Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thuyduong dang, 17/7/2014.

  1. ngoisaonhoxiu

    ngoisaonhoxiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/9/2011
    Bài viết:
    1,582
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Sao bà hàng xóm nhà mẹ nó vô duyên thế, ngta mua hộ chẳng may bị thế thì thôi tức j thì tức chứ ai lại sang làm um lên thế, phải tớ thì tớ chửi lại cho ấy chứ. Rút kinh nghiệm với kiểu ng ấy thì k bao h làm hộ cái j, tự dưng làm phúc phải tội. Thôi mẹ nó cứ sang thăm thằng nhóc cho phải phép n cũng k nên quá nhún nhường k hàng xóm tưởng mình có ý đồ xấu thật.
     
    Đang tải...


  2. Kieutrinh187

    Kieutrinh187 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/7/2014
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Nghe mẹ kể chắc em ko dám mua thịt ngoài chợ cho con ăn mất. Làm thế nào hả các mẹ. Không có thịt thì cho cháu nó ăn gì bây giờ.
     
  3. Shop hàng xách tay

    Shop hàng xách tay Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/7/2014
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Thật ko may cho bạn rồi, thôi thuân tình thuận lý thì cũng qua thăm đứa bé, ko làm gì sai cớ sao phải nghĩ ngợi nhiều !
     
  4. tayeunhau

    tayeunhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/11/2012
    Bài viết:
    2,742
    Đã được thích:
    274
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    hic, cũng khổ nhỉ? nếu nhờ em thì em cũng mua hộ, aimaf biết đứa bé lại bị thế chứ,
     
  5. missekay_vn

    missekay_vn Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/5/2013
    Bài viết:
    4,645
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    98
    Ðề: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    bà ấy đang xót ruột con cái nên nghĩ chưa thông thôi . m cứ sang thăm cho đàn ghoàng
     
  6. Ðề: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    khổ thân mn, làm phúc phải tội, thôi thì cứ sang thăm thằng bé, dù sao thằng bé cũng khổ, với lại cũng hàng xóm láng giềng, mình nhịn đi một tí cho lành

    ôi h cái gì cũng thật giả lẫn lộn, chẳng biết đâu mà lần
     
    Last edited by a moderator: 17/7/2014
  7. Ðề: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    mn cứ tìm chỗ nào đảm bảo an toàn thì mua thôi, nếu mua ở chợ thì ai quen biết ấy, không thì cất công một tí vào siêu thị hay mấy cửa hàng thực phẩm sạch ấy
     
  8. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,270
    Đã được thích:
    4,416
    Điểm thành tích:
    2,113
    bạn cứ nói chuyện với bà ý cho có đầu có đuôi.
     
  9. tuyetxuan2030

    tuyetxuan2030 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/7/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Re: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Chuyện ứng xử trước mắt thì các mẹ cũng khuyên cả rồi đấy.
    Mẹ nó chú ý từ lần sau lựa thịt khéo 1 chút, h thực phẩm chợ rắc rối lắm, không tin tưởng đc. Mua cho trẻ thì cẩn thận qua các cửa hàng thực phẩm sạch, đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng mà mua cho chắc, có vấn đề j còn kiện cáo đc :) Nếu mà bận thì đặt hàng giao về nhà đỡ nhờ vã.
     
  10. Kieutrinh187

    Kieutrinh187 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/7/2014
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Giờ em chả biết chỗ nào an toàn cả, ở chợ thì cũng chả biết đâu mà lần, ăn vào đùng cái lại ngộ độc như thế thì có phải khổ thân không cơ chứ. Cửa hàng vs siêu thị có yên tâm không hả mn
     
  11. thuyduong dang

    thuyduong dang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/11/2013
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Re: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    nói thì nói vậy chứ biết tìm đâu ra thực phẩm sạch hả mn, em cũng chỉ mong tìm được nơi nào uy tín mà giao hàng như vậy thì vợ lười như em mừng quá
     
  12. bot_beo

    bot_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    1,964
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    èo,nản với kiểu hộ này quá,nhà e với nhà hàng xóm cũng suốt ngày hộ nhau thế này đây.
     
  13. cucnt93

    cucnt93 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/7/2014
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    c chắc phải tìm mấy kiểu giao hàng tận nhà ấy, thì mới hết kiểu nhờ vả kiểu này, tránh làm phúc phải tội
     
  14. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Em thấy mẹ nusigiangho nói đúng đấy ak! mẹ nào chẳng sót con, mn cứ sang hỏi thăm tình hình em bé xem sao, chẳng mất gì câu nói, cứ im lặng như thế ngta lại càng nghi kị! hic
     
  15. tranhonghue

    tranhonghue Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/8/2013
    Bài viết:
    2,400
    Đã được thích:
    359
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    chia sẻ với mn, lần sau thì cạch nhé.
    còn bây giờ thì vẫn nên qua hỏi thăm thằng cu con chị ạ
     
  16. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,524
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Haizz đúng là chuyện ngoài ý muốnm à. Phải đi kiểm tra mới biết được ngộ độc gì chứ. Nếu do thịt thì ra hàng thịt đó mắng bà đó chứ :'(
     
  17. trada1020

    trada1020 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/3/2010
    Bài viết:
    1,883
    Đã được thích:
    289
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    ôi mệt quá đi, cơ bản là thái độ nhà ngta nữa mn à, nếu là người hiểu chuyện thì mình nghĩ k sao
     
  18. Di yeu ku bi 2012

    Di yeu ku bi 2012 Thành viên mới

    Tham gia:
    10/7/2014
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Khổ thân mẹ nó, thế mới biết là "THƯƠNG NGƯỜI THÌ KHÓ ĐẾN THÂN" đúng là mn cũng bị động mà, bà kia ko nghĩ đc cho ng khác chắc cũng vì con vừa bị thế, thôi mn đừng nghĩ ngợi lăn tăn nhiều
     
  19. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,043
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    đúng là chán chẳng sao nhỉ. híc làm phúc phải tội. lần sau mua hộ ai cái gì chắc cũng ngại ko muốn mua.
     
  20. hoang-lan

    hoang-lan Thành viên mới

    Tham gia:
    22/7/2014
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Re: Giờ em chẳng biết phải làm sao các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    với những người ghê gớm thế thì thôi, chắc họ chả nhờ vả nữa đâu. có nhờ thì mình từ chối khéo. khổ thân chị
     

Chia sẻ trang này