Mình nghĩ còn bé bé thì còn ép học được, chứ lớn lớn một tí, đúng là nhóc nhà mình mới 3 tuổi đã cãi mẹ như ranh, thì không thể nào ép dược. Căn bản là mình tạo cho bé sự vui thích. Hồi 18 tháng, mình đã dạy bé chơi xếp hình bằng những khối gỗ hình vuông (mua ở Veesano, cũng rẻ thôi), hôm nay mẹ xếp toàn mặt số lên trên, ngày mai xếp toàn mặt chữ, xây lâu đài, xây bể bơi, xây mọi thứ nó thích. 18 tháng là nó đã đọc được toàn bộ số, sau đó đến 20 tháng thì đã thuộc hết chữ. Rồi em mua cái bảng vừa dùng vừa xóa của Trung Quốc 18k - 25k gì đấy, chỗ nào cũng bán đầy, viết số, viết chữ, đọc và vẽ hình tương ứng, rồi cho con đọc, xong lại xóa đi. Quan trọng là vẽ kèm với chữ để cho nó khỏi chán. Cái bảng đấy cũng tiện, con có thể tự xóa, tự vẽ được, mà không có bụi phấn, rất sạch sẽ và an toàn với con. Nhà cũng dán chữ và hình chi chít khắp nhà, chọn toàn hình có chữ đi kèm, khi đọc thì chỉ vào chữ cho con. Con sẽ biết là các chữ khác nhau thì có ý nghĩa khác nhau, và rất ham học. Em cũng chọn cho con bộ đĩa Magic English, world words để học tiếng Anh, Smart Kids (song ngữ) , học vần 1, Tiếng Việt 1 để học tiếng Việt. Cả nhà cũng phải chung tay vào. Vì bé có thể hỏi người này, người kia, nếu bị đùn đẩy hoặc bị mắng vì làm phiền người lớn khi bé đang hỏi, bé sẽ không hỏi nữa. Bé nói sai thì phải giúp bé nói lại cho đúng, không cười nhạo (không là bé sẽ ngại không nói nữa!) Mọi người trong nhà cùng đọc sách, đọc báo trứoc mặt bé, bé sẽ thấy tò mò và muốn tự đọc. Khi đó, cấp cho bé một quyển sách có chữ, đọc và chỉ tay vào chữ tương ứng cho bé, sau đó thuyết minh lại bằng hình phía trên. Nhóc nhà mình 3 tuổi đã tự đánh vần để đọc truyện một mình. Hy vọng chuyện nhà mình sẽ giúp được nhiều cho bạn.
Chính xác là cả nhà phải chung tay và chấp nhận chữ, vẽ, hình đầy nhà, nhà mình chỉ cho bày bừa và vẽ trong phòng mình và các bé chứ ko vẽ lung tung, dán lung tung. Có lúc chỗ này hình này, chỗ khác hình khác, sau mình phải đổi đi, cất đi rồi 1 thời gian lại lôi ra. nhìn phòng hơi lung tung và rối nhưng tạo được hứng thú học cho trẻ, theo mình, đã là rất thành công chứ ko ép trẻ được đâu. trẻ mà sợ học thì mẹ còn khổ nữa.
Trẻ mà càng bị ép thì học sẽ càng khó. Dùng đồ chơi, bảng vẽ, giấy, phấn,... để cho trẻ học, dạy chữ, dạy trẻ biết vẽ, song song với nó, bạn cũng nên dạy trẻ cách giữ gìn đồ chơi, đồ dùng, cất dọn chúng vào đúng vị trí sau khi chơi,... Khi dạy cho trẻ kiến thức, nên song song dạy cho trẻ cả các kỹ năng đi kèm luôn.
Vâng, đúng là bọn trẻ càng em thì nó càng không muốn học, cả thèm chóng chán lắm ạ. Ước gì bé nhà mình có thể yêu thích và ham học hỏi ngay từ bé thì chuyện cho chúng tiếp cận với sách vở và đồ chơi giáo dục dễ dàng hơn rất nhiều đó chị nhỉ?
Tớ thấy công cuộc làm cho con thích học là cả công trình rồi, các mẹ mà có con gái thì tầm này nhàn hơn 1 tí, vì dù sao tớ thấy con gái học cấp 1 có vẻ dễ hơn hay sao í, con trai nghịch quá í.
Hi hi, Con gái cũng dễ thương nhưng cũng nghịch lém mẹ nó ơi. tất nhiên vẫn thua các anh rùi> Mẹ Bắp cải
Để trẻ yêu thích học và có hứng thú học tập đúng là rất khó. Ở nhà tớ, tớ hay tạo ra sự tò mò cho bé rồi để bé fải tìm hiểu, ví dụ khi cho bé đi ăn kem, tớ và bé sẽ ăn hai loại kem khác nhau, bé nhà tớ hỏi sao chúng lại khác nhau về màu sắc hay hình dáng, rồi tớ giải thích cho bé... cứ như thế với các kiến thức khác. Nên tớ thấy làm sao fải khơi dậy trong bé sự tò mò, hàm khám phá, lúc đó bé sẽ rất có hứng thú để học tập...
