Hôm nào hết giờ làm đi ăn ốc ở quán Cay - Giảng Võ nhỉ, cả nhà cho ý kiến đi, hẹn hò nhiều mà chẳng thấy ai hưởng ứng cả, chán.
hội này hay thế.hôm nay em mới phát hiện.cho em tham gia với nhé.hồi có thai em toàn phải nhịn.giờ tuần nào cũng ăn
Hic, e phải chờ đến tận thứ 4, thành ra đi qua Hàm Long hàng ngày mà cứ thòm thèm mãi thui, hẹ hẹ ... (rưng mà ăn phải đông mới thấy ngon chị ợ nên vẫn "mong đợi ngậm ngùi"!)
khổ, thì em đầu sỏ mờ Có quán ốc ở chỗ Đông Tác, ngay cạnh Starbow, ngon lém, dưng mờ bà chủ hơi bị a ma tơ, thích thì bán ko thích thì thoai, khách hàng cứ phải đi rình xem có bán hay ko mới đc ăn
Sao có thai e lại nhịn ko ăn ốc vậy có phải nghe các cụ bảo ăn ốc đẻ con ra nhiều rãi đúng ko? Hồi chị có bầu Nhím cũng bị nghén ốc ngày nào cũng ăn ốc, bị bà ngoại chị mắng suốt nhưng chị vẫn ăn, đẻ Nhím ra toàn rãi hehe. Nhưng ko phải vậy đâu e ạ, bạn chị đầy đứa có thai ăn ốc đẻ con ra có rãi tí nào đâu.
Em bị rolan ạc ạc, 1 vết ở đùi thế mới đau . Hôm qua thèm ốc quá qua Nguyễn Quý Đức ăn luôn hi hi.....ăn xong về mới đi mua thuốc, đến khi mua thuốc bác sĩ mới bảo": Em ơi, phải kiêng ăn ốc, tôm.....nha.....ăc k ăck
Hai chị e ra Hàm Long ăn ốc hay ăn nộm đấy, trước mẹ cháu cũng hay ăn ốc ở Hàm Long nhưng lần vừa rồi ăn hình như nước chấm cho nhiều đường hóa học quá về quay cu đơ luôn
sao có bầu lại phải kiêng ốc, tớ ăn còn nhiều hơn ý chẳng sao cả, ăn đồ tanh cho con cứng cáp.keke chị nhắc đến em lại thèm,keke
Lâu lâu không vào nhà mình dạo này xôm ha. Mình cũng khoái ốc lắm, ngày bầu bì ăn cật lực kệ cho MC có cấm sợ cháu nhiều dãi. bây giờ cu con có thấy dãi đâu. Nhưng từ ngày đẻ xong tự dưng lại không thèm như trc nữa, phần vì đi làm về không tiện đg và cũng chẳng có thời gian để vào ăn, phần vì chỉ cảm thấy ngon ở chợ Thành Công thui nên chẳng muốn đi chỗ nào ăn cả. Nhà mình có off ở chợ Thành Công thì ới nhé, cố gắn bon chen 1 chân để đi. heheee
Chỉ thấy các cụ nói là khi mới sinh con xong thì phải nhịn ăn ốc tối thiểu khoảng 6 tháng chứ mình ko nghe nói là phải kiêng cả khi có bầu. Mình thì khi có bầu cũng mum bạt mạng, hầu như hum nào cũng ăn ốc, sinh xong khoảng 3 tháng là mình mum ốc tiếp, con mình trôm bóng có sao đâu. Nếu như kiêng cả lúc có bầu lẫn lúc cho con bú thì chít, lên cơn vật suốt mất, keke
Hic hic, chieu nay vua moi nghi den mon oc xao mang ot, la lot o lang son. Dang nghi ma them. Vao day lai thay oc. Huhu. Yeu oc ma ko dc di an vi ai trong con cho??? Huhu
Ối trời bà kiêng được 3 tháng là vẫn còn giỏi hơn tôi. Tôi chỉ kiêng được đúng 1 tháng đầu tiên ko ra đường thì ko sao, tháng sau ra đường là ăn cả ốc, cả bánh đa cua luôn.