Chào ngày mới tiện thể eo căm bạn mới luôn Tớ là Bình mẹ Lola và Léa nhé, hihihi.... Biểu dương tinh thần bạn mới nhé, ấy cứ chăm chỉ vào pót bài thế này thì không chỉ biết Hội CALI BUOI là hội nào mà còn biết thêm nhiều cái khác hay ho lắm đấy :-({|=:-({|=:-({|=
Ảnh avatar con gái yêu nhỉ, bạn này bằng tầm với Lola nhà tớ đấy Đợt này đi đường thấy bán nhiều áo bà bà cho trẻ con thế, tớ đang định bon chen mua cho con gái nhưng không biết mặc có nóng không?
Thế là ấy người dây dáng chuẩn rồi đấy, đừng ham hố bíu làm giề, tớ đây người toàn thịt mỡ là thịt mỡ, nếu share dc tớ sẽ share cho ấy thoải mái k phải lăn tăn
Hơ, nhà này giống nhà mình, thấy mọi người bảo tuổi 77 là hợp với 73 lắm đấy nhá, tha hồ mà giàu..., eo căm ấy nhé....Tớ là Mai Anh nhá....
Có nhầm ko Vân Anh ơi ??? Bé Khôi bằng tuổi chị Bun à hi hi ????? Nhân tiện buôn chuyện của tớ. Từ hổi có Toon, ngày tháng sinh của 2 con tớ tự dưng ia hỏi phải khựng lại vài giây mới trả lời đc. Bảo sao ngày xưa các cụ sòn sòn 10 con chả nhớ ngày tháng đứa nào hết, đa phần chỉ nhớ được cho cái năm sinh - mùa sinh là tốt rồi.
Ngọc ơi giảm được chắc chắn luôn đấy, nếu ấy theo đúng hướng dẫn. Bà chị họ tớ, từ khi sinh con tới nay 2 năm rồi chỉ tăng cân không giảm. Thế mà theo low carb mới từ đầu tuần trước tới tuần này giảm 1,5kg, sướng điên người. Đấy là còn chả tập tành gì cả. Trước tớ cũng tập yoga mix ở Key. Nhưng giờ nghỉ rồi, vì bận quá, chứ cũng thích lắm. Buổi trưa hôm nào tập, tranh thủ về nhà tắm cho con Én, rồi đi tập, rồi ăn vớ vẩn rồi về đi làm, mệt kinh lên được. Giờ tớ phải kiếm lớp tập nào gần nhà cho tiện.
Chào cả nhà, tớ có mặt. Chúc cả nhà ngày mới tốt lành. @ Hội chụp ảnh Sen: Ảnh đẹp quá, cảm ơn bác Tùng. Hương, Bình, Dương xinh lắm, chắc không ai nghĩ đã băm vài nhát rồi đâu. Tớ vẫn thích Hương tóc dài, thẳng như này, không biết xoăn thì thế nào, có cái nào post cho bà con nghía cái nhé. @ Ngọc: HT chăm chỉ thế, sáng sớm mà đã đi mua sen về ướp trà. Bé Khôi sinh năm nào thế VA? tớ nhớ khi tớ mới sinh Kem mấy tháng thì VA mới có bầu mà, vậy phải là 2009 chứ. Mà sinh đúng 24/9 hihi, trùng sn với Kem nhà tớ, nhưng kém 1 năm.
Ngọc nghiên cứu áp dụng rùi hướng dẫn tớ với nhé, dưng mờ tớ k cần giảm cân mà chỉ cần làm nhỏ vòng bụng có được không nhỉ????????
Chào bạn Minh buonringric đến với HR, đúng là BÌnh Mộc quan sát tốt, hehe, bạn này gia nhập có xem giờ, ngày hay sao mà nhiều người éo căm rứa . Con gái tớ tên Minh, hội này nhiều bé tên MInh lắm, rồi cả mấy mẹ Minh nữa.
Tớ hay theo dõi bài của ấy, từ khi ấy sang bển, tớ được xem từng bức ảnh em Kem và May khi ở nhà mới như thế nào, được đọc nhật ký của bạn về chuyến đi và những ngày đầu đi học, hihi, dưng mờ vưỡn chưa hiểu ấy sang đi làm hay đi học??? Hơ, tớ tổng hợp lại mí lần dưng mờ vẫn lơ tơ mơ ấy ạ......
Tớ mới mua cho con gái 2 bộ áo bà ba, mặc yêu lắm. Tớ mua ở Lương Văn can có 100K/bộ. Cảm quan là không bị nóng Tớ định post ảnh nhưng đang không ngồi máy mình nên vào tạm bờ lốc của tớ nhé ( sì pam quảng cái tí) http://vn.360plus.yahoo.com/buonringric/ Tớ mới vào, các bạn nói tớ ứ hiểu hehe, làm ơn giải thích cái Uh, dưng mà dây quá cơ í
Thế á, tớ thì cũng nghe nhiều người nói lắm ấy nhưng tớ chẳng thấy hợp, hình như chỉ hợp làm ăn thôi còn cãi nhau như cơm bữa . Mà đến náy băm nhiều nhát phết rồi mà vẫn chưa thấy ric như bạn nào nói ở trên í
Chào mừng vào hội rắn nói chung và hội cali buoi nói riêng. Hội này bao gồm Hằng Kevin, Thu tôm, Bình lola và Huyền civil. Dần dần mẹ nó sẽ tìm hiểu thêm nhé.
HIhi, cảm ơn MA đã theo dõi các bài của tớ và tình hình của nhà tớ. Ox tớ qua đây đi học PhD, tớ và hai con đi cùng vì không thể để ox ở một mình lâu như vậy, keke. Hiện tại hai nhóc nhà tớ đi trẻ còn tớ đi làm. CUộc sống khá vất vả, cũng không hẳn về tài chính, mà MA cứ tưởng tượng, mọi thứ vẫn như ở VN, mà chỉ có hai vc thôi. Vc thay nhau chăm các con, ăn uống, nhà cửa, đi làm, đi học. NHưng vui vì các con trộm vía ngoan, ổn, khá hợp với môi trường, khí hậu, ăn uống,... vui vì cuộc sống hơi hơi vất vả chút mới thấy hai vc cái gì cũng cần cố gắng, chia sẻ với nhau. Hết rồi cảnh có ông bà, NGV, ... mọi việc là do làm ta hết, hehe. Thế nên các ấy ở nhà enjoy đi nhé
Quả này đúng là độc lập, tự do, hạnh phúc Giang nhể?????? Uhm, ra thế, bây giờ thì tớ đã hiểu ra ngọn ngành, vậy sướng nhất ấy đấy nhé, tuy có vất vả ( k phải 1 chút mà là nhiều chút) nhưng vc thêm hiểu, thông cảm và iu nhau hơn nhể????????
>>ALL: Các bạn không ai đề xuất ý kiến về địa điểm ọp à? >>buonringric: Hội mình có một số bà chơi thân với nhau nên gọi nhau là cạ, có cặp Bình Mộc - Trà này, cặp Thủy S - Thương này, bang cali buoi này, hội GP này. Ấy cứ tham gia lâu sẽ tìm hiểu được hết. He he.