Tâm sự Nhật Ký Vui : Mẹ Chồng Nàng Dâu Thời Online!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi oanhoanh4558, 10/7/2014.

  1. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Ngày 24/6/2014 (20/7) chạm ngõ cho con trai út:
    Hôm qua lễ chạm ngõ diễn ra thật may mắn vì cơn bão đầu tiên đã ko qua Hà nội.Trời nắng chan hòa như không dính dáng gì đến bão .
    Mẹ mình cao tuổi vẫn mạnh khỏe , hai vc bác trưởng bên anh và hai vợ chồng cậu em mình..và anh chú rể....tất cả đều đi vì nhà cô dâu cũng có bà nội và tất cả các cô dì chú bác đang chờ gặp mặt ( mọi người nói buổi gặp này ko có nghi thức gặp nhau sẽ thoải mái hơn để làm quen hai bên anh em của thông gia) thật ấm cúng và chuyện trò thoải mái.....
    He he, cu con nhà tôi đã chính thức được công nhận là con rể, trách nhiệm sẽ nặng nề hơn, cuộc sống phải vào khuôn khổ hơn bắt đầu từ hôm chạm ngõ.... cố gắng nhé!
     
    Đang tải...


  2. ava

    ava Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/5/2014
    Bài viết:
    1,546
    Đã được thích:
    249
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    cháu tin rằng gia đình cô sẽ hạnh phúc hơn khi có thêm một nàng dâu mới :)
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  3. nghemit

    nghemit Thời trang nữ

    Tham gia:
    17/5/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Mẹ chồng kiểu này sướng ghê, hạnh phúc quá đi
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  4. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Một kinh nghiệm khi còn ở với mama khi chưa lấy chồng và làm em chồng của mình là:
    Luôn luôn đứng về phía người mới đến,chị dâu mình khi ấy về làm dâu có bốn đứa em và bố mẹ chồng, bà nội chồng... mình luôn nhận là mình làm vỡ bát đĩa, nấu canh mặn và làm khê nồi cơm... bây giờ vẫn đc chị nói rất ưu ái: cô là giúp chị dâu nhiều nhất đấy.... Mình thấy đó cũng là niềm vui trong đại gia đình... và con dâu mình cũng sẽ như thế!
     
  5. nguyenngocbich1991

    nguyenngocbich1991 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/2/2011
    Bài viết:
    5,532
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    như mẹ này thì nhất ng mới còn gì ạ ^^
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  6. nguyenngocbich1991

    nguyenngocbich1991 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/2/2011
    Bài viết:
    5,532
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    như mẹ này thì nhất ng mới còn gì ạ ^^
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  7. ava

    ava Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/5/2014
    Bài viết:
    1,546
    Đã được thích:
    249
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    cô có khá là nhiều "mẹo sống" hay :D cháu cũng đang cố nắn mấy thói xấu của mình theo chiều hướng tích cực dựa trên những chia sẻ của cô hihi mà sao lại nhiều tật xấu đến thế :3
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  8. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    THật vui và hạnh phúc, vì người tốt và chân thành còn nhiều lắm trong XH chúng ta.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  9. megauyeubocoi

