Hay đi Đà Nẵng nên em xin “mí” một vài tips về ẩm thực ở đây. Nếu ai sắp có ý định đi du lịch ở đây thì nên thử qua nhé. Bản thân em là người miền Bắc, nên vị của mấy món ăn này làm em không thể nào quên được. ( Nhắc đến lại thèm TT__TT) - Hải sản: Ấn tượng nhất phải là món chép hấp sả. Nói là chép nhưng mình thấy nó giống con ngao đang còn nhỏ ấy. Ôi mẹ ơi, ngon dã man luôn ấy. Chép hấp với xả, dứa, và ớt thêm tí rau thơm. Ăn không thấy tanh tí nào vì có ớt và xả át vị. Nước của nó rất ngon, ngọt từ Chíp, từ dứa lại thêm tí nồng của sả. Món cua rang me cũng ân tượng. Nước sốt me chua chua ngọt ngọt rưới ngập cả đĩa. Nhìn kích thích lắm mọi người ạ . Điệp nường hành mỡ thì khỏi phải chê. Điệp đước nướng cho đến khi mở nắp ra. Rồi người ta rưới mỡ có thêm hành tươi lẫn hành khô. Ăn rất bùi, thơm. - Bánh tráng cuốn thịt heo. Ở Hà Nội mình thấy có nhiều quán bán món này. Lúc đầu ăn thấy cũng được. Nhưng đến lúc ăn ở Đà Nẵng thì mới khẳng định được sự khác biêt. Nước chấm trong Đà Nẵng khác hẳn mấy quán Hà Nội. Trong đấy gọi nó là mắm nêm ( mắm mịn), pha với tỏi, chút nước dứa, và đường. Mỗi suất ăn gồm có 1 đĩa thịt heo thái rất mỏng, bánh đa nem, bánh ướt, và rau ( rất nhiều loại rau, chuối xanh cắt mỏng, giá, khế, thơm, xoài, cà rốt). Mỗi một bánh đa, trải một lớp bánh ướt ở dưới cùng, thêm rau, các loại củ quả, trải thêm lớp thịt heo. Cuốn tròn lại và chấm mắm min. Vị bùi của các loại rau, cay của mắm hòa cuộn với nhau rất tuyệt. Mình hay ăn ở quán Trần, nó có nhiều địa chỉ lắm. Cứ lên taxi bảo cho đến quán Trần là nó chớ tớ. Hy vọng bài này có thể gợi ý thêm cho mọi người trong chuyến du lịch sắp tới.
Ðề: Không thể bỏ qua các đặc sản của Đà Nẵng Đi Đà Nẵng là thích nhất, tháng trước bố mẹ chồng em vừa đi Đà Nẵng về. Hai cụ khen lắm, từ Đà Nẵng có thể đi thăm nhiều điểm du lịch khác nữa. Không khí trong lanh, người dân thân thiện, an ninh tốt, nhất là hải sản thì ngon tuyệt. Mà bố mẹ em bảo có cái món mì quảng chay ăn ở chợ Sông Hàn ngon lắm. Mẹ nào có điều kiện đu lịch Đà Nẵng địp 2/9 này thì ghé ăn thử xem thế nào nhé.
Ðề: Không thể bỏ qua các đặc sản của Đà Nẵng Hiện tại bookhotel.vn đang có những gói ưu đãi siêu hot cho mùa du lịch 2/9 này. Mẹ nào có nhu cầu thì tham khảo ở đường link bên dưới chữ kỹ của em nhé.
Ðề: Không thể bỏ qua các đặc sản của Đà Nẵng À còn món thạch dừa, caramen dừa, chè thái ở Quán cô Liên trên đường Hải Phòng ăn giải khát cũng rất đã mn nhé.
