Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mẹ DA thế là trộm vía rùi, bị sút kg mà con vẫn chuẩn. Mà mn 1 tuần siêu âm 1 lần à? Mn như vậy là sữa trong tốt, con cũng ngôi đầu rùi, thích nhé! Chúc bé con chân dài khỏe mạnh cho mẹ mừng nè!
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mà các mẹ dạo này đã thấy nặng nề chưa? Hic, ngán nhất là bữa nay cứ phải đi tiểu đêm, mỗi lần đổi tư thế nằm- ngồi thấy nặng nề quá. Sắp mùa mưa rùi mà chưa sắm đồ j nhìu cho bé, hic.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mình trv ko bị tiểu đêm, nhưng đến tháng cuối rồi, bt ko sao chứ đêm đi ngủ bụng to cứ bị vướng víu, quay trở rất nặng nề nên ko đêm nào ngủ thẳng giấc cả. Mình còn bị mỏi lưng nữa chứ.huhu
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! đúng đấy những tháng cuối khó ngủ lắm, chả biết nằm tư thế nào cho thic hợp nữa
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mình cũng giống mẹ này, xoay người cũng đau, đêm nào cũng dậy đi vệ sinh, giờ mới bước sang tháng thứ 8 mà thấy mệt wa.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Tớ mua rồi mn ah, chiều qua vào trang shoptretho, thấy bên đó đang có chương trình khuyến mãi nên giá chỉ còn 264k (các shop khác toàn 350 với 370k thôi), thế là mua luôn, mấy tiếng sau thì nhân viên giao hàng luôn. Đã đeo thử sáng nay ra chợ gần một tiếng mà thấy ok lắm, bụng mình bớt đau hơn và không hề cảm thấy áp lực gì lên bụng đâu. Mình mà biết có cái này thì mình đã mua từ mấy tháng trước rồi chứ không để phải chịu khổ sở đến tận bây giờ. Nói chung mình thấy khá thích.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! thấy các mn đi s.a mà em cũng ngóng quá. cố đợi 1 tuần nữa vậy. em mới được gần 31w mà cũng thấy nặng nề rùi. đêm ngủ thì toàn đi vs 2,3 lần ý. rùi nằm kiểu nào cũng mỏi ko ngủ được
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mẹ nó cho cái link đi, tớ ngắm lun
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mẹ nó ơi, đẻ thường xong đăng ký phòng dịch vụ thì vẫn mắc vụ xếp hàng chờ đến lượt à, nếu thế, đau quá ko chịu được, hoặc con muốn chui ra đến nơi rồi vẫn fải chờ sao
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Em hnay là được 33w rồi mẹ nó này, người ì ạch và nặng nề kinh khủng ạ. Ngồi nằm gì đều khó chịu. Đi từ nhà xuống chợ có vài trăm mét mà bở hơi tai, đau lưng nhức mỏi lại còn hơi nhoi nhói bụng dưới nữa chứ, về nhà là phi lên giường luôn. Huhu.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mình chẳng thấy ì ạch nặng nề gì cả nhỉ, cứ phơn phởn ấy đi chơi suốt, tối nằm cũng ko đau mỏi gì, cũng chẳng phải dậy tiểu đêm, chỉ mỗi cái tội ko ngủ được thôi, 2 tuần nay rồi, nằm mà mắt cứ thao láo, hôm nào may mắn thì đến gần sáng thiếp đi được 1 lúc, có hôm thì đến sáng luôn. Tối qua trộm vía được 1 giấc sâu thẳng cẳng từ tối đến sáng sướng hết cả người.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Hôm qua cãi nhau với mẹ chồng, cũng k fải mà cãi, tranh luận qua lại xong hơi to tiếng. Nội dung chủ yếu là dầu dừa có uống được ko. Sau bà bảo "từ h tao đéo quan tâm cmay ăn gì nữa, chúng mày ăn cái gì mà bị làm sao thì kệ mẹ chúng mày" Thế là mình ấm ức từ đấy đến lúc ngủ, chồng thì đi liên hoan, hat hò tới 11h mới về. Mình khóc suốt, mà bầu bì tâm hồn mong manh quá cơ
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! ôi mn hạ hỏa thôi, cũng k phải căng thẳng quá đâu
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Sáng nay mình vừa đi siêu âm, kq: ĐK lưỡng đỉnh : 85mm. ĐK thẩm trán 111mm. Chu vi vòng đầu 311mm. Sống mũi : 9mm, khoảng cách 2 hố mắt: 32mm. Chiều dài xương đùi 62mm. Chu vi bụng 280mm. Cân nặng 2133gr. Trộm vía bsi bảo con phát triển bt các mẹ ạ. Ah, thai ngôi đã thuận nhưng lại bị 1 vòng dây rốn quấn cổ các mẹ ạ, ko biết từ giờ đến luk sinh có tháo đc ra ko nữa. Hix. Đi siêu âm về mình rẽ vào mua đồ cho con luôn, mua nha Subeo trong diễn đàn mà mẹ bocuabebong83 giới thiệu ý, tớ thấy đồ trong đấy đc mà chị bán hàng tư vấn rất nhiệt tình. Hôm nay tớ mua hết hơn 5 triệu mà vẫn thiếu nhiều thứ. Chắc đầy đủ hết khỏang tầm gần 8 triệu. Haizzz, kể ra cũng tốn kém các mẹ nhỉ.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mình cũng vậy, dạo này sao mà khó ngủ thế. Mãi gần 1, 2h đêm mới ngủ đc. Nằm xoay bên này bên kia suốt. Mà dạo này còn bị khó thở chứ. Hix
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Đây là kết quả sa của tuần bao nhiêu đây mẹ nó ơi? Em cũng tính tuần này qua đó sắm ít đồ luôn mẹ nó ạ.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mình cũng tham gia topic này, mình đang tuần 31, cũng thấy nặng nề khó chịu rồi, tối nằm cũng thấy tức ngực khó thở. Mình đăng ký sinh ở Việt Nhật. Bắt đầu đi khám ở đó từ tuần 26,đi khám phát hiện nào là tiểu đường thai kỳ, đi đi lại lại tái khám rồi làm các xét nghiệm, cũng thấy mệt thật đấy. Có mẹ nào đăng ký sinh ở Việt Nhật ko ạ?
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mn sa mốc 32w đó hả, cuối tuần này mình mới đi, trộm vía con phát triển như vậy là tốt rồi, sung sướng nhé, ngôi lại thuận nữa. Hôm qua mình ko tập yoga vào buổi tối trước khi đi ngủ nữa mà tập vào buổi chiều khi đi làm về, và tập cũng lâu hơn mọi hôm, mệt ra trò, chắc vì vậy mà dễ ngủ, chiều nay lại chiến tiếp vậy, chứ 2 tuần ko ngủ được người ngất ngây như đi mượn í. Mn thử tập thể dục đi xem có dễ ngủ hơn ko.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Có mình đây, tuần trước vừa làm HSS ở đó, cũng bị cộp dấu ĐTĐTK, yêu cầu khám lại sau 1 tuần nhưng mình kệ, vì rõ ràng các chỉ số của mình đều dưới chuẩn, haizzzz
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! mn không cho mn biết tuần bnhieu ạ ? đầu bé nhà mn to nhỉ hihi ,trv kg nặng với các chỉ số đều to nhất nhà mình rồi. mà sao mn mua đồ ss cho con ji mà hết nhiều tiền vậy ,chắc toàn đồ hiệu rồi .