Tôi không biết bà cho con thử cái Hipp chưa nhỉ, Hipp cũng nhạt con nhà tôi ăn mãi đấy. Nó ko bỏ sữa mẹ nhưng nó bỏ ty mẹ hic hic. Có lúc nó hờn nó chỉ ăn sữa mẹ nhưng mút bình ạ có bà nào đau khổ như tôi chưa hu hu. Hoặc bà cho ăn thử cái XO hay Physiolac. Tôi mua thử cho con tôi 1 hộp Physiolac năm ngoái cho con vừa đắt mà nó lại chê ỏng chê eo là nhạt, tôi uống thử cũng thấy nhạt thật. Còn XO tôi chưa cho thử, nhưng bạn tôi bảo cũng nhạt lắm, con nó không ăn.
Tôi ko có kinh nghiệm về cái vụ mất sữa bà nói, nhưng có thể ngừng điều trị cái kia để cho con bú tháng đầu được ko?? Vì sữa mẹ tháng đầu quan trọng với đề kháng của con lắm!! Còn nếu bắt buộc phải điều trị ngay thì bà cứ thử vừa điều trị vừa mỗi ngày vắt sữa ra đổ đi cũng được, nhưng như thế thì sữa vẫn có đều mà ko mất hẳn!! Nan cũng là sữa nhạt bà ạ!! Cứ dùng cho con cũng được!!
Uh, cảm ơn bà, tôi cũng fải dặn cô giáo không cho cháu leo trèo, Bsỹ cũng dặn là nắn được rồi nhưng vẫn fải giữ. hic hic, khổ thế đấy
con tôi từ 2 tháng đã bỏ bú mẹ rồi. Nó thích sữa mẹ, nhưng không thích ti mẹ mới khổ chứ. Tôi toàn phải vắt sữa từ hồi 2 tháng cố gắng lắm đến 5 tháng thì hết sữa
Con các bà lạ nhỉ?? Con tôi 17 tháng mới biết đến sữa công thức!! Trước đó chỉ chơi sữa mẹ thôi, 17 tháng tôi cai nên mới bú sữa ngoài!!!
Tôi chẳng biết mất sữa xong có sữa lại không, nhưng mà chẳng nhớ là đọc ở đâu là có lại. Nếu bà fải điều trị bệnh trong 2 tháng ko được cho bé bú tôi nghĩ là vẫn giữ được. Bà thử làm như tôi ngày trước xem vì con tôi ko bú mẹ, mà chỉ bú bình tôi vẫn có sữa đến lúc con 6 tháng đấy. Bà chịu khó mặc áo chíp cho khỏi mất sữa, và chịu khó dùng máy hút sữa lúc nào sữa căng, ăn nhiều cháo để có sữa và nói chung linh tinh thứ khác mà bổ để có sữa. Đấy là tôi thấy từ tôi, còn không biết cơ thể bà thế nào. Khi nào đẻ thử vậy hi hi
Nghe các bà tả nhớ con vì xa con mà tôi cũng thấy khổ thân các con. Tôi quen đang ngủ với con mà hôm nào nó dỗi tôi lên ngủ bà nội là tôi cũng trằn trọc không ngủ được, chỉ khác nhau cái phòng mà cũng thấy nhớ con lúc đấy mới hiểu được tâm trạng của các bà hi hi
Mụ Đầu đỏ ơi, tôi thấy như mẹ Đạt nói ấy, XO hoặc NAN cũng đc mà. Con bé nhà tôi hồi mẹ ít sữa (đúng ra là tắc tia sữa) thì cũng uống 1 ít NAN. Còn vụ mất sữa à, tôi cứ gần mất lại chạy đến ông lang, ông ấy cắt cho thuốc bắc, uống lại có sữa. Cũng cầm cự đc đến 12 tháng. Bà có thích tham khảo ông này thì tôi PM địa chỉ và số đt cho (ông này còn có cô con dâu, sinh đôi 2 thằng cháu trai, mà chị này uống thuốc do bố chồng bắt mạch thì đủ sữa nuôi 2 thằng cu đấy). Mà tôi thấy con các bà hay nhỉ! Xoan nhà tôi vừa đẻ ra tiêm vacxin viêm gan B bị sốt, cách ly mẹ mấy ngày, tôi cũng lọ mọ đến giờ cho con bú là mò lên khoa sơ sinh để cho nó bú, nhưng lúc đấy sữa chưa về, tức là mấy ngày đầu nàng ta toàn chén sữa ngoài ở khoa sơ sinh. Rồi về nhà cũng uống 1 ít sữa ngoài, nhưng mà nàng nghiện ti mẹ. Tôi luyện cho con ngày nào cũng 1 bữa sữa ngoài vì sợ 4 tháng mẹ đi làm nó ko chịu cái ti giả + sữa ngoài. Thế mà nào có đc! Dưới 1 tháng nó còn vừa ấm ức vừa chịu ti bình, chứ 1.5 tháng nó phản đối, khóc lóc nhất định ko chịu ti bình, còn chấp nhận đói, ngủ lơ mơ để ko phải ti bình cơ!!! Còn lúc 4 tháng tôi đi làm, nàng chỉ ti bình khi có sữa mẹ trong bình, còn sữa ngoài là ko chịu. Sau 1 đợt ốm hồi 4 tháng là bỏ bình luôn, toàn cốc với thìa, hehe. Còn ti mẹ thì nghiện lúc nào cũng hị hị đòi ti rồi. Tôi bảo biết thế cho cai ti mẹ ngay từ đầu, chứ nó nghiện sữa mẹ mà mẹ đi làm thì ko đủ sữa, đâm ra ăn ít (vì chỉ sữa mẹ, ko ăn sữa ngoài) --> còi xương --> táo bón, huhu... Chả biết đứa sau nuôi kiểu gì nữa các bà ạ, nếu đứa sau cũng nghiện ti mẹ thì chắc tôi ở nhà, ăn ngủ lấy sữa cho con, ko đi làm nữa.
