Ðề: Gái HN 91 nhờ các mẹ mát tay... Hay là do em thuộc type ng cổ điển nên e vẫn thiên về việc phải gặp gỡ tìm hiểu lâu dài mới biết ưng đc nhau hay ko nhỉ? Chứ xem mỗi tấm ảnh mà bảo ưng thì cũng...khó quá ) Mà "ngoài ra anh còn tài ăn nói, hát hay( thi vn idol qua 2 vòng gửi xe), chơi thể thao giỏi nữa" thì e sợ chả đến lượt em Chắc nhiều cô xếp hàng lắm mà a còn kén thôi
Ðề: Gái HN 91 nhờ các mẹ mát tay... Trông em có vẻ là mẫu người của lối sống theo phong cách 9x mà sao suy nghĩ lại của 7x, 8x thế, thật sự đúng là hàng hiếm sắp tuyệt chủng rồi, anh đây xin ứng cử 1 xuất không biết có còn không.
Ðề: Gái HN 91 nhờ các mẹ mát tay... Vậy chúc em có quyết định tốt nha Ưng là để gặp thôi chứ ko phải ưng là để em hốt luôn Còn thì mỗi người 1 góc độ, anh 30t, không giống em 23t, nhưng ít nhất, cơ hội cũng đến với em, là do em không chọn
Ðề: Gái HN 91 nhờ các mẹ mát tay... mình hơn bạn chủ top những 4 tuổi kinh doanh thì không biết gì luôn, cũng chỉ đi làm VP còm cõi lương 3 cọc 3 đồng thôi cũng thấy single hay hay nên cứ vậy thôi, có duyên thì lúc nào tự sẽ đến tìm làm chi cho mất thời gian.
Ðề: Gái HN 91 nhờ các mẹ mát tay... ) Vâng em bị bệnh già hơn tuổi nhiều anh ạ, mấy cái bar vs karaoke chả bao h e có hứng thú vào, toàn bị bạn bè chê là bà già =)) Nhưng mà e...già rồi, sống thế cho lành =)) E chỉ sợ "đối tác" hẹn hò vs e lại chán thôi vì e dạy học buổi tối, chả có time mà đi chơi ấy )
Ðề: Gái HN 91 nhờ các mẹ mát tay... E sợ cơ hội này phải giành giật với nhiều ng anh ạ, mà tính e lại ko bon chen được, với lại "đóng gói 6 tháng" thì e còn chưa kịp lo sự nghiệp anh ạ, ít nhiều cũng phải có 1 cái nghiệp j đấy trước khi về nhà chồng chứ ko lẽ đợi đc chồng nuôi?...Em thích kiểu ngày xưa như các cụ ấy, chậm tí nhưng chắc mà lại...bền
Ðề: Gái HN 91 nhờ các mẹ mát tay... Làm vp ổn định cho dù lương 3 cọc 3 đồng thì 2 chữ "ổn định" nó cũng dễ kiếm chồng hơn và dễ được nhà chồng chấp nhận hơn chị ạ. Như em tính thích kinh doanh mà ko chịu "ổn định" nên cũng khó hơn )
Ðề: Gái HN 91 nhờ các mẹ mát tay... Mình đã giới thiệu bạn cho Ông a mình rầu, hi vọng là 2 người hợp nhau. Hehe
Ðề: Gái HN 91 nhờ các mẹ mát tay... Dù sao cũng nên giành cho mình một chút thời gian cho cuộc sống riêng tư em à, thấy em có vẻ cố nhiều điểm tương đồng với anh đó, suy nghĩ dà dặn, không thích đi các nơi như bar, nhưng karaoke thì đôi khi cũng có đi.
Ðề: Gái HN 91 nhờ các mẹ mát tay... ui trời sợ quá, giờ lấy vợ lấy chồng cứ phải thế này ah. Ko để tự nhiên được sao ..............
Ðề: Gái HN 91 nhờ các mẹ mát tay... 91 vẫn còn trẻ mà, ông bà giục thì cứ kệ đi, gặp duyên thích là nhích thôi. Như chị 28 tuổi mới kết hôn nè.
Ðề: Gái HN 91 nhờ các mẹ mát tay... ](*,)Tớ chả lo, mà bố mẹ cứ giục khéo thôi ý, với cả tớ cũng tự thấy mình...kén nên cũng phải tìm dần từ bây h là vừa
Ðề: Gái HN 91 nhờ các mẹ mát tay... Em chẳng thích kết hôn sớm chị ạ, vẫn đang thích bay nhảy với kiếm tiền...
Ðề: Gái HN 91 nhờ các mẹ mát tay... anh mọi thứ có thể đáp ứng đúng yêu cầu của em , ngoại trừ chiều cao, hix, nhưng vẫn thử nhắn cho em , nếu hợp duyên biết đâu đấy để biết thông tin về anh mời em ghé thăm mục "boy 86 tìm một nửa còn lại nhé "