Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch ôi,mình hnay k đi biển,đi Công viên nước thôi,nhưng trông 2 thằng giặc cái,chạy theo chúng nó cũng mệt hết hơi cám ơn mẹ nó nhìu nhé save lại ngay,hi vọng mai vẫn còn sk ''chiến đấu' HẢI THỊNH he he
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Hú hú thấy đc topic của mẹ hay đi du lịch đây rồi....nhìn ảnh đi thích quá. Em cũng thích đi du lịch theo kiểu "ít tiền" này lắm (mặc dù chắc gì đã ít hơn đi thế kia)
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch http://eurekaresort.vn/Khuc giao mua có ai đi nghỉ tại resort eureka linh trường ko, cùng đi đăng ký với em, 6 người là đăng ký được tham gia chương trình khuyến mại 650k/người cho 2 ngày 1 đêm loại phòng superio bao gồm 1 ăn tối 200k/người và 1 ăn trưa 150k/người (có 1 điều e quan tâm là 2 người/phòng ), nhóm e là 2 người rồi, thêm 4 người nữa là được đăng ký, sáng 9h có mặt ở giáp bát đi xe Nhà xe Cương Lĩnh (0904.643.142) bến xe Giáp Bát 100k/người xe giường nằm nhà xe chở vào tận Khu nghĩ dưỡng là 2h chiều, ăn uống vui chơi 2 ngày 1 đêm ở đây, hôm sau khi trả phòng thì bắt xe ôm 10k ra sầm sơn chơi tới tối thì bắt ô tô về, nhưng mà e chưa chọn được xe nào về vào buổi tối ạ, hu hu, chỉ có xe Hải Hạnh đi lúc 2h sáng, chả lẽ chơi ở biển tới tận 1h sáng rồi đi xe ôm ra xe hải hạnh đi tuyến 2h sáng , ai biết được có xe nào đi chuyến buổi tối từ sầm sơn về hà nội chỉ e với ạ em có gọi điện tới eureka linh trường thì được biết nhận phòng lúc 14h (2h chiều) và trả phòng lúc 12h trưa hôm sau - See more at: http://www.lamchame.com/forum/showt...c-bố-mẹ-cho-lời-khuyên-ạ#sthash.zgwLZzs3.dpuf
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch http://eurekaresort.vn/Khuc giao mua có ai đi nghỉ tại resort eureka linh trường ko, cùng đi đăng ký với em, 6 người là đăng ký được tham gia chương trình khuyến mại 650k/người cho 2 ngày 1 đêm loại phòng superio bao gồm 1 ăn tối 200k/người và 1 ăn trưa 150k/người (có 1 điều e quan tâm là 2 người/phòng ), nhóm e là 2 người rồi, thêm 4 người nữa là được đăng ký, sáng 9h có mặt ở giáp bát đi xe Nhà xe Cương Lĩnh (0904.643.142) bến xe Giáp Bát 100k/người xe giường nằm nhà xe chở vào tận Khu nghĩ dưỡng là 2h chiều, ăn uống vui chơi 2 ngày 1 đêm ở đây, hôm sau khi trả phòng thì bắt xe ôm 10k ra sầm sơn chơi tới tối thì bắt ô tô về, nhưng mà e chưa chọn được xe nào về vào buổi tối ạ, hu hu, chỉ có xe Hải Hạnh đi lúc 2h sáng, chả lẽ chơi ở biển tới tận 1h sáng rồi đi xe ôm ra xe hải hạnh đi tuyến 2h sáng , ai biết được có xe nào đi chuyến buổi tối từ sầm sơn về hà nội chỉ e với ạ em có gọi điện tới eureka linh trường thì được biết nhận phòng lúc 14h (2h chiều) và trả phòng lúc 12h trưa hôm sau
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Nhìn cái hội này mà nhớ thời trẻ của mình quá! Thèm thời gian quay lại, hic hic !!!!
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Công nhận với mẹ nó nhỉ, mình xem lại nhớ thời 20 cuả mình, chán chán là khoác balo và thẳng tiến. Thật giờ cũng muốn như thế, mà chồng con rồi, nên hạn chế.