    megauyeubocoi Tập đi

    Tham gia:
    6/4/2012
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Đọc những tình cảm của cô mà cháu thèm. Cháu cũng cưới chồng cùng khoảng thời gian với con dâu cô, cũng sinh bé cùng khoảng thời gian đó. Sinh con trai đầu lòng, cả nhà vui mừng chào đón con cháu, còn cháu thì chỉ muốn ở viện thêm vài ngày chứ ko muốn về nhà - dù cháu sinh thường.ở viện tuy chật chội nóng bức và đêm ko ngủ đc vì ồn ào, nhưng ở đó cháu đc ăn những gì cháu thích, đc thoải mái mà ko phải chịu ánh mắt soi xét của mẹ chồng, ko phải nghe những lời chửi bới của bố chồng say r***, đc yêu thương từ chồng và mẹ đẻ. Sau 2 ngày nằm viện, chào đón 2 mc trở về nhà là ánh mắt hằm hè, đỏ lừ của bố chồng và dáng đi liêu xiêu (bố chồng cháu là 1 kỹ sư điện, của 1 trường đh danh tiếng).4 ngày sau sinh, sữa chưa nhiều. Mc nựng con cháu và bảo: "đẻ con ra mà ko biết nuôi con, sau này con lớn đừng trách con.". Cháu hoang mang, tự trách bản thân mình ít sữa và im lặng. 1 tháng ở cữ cùng bố mẹ chồng là 1 tháng sống trong nước mắt. Cháu vừa chịu cảm giác đau đớn khi sinh con, vừa thấy bất lực khi ko đủ sữa cho con và vừa nghe bmc chì chiết. Mọi người đến thăm, bmc cháu tuơi cưiif lắm, ai cũng chúc ông bà đã có cháu ( vì con cháu là con đầu cháu sớm), ai cũng khen cháu đc mc chăm thì chu đáo lắm, mẹ chồng cháu hiền lắm.... Nhưng có ai biết sau cái chu đáo và hiền mà mọi người nhìn thấy là những câu nói như:" cái j cũng đến tay con già này. Suốt ngày hầu mẹ con nó...". Lần đầu nghe những câu ấy cháu thực sự bất ngờ, vì ko nghĩ bà lại nỡ nói cháu thế. Vì 15 tháng về làm dâu nhà bà, chưa một lần cháu cãi lại lời bà, chưa 1 lần cãi lại bố chồng kể cả lúc ông say r***.( bố chồng cháu thuộc hàng nát r***). Vậy mà nay.... Bất quá, cháu xin về quê đẻ mẹ đẻ cháu chăm đỡ ông bà, thì bc chửi suốt 2 ngày đêm. đặt chân đến nhà, bc gọi điện thông báo với mẹ đẻ "chỉ cho cháu ở 1 tháng thôi nhé". Mẹ cháu buồn, nhưng ko nói j. Ngày chuẩn bị lên, bố mẹ chồng nói với nhau :"chỉ cho ở thế thôi, nếu nó ko lên thì bà thuê xe về đón lên, con kệ mẹ nó ở đâu thì ở". Cháu nghe đc mà sững sờ. Bố cháu mất sớm, nên khi lấy chồng, để gọi đc tùe "bố" với cháu rất khó khăn. Khi cháu gọi ông là bố, cháu đã thực sự coi ông như bố đẻ của mình. Vậy mà ông bà đối xử với cháu như thế. Có những lúc cháu nămf nghĩ, ko biết nếu bố cháu còn sống, ko biết bố cháu sẽ bảo vệ cháu thế nào. Cứ nghĩ về khoảng thời gian đó mà cháu không cầm đc nước mắt. Cháu yêu chồng cháu, cháu yêu con cháu, nhưng cháu thực sự không biết có thể chịu đựng thêm đc bao lâu, cô ạ :(
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  10. meconSoc

    meconSoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Cháu chúc mừng cô và gia đình sắp có thêm thành viên mới! Đọc câu chuyện của gia đình nhà ta thấy vui quá ạ!
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  11. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Đọc chia xẻ mà thương em quá ! Cũng tủi thân khi sống với một MC 2 mặt như thế nhỉ .Thực ra nếu Bà không chăm cháu thì cũng chẳng trách được vì Con Mình ,Mình chăm . nhưng cái đáng sợ ở đây là chỉ giả tạo khi thấy người khác để lấy tiếng thơm thui và cũng vì sỹ diện chứ có phải thưc lòng thực dạ muốn chăm sóc cháu đâu

    Hoàn cảnh gia đình Em ra sao ? Chồng như thế nào ? Nếu mà 2 vợ chồng đồng lòng thì xin ra riêng Em ạ . Vất vả , khó khăn tí nhưng tinh thần thoải mái hơn Em ạ

