cách kiếm cái bảng trắng ( bảng bằng thép bình thường cty tớ sx, mua mấy miếng nam châm để ghép chữ bằng bìa ( in ra rồi cắt ra) dùng mấy cái nam châm đó gắn lên bảng. Làm thế thì tiện hơn cho mình, chứ mua 1 cái bộ bảng nam châm, lúc mất 1 vài chữ đi bực mình lắm, nhưng mẹ nào mới có 1 nhóc và bon chen được thì nên sắm cho con, nhìn những con chữ trong bộ đó cũng yêu.
bộ bảng đó như thế này các mẹ nhé mẹ nào quan tâm có thể nào link dưới chữ ký của tớ hoặc qua lý thường kiệt mua nhé
hic , con tớ 3t rồi mà 2vc chưa buồn dạy học 1 chữ , số nào . Lúc nào con hỏi thì dạy con thôi chứ chưa ép con học . Vì con tớ hiện rất nhanh chán ,chơi hay học cái gì cũng chỉ được 1 lúc là vứt , con nản , mẹ cũng nản.Ko biết mai mốt đi hoc thế nào đây. Chắc từ nay cả nhà phải cùng dạy và học mất thôi.
@ blumen: với trẻ 3 tuổi bạn cũng nên bắt đầu cho trẻ làm quen với chữ cái và các con số qua hình ảnh và sự hướng dẫn của bố mẹ, cho trẻ tập ghi nhớ dần, vì đây là tuổi bé bắt đầu tiếp thu và ghi nhớ những sự việc xung quang bé mà.