Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thuyduong dang, 17/7/2014.

  1. thuyduong dang

    thuyduong dang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/11/2013
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Khổ cái thân em quá.
    Chuyện là hôm qua bà chị hàng xóm nhà bên đang nuôi con thơ, nhờ em đi chợ mua hộ 1kg thịt. Thì em cũng có nề hà gì đâu, tiện cơ quan ở Thái Hà em ghé qua chợ Thành Công mua hộ chị ấy. Giờ các mẹ bảo mua hộ thì cứ miếng nào ngon nhất thì mua chứ đắt rẻ gì một vài đồng ạ. Thế là em cứ chọn miếng nào nhìn nạc nạc, đỏ đỏ, ngon ngon mua về đưa chị ấy.

    Chuyện nhẽ ra chả có gì thì họa vô đơn chí làm sao hôm qua chị ấy xay ít thịt nấu bột cho con mà thằng cò vừa ăn xong thì sốt, chớ, đưa sang viện thìa bác sĩ bảo ngộ độc thực phẩm. Bà ấy thì cứ khăng khăng là cả ngày hôm nay thằng bé chỉ ăn mỗi bột với bú sữa mẹ. Thế là tự dưng em thành mang tội. Mà các mẹ bảo em thì có ý gì không tốt đâu hay em cố tình chọn miếng thịt đểu mua cho bà ấy, nhưng mà cũng ngại, dù sao cũng là đồ mình mua hộ người ta, con người ta bị thế mình cũng áy náy. Nhưng bà này ghê gớm, sáng nay sang nhà em làm tùm lum lên là em hại con bà ấy. Hàng xóm thì không biết đầu đuôi thế nào, em nói họ cũng tin nhưng mà giờ sao em vẫn thấy ngượng quá.

    Em tính tối sang thăm thằng cu nhà bà ấy xem sao nhưng ông xã em dứt khoát không cho đi.

    Em phải làm sao đây các mẹ?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuyduong dang
    Đang tải...


  2. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,737
    Đã được thích:
    2,871
    Điểm thành tích:
    913
    đúng là làm phúc phải tội, cây ngay không sợ chết đứng mẹ cháu à, mình ko làm gì sai sao phải ngại. hàng xóm nhà bạn sao lại thế ko hiểu.
     
  3. ốc lê

    ốc lê Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    142
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    chắc xót con quá nên bà ấy mới làm thế, mình thì cũng chẳng cố tình, chẳng qua giờ ngoài thị trường nhiều thực phẩm ko an toàn, mình mua nhầm cũng là chuyện bth. Tốt nhất là bạn cứ sang thăm cháu nó.
     
  4. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    làm phúc phải tội nhiều khi đúng là họa vô đơn chí
     
  5. thuyduong dang

    thuyduong dang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/11/2013
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Re: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    thực chứ em giận lắm mn ạ. từ giờ em chừa mất
     
  6. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    đúng là nhiều khi làm phúc phải tội nên có những người họ trông thấy chuyện bất bình thì tránh hết để khỏi vạ lây
     
  7. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,991
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Thật ko may cho bạn là mua phải thực phẩm ko đảm bảo.Mẹ nào mà chả sót con.Mình nghĩ bạn nên sang hỏi thăm con nhà hàng xóm kia cũng là đúng.Vừa ko mất lòng hàng xóm lại vừa được tiếng là ko phải mình cố tình làm.
     
  8. Gautrucnhoxinh

    Gautrucnhoxinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/12/2012
    Bài viết:
    2,851
    Đã được thích:
    388
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Em cũng nghĩ là chị vẫn nên sang thăm, cháu nhỏ chẳng có tội gì, đây là kinh nghiệm lần sau chị ko dây dưa vào nhà đấy nữa đỡ mệt ng, ai muốn làm thế giờ hàng cứ bán ở chợ thì chỉ biết mua thôi chứ sao???đúng là họa vô đơn chí
     
  9. blacklabelremi

    blacklabelremi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    2,508
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    98
    Ðề: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Mình nghĩ chưa chắc là do thịt bạn mua gây nên ngộ độc, vì biết đâu chính bột mà nhà hàng xóm là nguyên nhân chính ấy chứ, chẳng có gì là chắc chắn cả.
     