Re: Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Chuẩn ko cần chỉnh ạ Nhiều lúc ước dc như thời son rỗi, thích đi đâu làm gì cũng thoải mái ko phải lo lắng gì Đúng là cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Em chưa tìm hiểu kĩ, giờ mới biết giá phòng superio là 710k như vậy thì cộng thêm 2 bữa ăn 350k x2 người = 700k là 1410k, vậy mà tham gia khuyến mại 650k x 2 người là 1300k => hóa ra được khuyến mại có 110k, mà phải 6 người đăng ký mới được tham gia cái khuyến mại trị giá 110k này, hic hic
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Các chị ơi, tháng sau nhà em đi du lịch Đà Nẵng 4 ngày, có 2 vc trẻ và cũng ko có nhiều xiền nên muốn các chị đã đi trước share cho nhà em ít kinh nghiệm: Em tính sẽ thuê xe máy để di chuyển qua các nơi thăm quan, như thế có tiện không ạ, thuê xe ở đâu thì người ta mang được ra sân bay cho mình để khi mình xuống sân bay là có xe để chạy luôn ạ. Em nên ở khách sạn nào gần biển mà giá cả tốt ạ. Tới Đà Nẵng thì những nơi nào ko nên bỏ qua, những món ăn nào thì nên thưởng thức ạ........ cảm ơn các chị ạ!
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch em cũng muốn đi phượt quá mà chưa có hội mn có tổ chức tour nào không ạ? cho em ké với. hị hị :3
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Em thuê xe nhà anh Kườm sdt 01662353347, mẹ cháu cứ gọi trc người ta mang đến tận nơi và cũng nhận xe tận nơi luôn, họ còn cho mình bản đồ thành phố và giới thiệu các chỗ ăn chơi ở Đà Nẵng nữa ạ, đi xe máy tới các điểm khá thuận tiện mẹ cháu ạ, ăn uống thì mẹ cháu có thể tham khảo thêm trên mạng, e thích ăn thịt cuốn bánh tráng quán Trần số 4 đường gì í, tự nhiên e quên mất. Khách sạn trước em ở Jimmy gần biển vừa phải (đi bộ 50m ra biển KS cũng k phải tiện nghi đẹp lắm nhưng em thấy ở cũng ổn giá cũng rẻ, e đi đợt t3 thì giá là 199k/1 đêm ạ
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Cho em tham gia với ạ, em thích đi du lịch lắm ạ, thu thập thêm kinh nghiệm để đi du lịch
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Nhà mình năm ngoái đi cả đại gia đình ở khách sạn Sion trong thành phố, giá phòng là 450k/đêm (phòng lớn có 2 giường đôi, 1 giường đơn), phòng sạch sẽ thoải mái, nhân viên nhiệt tình, nhà bạn ít ng có thể thuê phòng nhỏ hơn. Hoặc bạn thử xem Vinapha 2 cũng ok đấy, khách sạn mới lại gần cầu sông Hàn. Còn ở gần biển thì năm kia nhà mình ở ksan Mỹ Khê, nói chung cũng ok nhưng mình ko nhớ giá chính xác (ksan ở gần biển thường đắt hơn ở trong thành phố 1 tẹo). Vụ thuê xe máy thì nhà mình có trẻ con nên đi taxi nên ko rõ nhưng thấy bạn bè chia sẻ là nhờ ksan họ chỉ chỗ cho là ok, dân ĐN rất nice chứ ko như những nơi du lịch khác đâu. 2vc thì đi xe máy đc. Xuống sân bay thì các bạn đi taxi về khách sạn, sân bay ở ngay trung tâm nên ko pải lo tốn tiền đâu chứ vừa đến lạ nước lạ cái biết đằng nào mà lấy xe đi luôn:-s Nói chung khách sạn bạn cứ lên Agoda tìm thì ra đầy ý mà, nhiều khách sạn giá vừa pải cho mình lựa chọn lắm. Hihi. Chúc gia đình có chuyến du lịch vui vẻ
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Dạ, em cảm ơn Chị EM cũng thích món bánh tráng đó, lân nào có cơ hội vào HCM là cũng ăn mấy bữa liền. Em sẽ note lại thông tin chị share ^^
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Mình thích đi n có cái ít có cơ hội.........................................vào tám tám vậy