    :) (u)
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  12. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Sáng nay mình đến nhà thông gia chơi với mẹ con em bé( do tu sử nhà chuẩn bị ĐC nên xuống bà ngoại bé)
    Mình bj mới đọc cm của bạn và rất hiểu nỗi niềm bạn bày tỏ ở đây, nếu khuyên các bạn chấp nhận có nghĩa là cứ buông trôi theo cách sống bên gia đình đó, mà nói ra cách này cách khác sẽ làm cho CS rắc rối thêm ( vì bản chất tính cách là khó dời)
    Qua đc 3 tháng nghĩa là bạn đã ổn định với vai trò làm mẹ, một vai trò mà bao nhiêu mơ ước của các bạn chưa đc đón nhận- cho nên hãy biết cái gì phải làm trc và cái gì nên nhẫn và sẽ làm sau.
    Nhiều ng ko thể hòa nhập cách sống của gia đình chồng trong giai đoạn này lại bị rơi vào một giai đoạn tồi tệ khác, vc bị dồn vào chân tường vì bênh nhau, vợ bị sức ép "làm họ bị mất quyền chăm sóc cháu( cực kỳ vô lý)
    Khi tạo hóa sinh ra vai trò làm mẹ cho giống cái -chỉ mỗi con người( Á đông ) là có sự tham dự của bà... Có con voi con hổ nào nhờ bà chăm sóc đâu, cho nên có con người hay can dự và tham gia hơn mẹ của các bé.
    Mình luôn nghĩ hãy để cho bản năng tự hoàn thiện vai trò làm mẹ nên việc chăm trc và sau sinh đối với mình chỉ là niềm vui chứ ko phải là trách nhiệm- hãy để mẹ của bé quyết dịnh cho con, nếu đúng mẹ bé phát huy, nếu chưa đúng sẽ rút KN sâu sắc nhất... và hai bà mẹ luôn có mặt khi hai mẹ con bé cần, ít ý kiến và giúp nhiệt tình để tạo cho CD một môi trường lý tưởng nhất gần gũi con nhất.
    Trc kia mình ôm con còn đang lóng ngóng, đỡ đc cho bú bên này thì bên kia sữa đã ướt sũng cả em bé... Rối và cuống lắm và cũng quen dần, cho nên bây giờ mình luôn động viên CD bằng một câu: ko sao cả , rồi cũng quen hết, từ từ rồi cũng biết, để trả lời CD khi lo về mọi thứ - hai mẹ liên kết mật thiết, có lúc cùng nói dối miễn sao cho mẹ bé ko lo... thế thôi nay bé đã hơn ba tháng, hai mẹ con "người xay thóc thì khỏi ẵm em hoặc ngược lại," luôn bộc bạch niềm vui khi cu con có biểu hiện gì mới theo từng tháng tuổi!
    Còn nhà bạn cũng như đa số các ong bà nội: chưa chắc đã phải là ko tốt nhưng do thóiquen công đồng luôn muốn chiếm hữu hoàng tử trong khi gia đình ko hề phải là vua chúa... Rồi sau này cái gì cũng tại mẹ, mẹ có hết lòng mà con tốt con béo khỏe thông minh: đấy là giòng giống bên nội, đó được hình thành từ một làn sóng cộng đồng.
    Bạn hãy nghĩ đến tương lai con để tránh con nhiễm cách sống ko hay của ông, của bà bằng chính cách bạn dạy: dù ông bà ko cọi trọng bạn, bạn vẫn dạy con coi trọng ông bà, đấy là việc tốt cho con và ông bà sẽ ghi nhận mà thay đổi.
    Bạn nên giảm áp lực đối đầu khi va chạm bằng việc hãy làm tốt theo cách của mình để ông bà thấy tốt mà ghi nhận. Nói chung là hy sinh như lau nay mọi người vẫn biết chúng ta về sự hy sinh nhưng còn hơn là hỏng bét tất cả....
    Bạn biết ko hãy biến sự khó khăn giống như chinh phục trò Games khó... khi chinh phục đc bạn mới thấy bản thân mình hóa ra thật bản lĩnh phi thường... Và người mẹ đó sẽ làm đc nhiều thứ lắm ....
     
    Sửa lần cuối: 21/7/2014
    meconSoc thích bài này.
  13. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Xin chia sẻ và động viên với các bạn đang chưa thể và không thể hòa nhập với MC khi các mẹ là những bà ko bắt kịp nhịp sống mới:
    Ko chỉ có vài trường hợp mà rất nhiều bà MC bị chính cách sống hai mặt làm mất các con và mất cả chính ông lão của mình, hãy luôn sống thật để được hưởng tình cảm thật các MC nhé!
     
    Sửa lần cuối: 22/7/2014
  14. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Gia đình cô tình cảm quá, ước gì nhà nào cũng được như thế nhỉ! hì. Thế này thì khái niệm con dâu vs con gái chẳng cách nhau nhiều lắm! Chúc cô và gia đình luôn khỏe mạnh và vui vẻ ak! hì
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  15. megauyeubocoi