  10. longtit1812

    longtit1812 VÌ SỨC KHỎE NGƯỜI VIỆT !

    Tham gia:
    10/5/2013
    Bài viết:
    11,335
    Đã được thích:
    2,634
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    ai muốn điều ấy xảy ra cơ chứ. bạn cứ sang hỏi thăm bình thường thôi. miếng thịt nhìn ngon là thế cơ mà. chắc tại mn mua buổi chiều rồi, nên người bán hàng đã "phù phép" miếng thịt đấy rồi.
     
  11. thuyduong dang

    thuyduong dang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/11/2013
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    cái này có tránh cũng không tránh được ạ. Phúc nhà em là thằng cò chỉ bị nhẹ, chứ nó mà bị làm sao thì em xong luôn mất
     
  12. thuyduong dang

    thuyduong dang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/11/2013
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    vâng, gì thì có giận nhưng trẻ con nó có tội gì. mà thịt em mua rõ ràng tuơi ngon, sao mà lại thế hả mn. khổ quá.
     
  13. thuyduong dang

    thuyduong dang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/11/2013
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    phù phép ntn hả mn? Em mới lấy chồng, chuyện chợ búa chưa thạo, có j mn chỉ em với
     
  14. khanhcun

    khanhcun Hàng mỹ authentic

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    3,727
    Đã được thích:
    781
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    thịt lợn đừng mua loại đỏ đỏ nhé, hồng nhạt thôi mới đúng là lợn, màu đỏ mà như thịt bò thì lợn đc ăn thức ăn có hóa chất tăng trọng hay gì đó nên màu mới ra thế
     
  15. nhatdangnhida

    nhatdangnhida Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    hic.Nghe chuyện cứ như trong phim ý @@.
    Sữa mẹ thì ko có độc hại gì rồi.Bột thì cũng lành, giờ chỉ còn thịt mà con lại có hiện tượng sốt, nôn nên kết luận chỉ có thể là ngộ độc thực phẩm chứ bác sĩ chẳng nhẽ lại ko kết luận được cháu bé bị làm sao.hic
    Đúng là mn làm phúc phải tội.
     
  16. noithatnghiaanh

    noithatnghiaanh 01694392838

    Tham gia:
    10/7/2013
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    èo ôi|! làm phúc fai tội đây mà...hic....thôi 1 điều nhịn 9 điều lành mn ak..giận thì có giận nhưng mà dù sao mn cũng nên đi thăm cháu nó....vì nhỡ miếng thịt mình mua có vấn đề thì sao...h trên thị trường mua j cũng sợ lắm:(((
     
  17. nghemit

    nghemit Thời trang nữ

    Tham gia:
    17/5/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Khổ thân mn làm ơn lại mắc oán, thui mn nên sang thăm hỏi cháu nó có thể chị hàng xóm kia sót con quá nên suy nghĩ chưa chín chắn, ko khéo sau khi làm ầm lên về nhà chắc cũng có chút ân hận
     
  18. thuyduong dang

    thuyduong dang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/11/2013
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    ối, trước giờ em cứ nhìn đỏ đỏ em nghĩ mới ngon. Giờ mn nói em mới biết
     
  19. thuyduong dang

    thuyduong dang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/11/2013
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    đúng là như trong phim thật, em có nằm mơ cũng không nghĩ mình gặp phải trường hợp này. Giờ không ăn cũng chết mà ăn cũng chết ạ
     
  20. Ngay_tho

    Ngay_tho Nhận làm báo cáo ***ế

    Tham gia:
    24/7/2010
    Bài viết:
    2,772
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Theo tớ là nên đến thăm. Thì cả ngày bé ko ăn gì ngoài bột và sữa mẹ thì bạn kia bảo vậy. Bạn ko có ý đổi tại bạn thì sao? Cũng ko nên đa nghi quá mn ạ.
     

Chia sẻ trang này