Chị ơi, Tối hôm qua hai mẹ con em bắt đầu uống thuốc rồi ạ. Em cho con uống 15ml Cao tiêu độc, ngày uống 3 lần, con thích uống lắm chị ạ vì nó ngọt mà . Còn về thuốc Thấp khớp và KKTN, em uống ngày 2 lần thuốc thấp khớp, mỗi lần 15ml; và ngày 3 lần KKTN, mỗi lần 5ml, em uống chung thuốc thấp khớp với KKTN được không ạ? Chị có cách nào làm bớt vị rượu của thuốc thấp khớp ko ạ? Vì sáng ra uống thuốc xong là người em cứ ngây ngất như say rượu chị ạ. Em quên mất còn một việc nữa ko hỏi chị, đó là hồi bé em bị sởi, nhưng xông ko kỹ hai chân nên hồi bé hè nào cũng bị mụn nhọt ở chân, từ khi 13 tuổi thì ko bị mụn nhọt nữa nhưng rất hay bị ngứa, mỗi lần bị muỗi đốt là sưng vù và bị sẹo. Nếu chẳng may gãi xước da thì rất lâu khỏi, đặc biệt là ở phần da tiếp xúc với ánh sáng, có khi bị cả tháng trời không liền da nếu như sờ tay vào đó liên tục. Có BS bảo em bị viêm da thần kinh, ko chữa khỏi được. Còn bệnh đại tràng nữa ạ, thỉnh thoảng lại đau xót bụng, ko bị đau dữ dội nhưng cứ lẩm nhẩm đau khó chịu lắm ạ. Vậy em có cần phải uống thêm thuốc gì ko hả chị? Chị xem giúp em liều lượng thuốc của cả hai mẹ con đã đúng chưa ạ? Em sẽ cho bé uống khoảng 3-4 ngày rồi sẽ báo cáo và hỏi chị tiếp ạ. Em cảm ơn chị.[/QUOTE] Em này ngoan quá: Đây nhé: EM: có thể pha thuốc thấp khớp uống cùng KKTN : pha với nước sôi cho bay hết hơi rượu, em uống sẽ ko bị gì cả. Em uống sai liều thuốc rồi . Uống như sau nhé: ngày đủ 3 lần : mỗi lần: 7,5ml thấp khớp+ 10-15ml Kháng khuẩn Thuốc chữa bệnh mụn nhọt và da dữ của em là Cao tiêu độc , nhưng em yên tâm, uống đợt thuốc này đã, cũng khỏi được 50% rồi, từ từ rồi em sẽ thấy. Có thể dùng Nước dưỡng da để bôi ngoài sẽ giúp vết thương , lở ngứa nhanh lành và hết ngứa. Bệnh dạ daỳ, đại tràng cũng sẽ phải uống Cao tiêu độc. Còn hiện giờ em dùng Thuốc chữa đau dạ dày mỗi khi khó chịu hoặc đau sẽ hết ngay và đỡ dần nhé!
Vậy em lấy cho chị 2 lọ trước nhé! Và 2 lọ nhỡ nhỡ, có gioăng khít để đựng đường và bột sắn nữa. Em gội thấy thế nào rồi báo lại chị nhé! Sau sẽ ko cần gội hàng ngày nữa đâu. Én chỉ cần 1 -1,5nắp thôi. Thuốc ngâm chân tay, em ngồi ngâm nhớ vớt lên chỗ bắp chân nhé! Mẹ em uống rất tốt, nhưng để chị hỏi thêm ông xem có cần thêm gì ko nhé! Ông hỏi này: Mẹ em yếu hay khỏe ? Huyết áp thế nào ? nói mẹ gọi cho ông nhé!
Chị HIền ơi, Nhà chị có mỡ trăn không??? Em muốn mua một ít tích trữ phòng bỏng khi nấu nượng Mẹ em bị cao huyết áp, basedow, quầng mắt rất thâm, hơi húp, bị trĩ nội chảy máu. Bây h uống thuốc basedow thì hại gan, nên có uống thêm boganic. Uống thuốc huyết áp thì tình trạng huyết áp ổn định. Nhưng mỗi ngày uống cả vốc thuốc. Như thế mẹ em nên uống gì hả chị. Thanks chi.
Mỡ trăn trước nhiều lắm nhưng em chị cho hết rồi. Để chị đặt hàng ông, bao giờ có thì cho em nhé! Ông trả lời em nhé: Mẹ uống Kháng khuẩn thiên nhiên kiên trì sẽ khỏi cả 3 bệnh trên: huyết áp cao mất tầm 6 tháng liên tục, trĩ thì khỏi nhanh nhất ! Kèm thêm thuốc Điều hòa huyết áp dùng mỗi khi có vấn đề .