    megauyeubocoi Tập đi

    Tham gia:
    6/4/2012
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    y
    Vợ chồng em hoàn toàn độc lập về kinh tế. Chồng e cv ổn định, thu nhập tốt, nhân cách tốt. Nhà e, mẹ làm giáo viên. Nhà chồng, bmc đều làm nhà nc và đã về hưu. Dọn ra ngoài sống chúng em hoàn toàn có thể tự lo đc. Nhưng bmc e lại chỉ muốn sống cùng con trai cả ( là chồng em) - vì anh là con cả và anh biết hi sinh nhường nhịn hơn cậu em. Chồng e sợ bố mẹ buồn >> ko muốn ra. Em ko muốn mất chồng >> ko dám ra. Cả bmc e đều đã về hưu, sống giữa cái thủ đô tiến bộ này mà bảo rằng ( khi e xin phép về quê ) : lấy chồng thì phải theo chồng. Cái T ( chị dâu - vợ anh trai em) khác, con khác ". ( tức là nhà này ko giống nhà mày). Bây giờ, chồng đã nhìn đc sự ko hòa hợp đến khó giải tỏa kia rồi, ko biết có khá hơn ko.
     
    Sửa lần cuối: 21/7/2014
    oanhoanh4558 thích bài này.
  16. megauyeubocoi

    megauyeubocoi Tập đi

    Tham gia:
    6/4/2012
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Cháu cảm ơn cô. Hiện tại cháu rất ko hài lòng về bmc cháu kể cả việc trc kia đến hiện tại. Thời gian qua, cháu cũng học đc cách tự bảo vệ mình và con mình. Cái gì cần nói, cháu đã dám nói ( trc kia vì nghe lòi mẹ đẻ và chồng bảo : nhịn ông bà tí có sao, đừng cãi lại ông bà). Có vẻ bmc ko hài lòng về cháu nhưng đã biết tôn trọng cháu hơn. Có điều, ko ưa thì dưa cũng có dòi - cho dù mình có cố gắng đến đâu. Thấy mc hay ốm đau, mấy hôm con quấy bà thức khuya, bà kêu lúc nào cũng thèm ngủ nên khi bc đề nghị bà sang ngủ vs cháu, mc ko muốn (và cũng ko cần thiết) nhưng lại ko nói vì sợ ông và mọi ng nghĩ bà ko yêu cháu. Biết tâm lý ấy, cháuchur động đề nghị tự trông con để tránh cho bà khó xử. Bà mừng ra mặt, vui vẻ lắm còn ông vì thế mà giận cháu đến mấy ngày (cái tội cãi ông). Đêm hôm 2 mẹ con vật lộn, con quấy cả đêm, mẹ thì mất ngủ cả đêm, bà chạy sang giúp nhưng vì thương bà thức khuya ko quen, lại yếu người nên cháu bảo bà đi ngủ. Kết quả là : lúc vui vẻ ko sao, lúc khó chịu bà bảo ông: "chạy sang bế giúp nhưng nó ko khiến. Chồng nó thì thức cả đêm trông con". Ôi, công cháu dã tràng rồi.lòng tốt của cháu cũng ko đc nhìn nhận nốt.
    Cháu vẫn biết đc rằng bố mẹ chồng điểm nào tốt, điểm nào xấu. Nhưng hiện tại, trong mắt cháu cháu ko còn qtam ô bà tốt xấu ra sao nữa. Cháu vẫn cư xử cho phải đạo, nhưng trong lòng cháu cứ nghĩ đến bmc là lại nổi sóng. Cháu lại đang ở cùng ô bà, làm sao để có thể bình tâm đc trc ô bà hả cô?
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  17. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Ngày 10/4/2014, tại BV phụ sản có cả nhà mẹ đẻ và nhà mẹ chồng đều đang đợi một thành viên mới: bé Phin con đầu cháu sớm của hai nhà.
    Khi BS bế ra cả nhà ưu tiên cho bố cháu đón tay ( hay ăn , lười ăn là do người đón tay, ko tội gì các bà đón) sau một vòng bốn ông bà nội ngoại bế xem mặt cháu.
    Khi CD có bầu- Cả nhà mình hay chào và nói chuyện với cái bụng bầu nên khi chào đời buồn cười nhất là bé mở mắt như tìm xem những ai hàng ngày hay xoa bụng và chào bé: ăn liên hoan hay đến bữa mọi người đều gọi, mời bé ăn cơm nhé....
    Thực ra giữa hai nhà ko có một chút gì khách sáo nên ai thấy giúp được gì là tự nhận luôn , mẹ và bé ko có một thời gian chăm sóc và làm mẹ chắc là thoải mái nhất!
     
