Mệt mỏi quá , hôm qua gọt 5 kg sấu cho mẹ chồng (nịnh bà một chút), gọt xong 5 ngón tay cứ xòe ra ko khép lại được đau ơi là đau . Hôm nay đi làm gõ máy tính vẫn thấy đau hic..hic..
Nghĩ đến CẢ TUẦN của Bình mà thèm quá, cuối tuần sau tớ phải chết dí 3 ngày coi thi đại học, nghĩ đến đã thấy hãi hùng rồi
Bọn SV nhà tôi nó tốt nghiệp ra trường, nhưng hàng ngày tôi vẫn chịu khó lướt bài của các bạn còn biết tình hình
Tôi ở bên số 1 Đại Cồ Việt nhé Tôi vẫn còn đang cầm mấy gói rong biển của bà đây Ko biết thứ 5 này có đi ọp được ko để mà còn mang đi, nếu ko thì lúc nào tiện đường đó tôi sẽ quẳng qua cho bà
Chào cả nhà, tớ vào tí rồi lặn nhé. Mai tớ Nam tiến hy vọng kịp về ọp thứ 5. Welcome bạn Minh rinh rích vào ổ rắn. Hội Cali Buoi dạo này hùng hậu ghê ta ơi
ôi gần phết nhể ! Tớ ở 334 Xã Đàn Cả nhà thông cảm dạo này em cũng học hỏi a dua a @ đánh bắt xa bờ tí
Èo, mụ này chăm thế. Tớ toàn mua sấu rồi nhờ mấy em bán hàng nạo vỏ hộ luôn thôi. Năm ngoái bà ngoại mua cho mấy kg để dành bị ngồi gọt nên tớ cũng được "nếm mùi đau khổ" rồi. Chia sẻ cùng bà nhé.
Mấy bà này gọt có tí sấu đã kêu ca rùi, hihihi, mẹ tôi thì lại k tin tưởng mấy bà gọt sấu ở ngoài vì gọt ẩu , cứ thik con gái gọt vì gọt đều và đẹp. Hik, có những hôm 2-3 tối liền tôi sang bà ngoại gọt hộ bà đấy, mỗi tối gọt hơn 3kg nhé. Kekkee, thấy cũng không mỏi vì tôi gọt bằng cái nạo của Nhật nhanh lắm, mỗi tội là gọt xong ngón tay đen sì và mấy hôm sau da cứ bị tróc ra do cái nhựa sấu nên đành tạm biệt sự nghiệp gọt sấu :-({|=
Ui, tôi cũng gọt bằng cái nạo ấy đấy nhưng hôm sau thì tay đau nhừ mấy đầu ngón tay vì cầm sấu chặt quá. Mà đúng là gọt sấu xong tay cũng "sấu" luôn.
Cả nhà đi ngủ hết rùi à??? Tôi lại trở lại việc học hành của tôi, chán và chán, nhưng không tiếp tục thì phí.....Cố gắng lên nào!!!!!!!!!!!!!!
Hi mọi người, tớ vào điểm danh! Chào đón thành viên mới nhé. Nick gì mà nghe đã thấy "nhột" rồi! Tớ cũng có 2 điểm chung với ấy: - Cùng tên là Minh - Cùng làm kế toán (mới chuyển thôi, lúc trước làm cái khác) Ấy mới gia nhập nhưng có tinh thần thế này sẽ rất nhanh hoà nhập với cả hội thôi, thứ 5 này đi off nhé. Để mọi người xem ấy "buồn rinh rích" cỡ nào ;-)