Anh Nghé đi chơi vui quá, ba mẹ em hổng biết khi nào mói cho em đi Nha Trang đây .Ba mẹ em toàn đánh lẻ không à.
Cảm ơn bác Trang nhé! May có ảnh này để giải thích cho ảnh này của Nghé và Chíp ko mọi ng hiểu nhầm chít :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Bây h chị mới để ý đây, haha c pải rửa ảnh này ra làm kỉ niệm trong album mới đc Nghé sau hôm về sụt sịt à, chắc tại mẹ cho ngâm nước nhiều quá nhỉ, hihi, chẳng mấy khi ra biển chơi hết mình.
He he, thì thế em pọt lên mà có ai ý kiến đâu, có mỗi mẹ hư để ý thui à! Vụ sụt sịt hnay mới thấy. Mà Nghé nhà em đi biển về sợ tắm chị ơi, sợ sóng nước sợ luôn chậu nước, khổ không cơ chứ???
oh thế sợ tắm à, chẳng bù chíp thì vẫn mê tơi chậu tắm, hnao cũng vầy ướt hết ng mẹ mới ra. Nghé con trai mà kém c Chíp con gái bạo dạn xông pha hơn đấy. Kiểu này mẹ Nghé pải cho đi tắm biển vài lần nữa đi mới phê nhỉ
thế mới trái khoáy chứ bác? Hqua phải cho nghịch chai sữa tắm, thế là hắn quên, ngồi tắm ngoan, sau lại còn lấy cốc múc nước làm mưa, rót luôn vào mồm nữa chứ! Chả biết đường nào mà lần
Woa .. nghé đi chơi NT vui quá nhở ... tháng 8 này mẹ chị cũng cho chị đi NT nè ... em đi chắc vui lắm nhở, nhìn mẹt em thích quá chừng kìa heeee... Mà dạo nài Nghé có vẻ hơi còi đó ná .. mẹ Nghé ơi
bác chỉ được cái nói đúng đi NT về Tẹt giảm mí lạng, nhưng trộm vía đang ăn ngon miệng trở lại rùi, mong sớm tăng cân ko về ob ngoại quở bố mẹ cháu chít
Nghé mải chơi quên ăn nên tụt cân hả?? CHị NHím cũng thế, cứ đi đâu là chả chịu ăn ngủ đúng giờ đúng giấc đâu! Mẹ Nghé liệu liệu mà bồi bổ cho con nhé!