mẹ con nhà mình cũng lôi nhau ra học A,B,C được 1 tuần nay , sau khi nghe một chị trên diễn đàn giật mình hôm đi họp phụ huynh thấy các mẹ khoe nhau con biết đậu truyện tranh . Mẹ con mình đang học bằng phương pháp : lôi laptop ra vào Word , cho chữ to lên , cho con chỉnh màu sắc chữ , rồi : "đây là chữ A ", "con tìm chứ A cho mẹ nào" , con vừa đọc A vừa chọn chữ , còn số thì em bảo con bấn điện thoại cho ông, cho bà , cho bố đi con ,... hiện tại thì con mới biết được vài chữ , lúc nhớ lúc quên , số thì biết khá hơn chút , mình muốn kiêm phần mềm học chữ cho con, kiểu dạng trò chơi , nhưng chưa biết mua ở đâu và phần mềm nào cho phù hợp nữa .Mẹ nào biết phần mềm nào phù hợp thì tư vấn giúp nhé !
http://my.opera.com/Nuoi-Day-Con/blog/tranh-to-mau-cho-con-bang-chu-cai http://www.chophien.com/raovat/331/...an-mem-cua-ibm-phat-trien-tri-tue-tre-em.html bạn tham khảo 2 link này nhé
Uh, mẹ nó nói đúng đấy. Nhưng khi nhìn cái kem nó sẽ hứng thú hơn là nhìn mặt chữ. Dạy chữ vẫn là mệt nhất mẹ nó nhỉ Mẹ Bắp cải
Kinh nghiệm của mình là con đang trong tuổi muốn khám phá (bé nàh mình hơn 2 tuổi) nên nhìn thấy cái gì cũng hỏi, các con số như biển xe, dòng chx trên pano, tranh ảnh v.v. là con lại hỏi "mẹ ơi, cái này là cái gì?... Thế nên mình tận dụng ngay sự tò mò của con để giải thích cho con biết. Nhưng có lẽ con mình cũng thích học (tuy mỗi lần chỉ tập trung được 3 - 10' thôi) nhưng bố mẹ phải kiên nhẫn dạy bé. Giờ bé nhà mình đã có thể đọc được từ 1-50, thuộc và đọc được cả bảng chữ cái, đếm được 1-10 bằng tiếng Anh, biết được nhiều tên con vật tiếng Anh v.v. thậm chí con nghe bà/ mẹ đọc truyện cho, sau đó nhìn vào tranh và đọc lại y như thế, cứ như là đã biết chữ ý . Các bố mẹ hãy kiên nhẫn nhé, chỉ dạy lúc nào con có hứng thú thôi. Cách dạy, đọc, kể chuyện cũng phải dùng từ ngữ, âm điệu giống như các cô giao mầm non ý thì mới thu hút trẻ được, chứ dạy con mà đọc như mình đọc báo thì con cũng ko chú ý đâu.
Dạy mặt chữ chưa mệt đâu, dạy ghép vần cơ, hic hic, đang gặp phải đây, trời, sao mình biết viết biêt đọc rồi thấy dễ thế, mà giờ dạy con học như đánh vật, chẳng biết giải thích như thế nào. Lại còn luôn phải trả lời, sao nó lại như thế này, sao lại nhưu thế kia, lấy ví dụ khác thì giải thích con lại ko hiểu nghĩa của từ đó, khó lắmlắm í, hic hic(
Riêng việc ghép chữ, bố mẹ chỉ góp phần thôi. Đây chính là lcú cần tới các nghiệp vụ sư phạm đó mẹ nó à.
Nếu biết cách thì cũng k mệt lắm đâu mẹ nó à. Kết hợp dạy chữ với tranh ảnh, video, các clip liên quan thì sẽ nhanh hơn rất nhiều đấy mẹ nó à
Ồ, thì mình đưa nó hình cái kem, với cái chữ "CÁI KEM" to thùi lùi chắn đúng trên hình cái kem, kiểu gì bé cũng phải đọc. Mình treo toàn tranh, tranh nào cũng có chữ tương ứng, đấy cũng là những từ bé thuộc được đầu tiên. Hoặc hai mẹ con xem phim thì chọn phim có phụ đề, xem quảng cáo thì mẹ đọc chữ trên màn hình cho bé, bé đọc nhanh lúc nào không hay.
COLOR="Red"]Bộ học vần biểu diễn dành cho cô giáo dạy lớp 1 - mẹ nào con sắp vào lớp 1 đừng bỏ qua nhé [/COLOR] bộ học vần biểu diễn này 200K, gồm 1 cái bảng bằng kim loại kích thước khoảng 60cm *1m, có dây treo và bộ chữ cái tiếng việt, mặt bảng có khe gài để khi ghép chữ, ghép tính thì cô giáo gài lên bảng dạy cho các con. Mẹ nào quan tâm thì order, hoặc qua Lý thường kiệt mua nhé, cứ bảo đúng tên như trong hình, nhưng là bộ dành cho giáo viên. Hi vọng các mẹ đừng ném đá, tớ chỉ nghĩ nó cần cho các mẹ dạy con nên chào hàng thôi, tớ thấy nó hữu dụng, mà các mẹ thường ko biết vì nó thường cung cấp cho các trường, các cô dùng để dạy con theo chương trình cải cách mới.
Bé nhà bạn giống bé nhà mình cái gì cũng hỏi. 2 tuần nữa bé nhà mình tròn 2 tuổi, bây giờ thấy cái gì cũng hỏi, nào là" bà ơi con gì kia","mẹ ơi cái gì kia", "bố ơi còn gì đây"..., ngộ nghĩnh đáng yêu thật, mà mình trả lời xong bé cũng lại nói theo luôn