Bà ơi, thương con lắm chứ. Tôi biết sữa non vàng vàng mới về là quý lắm. Ngày mới đẻ con Đan, tự tay tôi nặn được ra sữa đó mừng rơi nước mắt. Nhưng giờ đứa thứ 2 này vì muốn cho con được ti mẹ nên mới phải điều trị mà. Vì nó liên quan đến bầu ngực của mẹ, không điều trị thì không cho con bú được bà ạ. Sữa về là áp xe ngay. Bác sĩ bảo thế. Chắc phải mua một cái máy hút sữa bằng điện để sau còm cỏi dùng để lấy lại sữa cho con. Mà cũng không chắc có về không nữa. Máy thì tiền triệu, mà thực hư thế nào cũng chả biết
À mà cái vụ uống thuốc bắc cho có sữa ấy, tôi thấy hay lắm mụ Đầu đỏ à, vì mình đang ở tình trạng ăn cật lực mà nó chỉ vào mẹ, ko ra sữa (tôi béo lên mà). Nhưng uống thuốc bắc thì ăn vẫn thế nhưng sữa nhiều hơn, rồi uống mấy thang thì bắt đầu ăn nhiều lên nhưng sữa cũng nhiều lên, ko cảm thấy hệ tiêu hóa bị quá tải (ko bị ấm ách vì nói thực là tôi chén nhiều móng giò nên cũng nóng, ông lang bắt mạch bảo là nóng thì ko có sữa đc) và ngày nào output cũng dễ dàng cực, hihi. Nói chung cứ có thêm sữa cho con mà ng tôi thấy thân thủ nhẹ nhàng nên tôi khoái lắm.
gái nhà tôi ở nhà toàn chui vào giữa bố mẹ mới chịu ngủ . nhưng đến sáng hôm sau là nó lại nằm trong , kekeeeeee
Nói thật là ko biết cái máy vắt sữa có hiệu quả ko, vì như tôi í, tự vắt hay dùng cái vắt sữa thì có khi chẳng ra đc nổi 20ml, nhưng con bé nó ti thì cứ ra ào ào, phun thành mấy tia luôn, con sặc, ai nhìn cũng kêu nhiều sữa thế mai sau cai khổ lắm. Tôi đi làm thì ngày con bị mất 2 cữ bú (đang ở nhà thì 2 tiếng nó ti 1 lần) giảm tần suất ti mẹ nên mẹ từ lúc nào cũng căng sữa đến mất sữa nhanh cực luôn, cố gắng thuốc thang cầm cự đến 12 tháng thì bó tay Bà xem có cách nào tương tự như con bú ko? hay nhờ em Đan hay bố nó ngày nào cũng bú (thay em bé) rồi bỏ sữa đó đi.
He he he, ở nhà mà ăn ngủ cho thành con bò sữa. Gần nhà tôi có con bé kém tuổi mình (83) con nó giờ là hơn 3 tuổi rồi, nhưng từ hồi chửa đến bây giờ nó toàn ở nhà, và chỉ việc cho con bú con đến giờ vẫn ty mẹ. Ngày thì chơi, đêm thì giúc ty mẹ thế là 2 mẹ con cứ đến 10h sáng mới bình minh. Mà con cũng chẳng cần đi học cứ ty mẹ là xong ha ha ha.
Uống thuốc bắc nhiều sữa, tôi cũng uống đây, rất nhiều sữa mà lại còn chất lượng nhé. Nên khi nào sinh bà uống kèm cả thuốc bắc, ăn chân chó, đảm bảo sữa về nhanh. Hay tôi dễ nuôi nhỉ, cả ăn chân chó và uống thuốc bắc đều ổn
Ôi giời các ông thì chẳng mút được đâu, chỉ có bọn trẻ con. bà mua cái máy hút bằng tay ấy, tôi thấy cũng được, nhưng chẳng hiệu của bằng nặn bằng tay. Tôi nặn bằng tay thôi mà được nhiều lắm.
Con tôi cả 2 đứa đều ko bú mẹ vì sữa mẹ về chậm mấy ngày. Vấn đề ko nằm ở chỗ sữa nhạt hay ko mà nó thích ngậm bình hơn ti mẹ. Vì sữa của tôi nó vẫn bú tì tì nhưng thông qua bình chứ ko phải trực tiếp. Thế nên nếu bà muốn con bú thì ko cho vào bình mà phải có người xúc thìa cho nó. Đứa thứ 2 tôi đã ko thèm mua bình mới ngay từ đầu vì muốn nó ti mẹ, nhưng vẫn thất bại. mà đứa đầu đã thế thì đứa thứ 2 dễ giống lắm. Bà chịu khó đầu tư mua cái máy medela swing 3,25 tr. hoặc ko thì mua cái cũ giá khoảng 2 tr dùng tốt lắm, ko bú thì vắt ra bình cũng đc. Tôi cũng vắt đc 8 tháng, nhưng vắt thì mất thời gian và vất vả lắm, bà phải có người trông cho mà vắt, nghỉ ngơi chứ ko thì mệt lắm.