Các nà đi ọp nhớ việc lớn của chuồng nhá, đừng mải ăn uống no say quá rùi quên hết việc xây dựng chuồng trại là gay đới
vậy ngày off là 24 nhé!! Ngày kia rồi, còn địa điểm off, các bà tìm đi nhé!! Vì là off mini nên chắc ko đông đâu nhỉ?? Tìm 1 quán nào đó, gần mạn nhà hai bà bầu bì ấy, cho các bà ấy đỡ vất vả!! Ai có đồ ủng hộ Tà Hừa thì mang đi luôn nhé!! HÌ hì... tranh thủ xin xỏ!!
Tại bà bảo tốc độ giảm sút, làm tôi chơi 1 lúc đến 4 bài!! Hôm nay ở CQ tôi có bão, nên là chỉ vào net tý thôi!! Lát còn hứng trận Dông!
Dông bão gì thế, to ko??? Bà nhớ đem ô và mặc áo mưa nhá... Chuyện dông bão phòng tôi đợt vừa rồi cũng liên tục, h đỡ rùi. Có lúc bão lốc xoáy tôi tưởng ko chịu nổi phải chuyển đi mất, thế mà sau đó trời nắng đẹp mới chết chứ
Chắc là mát thôi, bà yên tâm, nếu nhỡ có nắng chắc cũng ko đến nỗi như đợt vừa rồi đâu. Khổ thân mấy bà bầu ...
Hihihi, khổ thân mấy bà phải đi làm thôi chứ tôi ở nhà nóng thế nóng nữa cũng chả sao.:goodman: Chỉ thương bọn trẻ con.
Hello cả chuồng, vào điểm danh buổi sáng cái nhỉ. Dạo này chuồng mình các bà đi nghỉ mát hết hay sao mà chẳng thấy bà nào vào 88 gì cả. Bán than với cả chuồng là sáng nay em vừa cho con em đi nắn cái tay ạ. Chẳng hiểu đi lớp nghịch ngợm thế nào mà sáng nay rửa tay kêu đau, nhìn vào fát hiện ra là con bị sai cái cổ tay ạ. May đi nắn sớm nên cũng nhanh. Hết 50k. hic hic. Vừa dặn cô giáo đừng cho con leo trèo, ko lại bị lại thì chết.
Ối giời, sáng ra tin tức đã thấy nóng hổi. Bà dặn cu cậu ko đc nghịch ngợm nữa nhé, khổ thân con chắc đau lắm. Tình hình là vụ off và ủng hộ Tà Hừa tôi nghĩ là mình cứ chọn địa điểm gần nhà 2 mụ bầu đi, rồi gom đồ cho Tà Hừa luôn, cuối giờ off thể nào cũng có mấy bà xung phong chở giúp mụ Bầu về nhà, hoặc nếu bận bịu quá chúng mình thuê cho bà í 1 chuyến xe ôm (gần chắc cũng ít xiền thôi) là ngon lành các bà thấy thế nào???
