Uh, cảm ơn ấy, hy vọng là thế. Chắc sinh cùng năm nên cái số tử vi chắc cũng hao hao giống nhau . Mà post bài nhiều, cũng vòng qua đọc lịch sử các bài post đấy nhưng hội mình đông quá thành ra các nick cứ nhảy múa chả thể nào nhớ nổi hic hic PS : Các ấy chụp sen đẹp thật đấy. Mình cũng rất thích đi chụp kiểu như vậy nhưng mẫu hơi xí
Bà cứ lựon như tôi xem có còn than chán nữa không. Son rỗi mà lượn thì đúng là sứong chứ con bé tí mà tuần nào cũng lượn thế này thì chỉ muốn khóc ra tiếng ... Miên vì sợ con gọi mình bằng cô thôi bà ạ
Thôi đi mụ , tui từ bỏ cái kinh nghiệm đó rùi, nó phá hoại bàn tay châu á của tui lém đó :ANAL:. Mụ tự đi mà gọt không có ra hàng thuê 5-6k/kg là người ta xếp hàng gọt cho mụ ngay ý mà
Bé Khôi sinh năm nào thế VA? tớ nhớ khi tớ mới sinh Kem mấy tháng thì VA mới có bầu mà, vậy phải là 2009 chứ. Mà sinh đúng 24/9 hihi, trùng sn với Kem nhà tớ, nhưng kém 1 năm.[/QUOTE] Hi hi, mới nhầm 1 chút xíu mà đã bị phát hiện ngay rồi. thằng cu nhà tớ là 24.9.2009. 2 đứa nhà tớ sinh cùng tháng 9, năm nay làm SN làm chung cho 2 chị em luôn. Đại tiện không cơ chứ?
Cả nhà cho tớ hỏi với Hình như hôm nọ có bạn nào kể là có papa làm ắc quy chạy cả quạt lẫn đèn và tivi được, có thể nhờ ông giúp nếu đông người có nhu cầu ý nhỉ? Tớ thấy cái này hay cực ý mà tìm mãi k ra bài nào. Bạn nào thì ới lên cho tớ hỏi mấy câu được không? Tks tks tks.
Ố là là, tôi ở Kim Hoa, không ngờ gần quá nhỉ? Hôm nào off mini ăn trưa đi Thương ơi! Dạo này đang chán đời, hic.
Bạn Hà, gặp MA chuotcontime nhé, bà ý nhờ papa làm cho. Tôi thì đang đi xin cái ắc quy ô tô cũ đây, dùng cái đó ổn phết! @ bà nào có xế hộp mà định thanh lý ắc quy, cho tôi xí nhé, .
Ơ, tớ tưởng cấm cắt điện của dân rồi cơ mà. Hôm nay đọc báo thấy mới ra nghị định xử phạt hội điện : nếu cắt điện ... quá ... h, ko lý do phạt 2-4 tr - chứ ko phải mức mấy trăm như trước :-({|=:-({|=:-({|= Mà hôm qua còn đọc ở quỳnh phụ , Thái Bình, do cắt điện láo, dân nhốt nhân viên điện lực bắt trong nhà kính để chịu nắng nóng khiếp quá. Nên chắc giờ điện đóm sẽ ngon hơn đấy. Mà trời cũng dịu rồi (trộm vía tỉ lần)