Ðề: Không thể bỏ qua các đặc sản của Đà Nẵng oánh dấu, em chưa đi Đà Nẵng bao giờ cả , dịp Tết dương lịch mà đi ĐN ko biết có thích ko các mẹ nhỉ
Ðề: Không thể bỏ qua các đặc sản của Đà Nẵng @@ anh Bookhotel đã vào đây cmt rồi á =))) Hôm trước em mới search được mấy cái ưu đãi bên chỗ anh. Thấy hấp dẫn quá mà vừa sinh con xong nên chả ai cho đi và chịu đi cùng cả TT__TT
Ðề: Không thể bỏ qua các đặc sản của Đà Nẵng Năm nay, mình du lịch ở Đà Nẵng - Huế - Vũng Chùa, từ 19 đến 26/07. Bạn nào biết món gì ngon, ở đâu, đặc sản gì thì chỉ giáo với nha. Giá cả có nói thách lắm không? Mình muốn người thật, việc thật (địa chỉ cụ thể, hoặc ở đường nào..) chứ thông tin chung chung trên mạng thì mình cũng có biết sơ qua rồi. Cảm ơn cả nhà.
Ðề: Không thể bỏ qua các đặc sản của Đà Nẵng Các món Mì Quảng, bún cá... ở Đà Nẵng mình ko ăn đc, mặc dù chồng thì bảo ngon vì nước dùng ngọt,mình ko ăn quen. về dịch vụ ở đây thì khá ok. vc mình rất hài lòng
Ðề: Không thể bỏ qua các đặc sản của Đà Nẵng nhìn hấp dẫn thế k biết chẹp chẹp, ước gì bây h e được vào ĐN mum lun cho đỡ thèm nhỉ
Ðề: Không thể bỏ qua các đặc sản của Đà Nẵng Ui nhìn mà thèm quá mẹ nó ơi , ăn hải sản ngon , bổ mà ko lo béo
Ðề: Không thể bỏ qua các đặc sản của Đà Nẵng Đính chính chút là cái con bạn gọi là chép ý, ng Đà Nẵng họ gọi là con chíp chíp, chắc do chưa quen tiếng địa phương nên bạn bị nhầm. Đi ĐN các bác cũng ko nên bỏ qua món bánh mỳ pate buổi sáng được bán ở quảng trường gần sông Hàn. Món cá đuối nướng và món cá chìa vôi quá tuyệt vời
Ðề: Không thể bỏ qua các đặc sản của Đà Nẵng ĐN nhiều món đặc sản , bạn có thể ghé chợ Hàn ở đây bán nhiều món ngon , nem tré , tương ớt bà Đệ; mắm dì Cẩn, lò chả Bông , ăn mì Quảng Đêm đêm ngắm cầu sông Hàn , cầu phun vòi rồng ... Nếu ghé Hội An thì ăn Cao Lầu - món này gần giống mì Quảng nhưng sợi to và cứng hơn , kèm với thịt xá xíu, nước tương, rau sống . Hội An nổi tiếng với các loại rau ngon , sạch, thơm Tiện nữa thì ghé vào cầu Câu Lâu ăn bê thui Cầu Mống... p/s: đợt này mình bận ko về quê , chứ ko sẽ làm hướng dẫn viên cho các bạn
Ðề: Không thể bỏ qua các đặc sản của Đà Nẵng mẹ nó ơi mẹ nó có biết khách sạn nảo ở đã nẵng giá cả hợp lý mà ôn chut ko a
Ðề: Không thể bỏ qua các đặc sản của Đà Nẵng hic hic toàn món e thích, e thích ăn hải sản ((((((((((((((
Ðề: Không thể bỏ qua các đặc sản của Đà Nẵng Đà Nẵng vào mua đấy sẽ không lạnh lắm nên đi vẫn tuyệt bạn ạ. Chỉ có điều hok được đi biển thôi.
Ðề: Không thể bỏ qua các đặc sản của Đà Nẵng Tết dương lịch năm nay là thứ năm nghỉ chả được bao lâu đâu mn ạ. Đi thế chả bõ đi, chẳng thà mn đi dịp 2/9 này được nghỉ tới 4 ngày. MN đi chơi Đà Nẵng là hợp lý rồi