may mà trời đỡ nóng rùi nên bọn trẻ con cũng đỡ khổ, gái nhà tôi hqua bà ngoại điện lên bảo "mát trời chị ta ngủ ghê lắm", hihiiiiiiiiii . Nhắc đến tôi lại nhớ con quá bà ạ , thế mà mẹ gọi điện nó ko thèm nghe, bà bảo "An gọi mẹ Thu đi", nó thả 1 câu xanh rờn "bố Thanh ơi bố làm gì đấy", ặc ặc, nó chỉ nhớ bố nó thui, còn tôi thì .......huhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
có bà nào biết sữa cho bọn sơ sinh loại nào là sữa nhạt không ? Tôi ngày xưa dại, không biết, dạo sữa chưa về đi cho con Đan uống sữa Celia, nó ngọt, nên đến khi cho bú mẹ nó không chịu nữa. Nó bỏ bú. Nên giờ định bụng mua sữa cho con bé em mà chẳng biết sữa nào nhạt, vị giống sữa mẹ nhất. Cho tôi kinh nghiệm với các bà nhá
hôm nay, 10:04 AM Mèo và gấu Senior Member Tham gia ngày: Mar 2010 Bài gởi: 100 Cám ơn: 4 Được cám ơn 4 lần trong 4 bài Đánh giá: (0) Bà gấu mèo ui, tôi phát hiện ra cái mốc rất hay này của bà nhá! Phần đỏ đỏ í, kekeee
tui đang cho con dùng Gallia (tiếc là bây giờ mới biết). Nó nhạt lắm, mà lại có loại thành phần giống sữa mẹ, bà tham khảo thử xem nhé. Gallia Calisma số 1. (mỗi tội hơi đắt tiền, hic hic)
Tôi ko về được bà ạ!! Dạo này đang khủng hoảng về tiền!! đến tiền đi chợ còn đang lo méo mặt!! hic hic.... Có khi lúc nó ngủ vặn vẹo tay, chứ chưa chắc đã phải là ở lớp!! Nếu bị ở lớp nó đã đau từ tối qua rồi bà ạ!! Đồng ý cả 2 chân, 2 tay luôn!!
Tôi thấy XO cũng ổn mà!! Bà mua về pha thử xem, nhạt giống vị sữa mẹ, chứ Gallia Calisma số 1 đắt thì ko nói, mà tôi thấy nó cũng ko phổ biến thì phải?! Bạn tôi mấy đứa thiếu sữa đều cho con dùng XO vì nó nhạt và vị cũng gần giống sữa mẹ!!
Chết cha, 24 tôi có hẹn đi xét nghiệm ở viện Phụ Sản lúc 2h chiều chứ. ăn mini thôi nhá, để nhanh nhanh tôi còn đi, lỡ hẹn với bác sĩ là hơi bị mệt. À, có bà nào biết chỉ dạy tôi với. Mất sữa khoảng 2 tháng liệu có thể có sữa lại được không nhỉ ? Nếu như vẫn còm cỏi dùng máy hút sữa và ăn uống những thứ lợi sữa ? Vì sinh xong bé, tôi phải điều trị cái khác mất 2 tháng uống kháng sinh mà. Thương con quá. Mẹ tôi thì bảo mất là mất luôn, không có lại được nữa, nhưng hôm qua đi khám, bác sĩ lại bảo miễn là trong 6 tháng đầu, vẫn có thể lấy lại sữa được. Mà bà ấy cũng chỉ nói là chịu khó cho nó bú lại. Chả biết tin ai. Sữa NAN có nhạt không các bà ? Vì tôi vừa được cho một hộp số 1. Nếu nó tốt thì may quá, khỏi phải đi mua
Tôi chả hiểu biết vđ này lắm, nhưng mừ cho con dùng sữa ngọt là nó byebye sữa mẹ đấy, bà biết rùi đó nên rút kinh nghiệm nhá. Kể bà nghe cty tôi 1 chị lúc đẻ con phải mổ, con bé thì lại phải chuyển xuống viện nhi vì vđ sk, thế là mẹ 1 nơi con 1 nơi, tg đo con bé phải uống sữa ngoài, sau nó quen nó ko thèm bú mẹ vì sữa mẹ nhạt. Gần 1 tháng trời sau khi 2 mẹ con chị í về nhà con bé hầu như ko bú mẹ, chị í phải lừa nó bú sữa ngoài rùi nhét ti vào miệng nó, nó bập vào ti mẹ là khóc ré lên nhè ngay ra, mẹ lúc nào cũng phải vắt sữa đi vì căng sữa. Mãi sau chị í quyết cho nó bú ti mẹ thui, nó đói nó khóc thương lắm, nhưng sau nó cũng chịu bú mẹ, hichic, gian nan lắm, nó khóc cả xóm sốt ruột. Tôi thấy nhiều người dùng sữa non cho trẻ sơ sinh là giống sữa mẹ nhất. Bà nghiên cứu xem