khổ, chỉ thích chơi với trẻ con hàng xóm thôi chứ con mình thì lại ko thích, đúng ko nhỉ hay chỉ nhà tui mới thế
Bác io chỉ cho em cách viết ngắn kí tự mà vẫn được với, em viết ngắn ki đủ thf toàn báo là "thông điệp ngắn thoai
Nhầm toa rồi chị ui, Em thì thch chơi với bọn trẻ vì nhìn chúng đang yêu lắm Em cũng cóa mấy đứa cháu, lâu không lên thăm ( mấy đứa tận dưới Linh Đàm cơ) nhưng mỗi lần xuống em chả muốn ra ngoài, thích ngồi chơi với chúng nó. Mấy đứa thích nghe em kể chuyện, thỉnh thoảng lại dẫn ra ngoài chơi, hay ra Hồ đạp Vịt. Thích lắm!
thế chị nhầm toa thật rùi, nếu thế thì sau này em có con em cũng sẽ yêu con lắm đấy, ông xã nhà chị chỉ i ú òa với con mấy cái xong chạy đi chơi mất thôi chứ chả chịu bế với chăm con tí nào , tức lắm
uh, chữ ký của em chẹp lắm vì nhiều người ko biết làm chữ ký nên chỉ việc copy cái link kia và paste vào là xong
Cái này nói mãi ở nhà cũ rùi mà đồn chí. Viết ký tự xong thì đánh space bar nhiều vào. Chốt bằng 1 icon hay 1 dấu chấm,phẩy hay bất cứ gì đó. Thế là ok mừ. Thử đi nhé
bác sợ đi SG các Pác đua mất giải ah ??? mà bác có mang hành lý hàng hóa nhiều ko vậy bác ? cho em gửi ít đồ ặc ....
Hehe, giải nào thì giải, món 200 này e chiến đấu đến cùng Bác gửi nhiều đồ ko ah, em cũng xách theo ít hàng nên ko có nhiều chỗ đâu, ít ít em cầm cũng được
Có thế thôi thì thoải mái đê, bác BeHuy confirm xem dư lào lào. @Chị Nghé: Cụ ơi là cụ chỉ thế là nhanh