    meconSoc thích bài này.
  18. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Khi đến tuổi lập gia đình, một cô gái bỗng phải đến một môi trường mới, làm quen bao nhiêu thứ cũng chỉ vì một con người - đó là người đàn ông của họ và bố của các đứa con họ sẽ có trong tương lai.
    Nếu BMC thấy đang phải chăm sóc con trai nay có người về quan tâm săn sóc đỡ.... hãy để cho các con lựa chọn cách sống!
    Nếu BMC ngày ngày đợi cửa xem con trai đã đi chơi về chưa, nay đã cưới về một cô và con trai ko làm họ phải đợi cửa, sao không thấy là mừng!
    Nếu BMC ngày ngày lo ko biết con trai của mình có chuẩn Men ko khi thấy VC sinh con hãy vui vẻ vì chắc chắn con mình có một gia đình nhỏ..
    Có những bất hòa xảy ra do trong gia đình vì luôn để ý nhau về cách sống, có thể ko đáng gì nhưng do khúc mắc việc khác khi gặp cái đơn giản nhất nó cũng thành chuyện bực mình.
    Khi con còn đang tuổi bế bồng thì chuyện khó chịu sẽ đơn giản- nhưng khi con đã lớn mà gia đình không hòa hợp thường làm con trẻ hụt hẫng giữa mối quan hệ ông bà và bố mẹ chúng- rồi các câu hỏi trẻ đặt ra, rồi trẻ chú ý đến thái độ của họ với nhau và dần dà sẽ tránh tiếp xúc... Hoặc xa rời ô bà, hoặc lại nghe ô bà tiêm nhiễm về mẹ... rất tai hại!
    Vì con chúng ta nên độ lượng với những bất hòa để các con vui và hạnh phúc
    Vì chồng chúng ta nên cho bỏ qua những khó chịu trong sinh hoạt để chồng ko phải bị nhìn bằng con mắt " ng đàn ông sợ vợ!"
    Và các vị đang làm BMC cũng nên xem lại: khi con trai đến tuổi trưởng thành, nếu không tách ra thì hãy cố gắng để con tự lập, hãy quan sát, yêu thương và có mặt khi các con cháu cần..đừng biến mình thành nỗi ám ảnh để có những đứa con"yêu" ko dám lập gia đình vì BM kỹ tính .... CS lại tiếp nối cho đến khi con của con dâu lại lớn... nó lập gia đình và đẩy các bố mẹ lên làm BMC, nếu không có cách sống khác thì mối quan hệ MCND luôn lại là đề tài muôn thuở như bây giờ!
     
    Sửa lần cuối: 22/7/2014
  19. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Chia xẻ cùng Em . Hôm nào thử rủ rỉ cùng chồng xem nếu 2 vợ chồng cùng ra ngoài thì tình cảm với BMC và vợ chồng có cải thiện hơn không ? Thực tình nếu ức chế lâu dài sẽ phát sinh hệ lụy . Sẽ rất khó nếu con Bạn không bắt chước Ông :( . Vợ chồng cũng dễ mâu thuẫn hơn . Mối quan hệ sẽ phức tạp hơn . Câu " Xa thơm gần thúi " không hẳn là không có lúc đúng

    Ra riêng , nhưng vẫn về thăm Ông Bà hàng tuần . Mỗi lần Con có sự thay đổi thì cập nhật cho OB biết để OB vui . Vẫn hy sinh - nhường nhịn những điều hợp lý , những điều có thể

    Mình chia xẻ thế nhưng bản thân mình cũng đã như thế ( Và nghĩ rằng cũng chẳng phải cá biệt gì ) : Khi muốn làm điều gì cũng sợ cái này , sợ cái khác . Cũng làm cho mình bị hạn chế nhiều điều :(

    :) (u)
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  20. megauyeubocoi

    megauyeubocoi Tập đi

    Tham gia:
    6/4/2012
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Tiếc rằng ko phải ai cũng có suy nghĩ tích cực như cô :(. Cô thì yên tâm rằng con trai mình đã có người chăm sóc. Bmc cháu thì lại lo rằng " ko biết nó có chăm con mình như mình chăm con hay ko". Cô yên tâm khi thấy con trai tiến bộ hơn khi có vợ. Bmc cháu thì thấy khó chịu khi thấy con trai chăm chỉ hơn, hoặc bỏ đc các tật xấu và hậm hực:"trc đây mẹ bảo nó mãi mà nó ko nghe, nó chả bao giờ làm những việc ấy".....
    Nói chung, tất cả cũng chỉ từ cái lối tư duy mà ra cô nhỉ? :)
     
    oanhoanh4558 thích bài này.

Chia sẻ trang này