Em tìm mãi mới ra bài của bác ! Bác ơi, còn võ thử này nữa bác có thử ko? Bác này đằng nào cũng bệnh lâu năm rồi, em xin bác thử nhé! Bác dùng Thuốc chữa thấp khớp kèm Cao tiêu độc: ngày 3lần: 7,5ml thấp khớp+ 15ml Cao tiêu độc; bác dùng thuốc chữa viêm họng thật lực mỗi khi hắt hơi nhé! Em chỉ cần mình bác dùng thôi , rồi xem thế nào đã bác nhé! Mai em gửi cho bác thuốc chữa thấp khớp ạ! Yêu bác và rất mong chữa khỏi cho bác !
chao me Hainhoc. Minh co may van de nay hoi me no: - minh co dua chau moi duoc 3thang tuoi, nhung tu thang thu 2 ko di tieu tien dc. Da di vien nhi kham va cho thuoc ve uong cung van ko di dc, bac sy noi la neu ko di duoc thi cu 3-4 ngay phai thut cho be. Den nay tinh hinh van the, cu 3-4 ngay me be lai phai thut thuoc. - be nha minh dc gan 8 thang, nhung rat hay bi cam cum voi lai chua moc mot cai rang nao ca. Me Hainhoc oi co thuoc nao cai thienduoc tinh hinh nay kỏ giup minh voi.
mẹ nó ơi, lâu rồi không vào báo cáo tình hình cho mẹ nó đây, nhóc nhà tớ vẫn uống đều Cao tăng lực, 7.5 ml*2 lần, ổn về ăn uống. Nhưng hôm qua có nốt nhiệt to lắm ở miệng, lại kêu đau, mà sổ mũi ho nữa, giờ xử lý thế nào đây,
- Bạn chắc nói nhầm: bé 3 tháng tuổi ko đại tiện đc chứ? Thì mới thụt chứ hả bạn? Bạn nói lại cẩn thận nhé! Và nên đánh tiếng Việt có dấu. Chữa dễ thôi bạn ạ! - Con của bạn: cần uống Cao tăng lực nhé! Tốt nhất là bạn nói rõ hơn: ví fị: con tiêu hóa thế nào? có nóng trong hay ko?
Nhiệt là bé bị nóng, cậu cho con uống Cao tiêu độc kèm vào là hết thôi. Thay 2 lần CTL = 2 lần CTĐ đi nhé! Khi nào hết nóng thì quay lại như cũ. Sổ mũi , ho thì dễ thôi, cậu vào mục kinh nghiệm mà đọc rồi làm cho con nhé! Nhớ để ý, thời tiết này rất dễ nóng trong, ko nên cho con ăn nhiều đồ nóng.
Quên mất có việc này chưa nói với em. Đúng là sơ suất, bây giò em nói vụ thuốc chữa thấp khớp mới nhớ. Lại phải thử nữa rồi... hic Thế này : Hồi trước chị có nghe mọi người uống thuốc phong tê thấp hoàn. Thuốc này ko nhớ tên nhà thuốc nhưng ở mãi Tây ninh hay gì đó ở miền tây nam bộ. Uống vào khỏi bệnh nhé, chị uống phải đến 2 năm ấy, nhưng ko liên tục, khi nào phát bệnh thì uống thôi. Nhưng chị rất sợ thuốc đó vì uống vào bị béo ra, ăn tốt ngủ tốt, lên cân trông thấy. Mọi người bảo thuốc này giữ nước, nhưng chị lại thấy uống thuốc vào lại lợi tiểu, đi giải rất nhiều, đêm nào cũng phải dậy( ko uống thuốc thì lại ko như vậy nhé ). Nhưng sợ nhất là trong thời gian uống thuốc thì cơ lại rất đau, ko phải đau kiểu nhức mỏi mà là động vào rất đau, ví dụ ai phát khẽ vào mông thì đã đau mãi rồi. Rồi lại nghe nói thuốc có đề sa hay là thuốc phiện gì đó( sợ quá ) nên uống vào mới khoẻ ra thế. Chị cũng gọi điện hỏi nhà thuốc sao thuốc phong tê thấp lại khỏi viêm mũi dị ứng. Họ trả lời là bệnh dị ứng cũng là 1 loại bệnh phong nên khỏi. Họ cũng nói là thuốc ko chữa được khỏi hẳn bệnh mà chỉ uống lúc nào khỏi lúc đấy. Chị thấy thứ nhất là ko an toàn, thứ hai là bị béo( hì ) nên vài năm gần đây ko dám uống nữa. Thằng bé con càng sợ ko dám cho thử. Nói nhiều quá, dưng túm lại là như thế để em tra xét hoặc báo cáo cấp trên xem thế nào nhé. Lại có hy vọng rồi hehe...
