Các mẹ ơi,hai mẹ cháu cũng thích ăn ốc lắm. Chẳng có thời gian ngồi đọc hết các trang, các mẹ hay off hội ốc ở đâu thế. mẹ cháu hay ăn ốc trong chợ thành công và Đinh Liệt và Hàng Lược. Cả ở quan thánh nữa nhưng now ko biết chuyển đi đâu? có mẹ nào biết chỉ cho mẹ cháu với.
Em đoán là ở mí quán chỗ Kim Liên roài, nhà e hồi SV hay ăn ở quán Hưng ốc ý, hay quán đối diện mà ăn xong cửa hàng còn cho mấy cái kẹo nữa ý. Nghĩ đến thèm quá:drinkers:
Ốc trong SG chế biến đa dạng mà cũng hay sốt dừa, năm ngoái e vào SG, cũng đi lê la,chị chỉ mấy quán trong đó đi, bao h có điều kiện vào lại e đi ^^
hehe chào chị gái . lần đầu tiên thấy chị gái post bài . lạ thật . hum nay trời mát quá sao ý nhỉ . Anh zai em dạo này sức khỏe thế nào hả chị :drinkers:
cho em xin 1 chân nào, em thích ăn ốc lắm, bất kể đông hay hè, ngày trước có tuần đi ăn ốc tới 5 ngày liền, được cái cả 2 vc đều thích ăn ốc.hehe
úi, em cũng hay ăn ở chỗ quán thánh, ngã ba phan huy ích đúng ko chị? ngày trước tuần nào cũng lượn qua đó 3-4 lần để ăn, làm cho bà chủ nhìn thấy cũng phải buồn cười. lâu lâu ko ghé vào bi giờ cũng ko biết quán đó mất tích ở đâu nữa.hic. ai biết địa chỉ cho em xin cái nhỉ
Nhắc tới ốc là em lại thèm rùi, hôm nào đi ăn ốc nhà mình nhớ ới em câu nhe....tối nay phải đi ăn mới đuợc
Hnay mát mẻ quá, hội mình đã chọn được thời gian và địa điểm chưa ạ? E thấy ở chỗ Kim Liên cũng được đấy....^^
Ối trời! Sao chú biết nick of mẹ con chị vậy, ai beautiful cho chú vậy? Chị thích ẩn dập thôi chú đừng ful với ai nhe, thank chú?
Đúng chỗ đấy đấy e ạ, chị cũng ko biết chuyển đi đâu. Tụi chị ăn ở đấy từ hồi còn sinh viên ra trưởng thỉnh thoảng mới quay lại ăn, trưa nay vừa đi ăn ốc với bạn nhưng nghĩ đến chỗ đấy vẫn thèm
( em ăn hồi sv mà, ngày nào cũng ăn ý chứ, chiều tan học là ăn, tính ra cũng 8 năm rùi, khi nào chị biết địa chỉ thì ới em nhé, em thích nước chấm ở đấy nhất
ôi cái bà chị này, chả giới thiệu sớm cho em biết Hồi trước bà chị vào topic của em hỏi làm đại lý mỹ phẩm Missha đấy. Lúc nào rảnh em PM cho chị nhớ. Giờ em phải đi học tí đã ạ (trước em cũng ở lò Lovite ra)
ok, chị cũng vậy ăn mười mấy năm rồi, chiều nào tan học cũng ra đấy ăn ốc rồi lượn 1 vòng quanh hồ tây mới về. Để chị hỏi lại mấy đứa học cũng xem có đứa nào biết ko chị PM cho e nhé