Bác hiền ơi,Én nóng quá hay sao ý,uống liều đều mà mãi chưa thấy ị gì cả,3ngày rồi bác ah,sốt ruột quá đi mất Lọ 30k ý ko có gioăng đâu bác ah,nhưng mà kín lắm,kién ko vào được.Bác đựng đường và bột sắn mấy cân? nếu tầm 1kg thì em lấy cho lọ lùn béo 30k,cũng dày dặn như thế,có cái chân vát để nghiêng lọ,lấy cho dễ,lọ cao cao,ngâm hoa quả là thích hợp nhất Nhưng ngâm mơ nhiều thì ko nổi,chỉ ngâm độ 2 cân ,cả quả cả đường thôi bác ah
Chít rùi , hôm qua em bận quá nên quên chưa gửi thuốc cho chị, tí nữa em gửi ngay chị nhé! Chị uống như sau nhé: Ngày 3 lần: mỗi lần: 7,5ml Thấp khớp+ 10ml Cao tiêu độc. Pha vào nhau+ nước ấm , nếu chị ko uống đc rượu thì pha nước sôi cho bay bớt hơi rượu rồi uống . Uống thuốc này rồi thì chị khỏi cần thuốc chữa huyết áp thấp nữa, nó chữa khoỉ cả huyết áp thấp luôn mà . Thuốc rất tốt chị ạ! Yên tâm mà uống .
1- Việc đầu tiên cần làm là em dùng mật ong: thụt cho én để xem phân Én thế nào? Nếu phân rắn thì là táo nhiệt: Em tăng liều Cao tiêu độc lên cho Én, tăng dần đến khi nào thấy én ị phân nát thì giảm liều xuống rồi giữ nguyên thế mà uống. Nếu phân nát thì là táo hàn: giảm Cao tiêu độc , gọi bác để bác chỉnh = thuốc bổ dương nhé! 2- Ừ, vậy em lấy cho bác 2 lọ lùn ý nhé! Vì nếu lọ ngâm mơ bé thế thì ko ăn thua đâu.Để bác đựng đường+ bột sắn là đc. Cám ơn em nhé!
Báo cáo Bác Hiền ới! Bận quá, hnay mới rảnh rang vào báo cáo với bác đây ạ. Tình hình là: - Thứ nhất, em chả uống được đều, cứ quên, đến lúc ăn mới nhớ ra thuốc thì lại phải chờ sau ăn 30 phút (đúng ko ạ), thế là ... lại quên. - Thứ 2: thuốc ngọt quá, uống thì dễ, nhưng uống xong khát lắm mà chả dám uống nước (vì sợ loãng thuốc), bây giờ nghe bác hướng dẫn 1 mẹ khác là pha với nước ấm, híc, tẹo áp dụng ạ. Em và con vẫn bị táo, chắc tại dùng thuốc chưa đều, đủ liều/ngày. Thôi trình bày thế thôi, em sẽ cố gắng nhớ uống đầy đủ xem tình hình ra sao rồi báo cáo tiếp ạ. Em chào bác! Chúc bác khoẻ để còn bắt mạch cho bà con!
Hi hi, ha ha, vụ này đủ cười cả tuần đây ! Em ơi là em , ko cần chính xác thế đâu em ! Em uống thế này cho nhớ nhá! - cốc thuốc pha nước ấm, 1 cốc nước lọc chiêu cho sạch miệng. - Uống lúc nào cũng đc nhé! Cẩn thận bác nói thế để tránh mệt thôi. - Uống đi, đỡ ngay mà em ơi.Cógì ko hỉu cứ hỏi nhé!
vừa than với bác,sáng con ị luôn,ban đầu hơi rắn,tròn,về sau dài hơn và mềm hơn tí,tự đi được,ị mạnh tí,ko phải thụt bác ah,bây giờ một ngày uống 60ml CTD và 15mlCTL rồi,tăng lên là bao nhiêu mỗi lần hử bác? Được cái dạo này các cô khen là ăn tiến bộ hơn,tăng tinh thần kiên trì dùng thuốc ! Em gửi lọ mekhanhbang cầm hộ bác nhé !
Hì hì, tất cả là hai chữ bình tĩnh nhỉ! Thôi uống thế thôi, từ từ rồi con mát dần là vừa ! Yên tâm đi em nhé! Đã khỏi là khỏi hoàn toàn, lại mau lớn nữa , nhưng nhớ sau để ý nhé! Mỗi khi con ăn nhiều đồ nóng, lại nóng chút thì nhớ nấu nước đỗ đen, cho con uống nước đó ko đường là hết ngay thôi. Đừng để thành bệnh là đc. Ừ, em gửi mẹ Khanhbang, nếu được thì lấy tiền mẹ Khanhbang giúp chị rồi chị gửi nó sau nhé! Cám ơn em !