Thoa ơi năm ngoái cu Tép nhà tớ tròn 1 tuổi thì đi Sầm Sơn, tớ làm các loại bột thịt pha với bột dinh dưỡng hoặc cháo, nhàn lắm đấy (nhàn hơn ở nhà gấp 10 lần hi hi) mà con lại tăng cân. Tớ làm các loại: Tôm, cua, thịt lợn, thịt bò, thịt gà, cá. Cách làm: Thịt ướp gia vị, hấp chín rồi sấy khô, say bằng cối say khô (bộ máy say có cối say lạc đỗ ) sẽ thành bột khô. Nhà tớ không có máy sấy nên tớ cho vào lò vi sóng. Mỗi loại thức ăn để vào 1 hộp. Nếu ấy đi chỗ nào có nhiều cam thì thôi không thì mang cam đi cho con, sữa bò hoặc dê viên (tắm xong, đi dao cho nhai máy viên) còn sữa bột thì không thể thiểu rồi. Ấy đi mấy ngày thì tính số bữa ăn của con thì ra lượng chuẩn bị vì khi làm ra bột nhìn nó ít chứ không như mình xào hàng ngày. Chúc nhà Thoa có những ngày nghỉ vui vẻ, hạnh phúc.
Chào cả nhà, Tớ vào điểm danh. Tớ dạo này suốt ngày phải đánh bóng mặt đường, mệt quá. Tuần trước ra đường nóng chết thôi. @ Ngọc: tớ qua chỗ Thoa nhận đồng phục rồi. 2 đứa nhà tớ thích mũ lắm, cứ ra đường là lại hỏi mũ Tom&Jerry của con đâu. @ Thoa ới, áo của Quỳnh nhà tớ hơi rộng. Hôm nào tớ lên trên đó, Thoa đổi hộ tớ số nhỏ hơn nhé. @ Bình ơi, đồng hồ của tớ hôm nào ọp Bình cầm đi cho tớ cũng được vì dạo này tớ ít ở cơ quan.
Hạnh ơi, cấm cắt điện thì cứ cấm thôi, nhưng có cả 1000...1 tỉ lý do để điện tự dưng mất... Ví dụ như quá tải, đường dây điện cháy chập. Tớ ra đường vẫn thấy ngổn ngang đào đường sửa điện. Cứ đi từ CQ tớ về nhà, đếm sơ sơ cũng 5 - 6 chỗ thấy đào, ống vàng, ống da cam... Trộm vía thêm tỉ lần nữa nhé, trời mát thêm khoảng ... 2 tháng nữa cho bà con nhờ nhỉ?
No, tôi quen Momo ở lớp tập Yoga, nhưng ko làm gần, mặc dù nhà Momo trên trục đường về của tôi. Thương ơi, tranh thủ trời mát, đi ăn trưa tuần này đi, bà xem có chỗ nào quanh đây ăn được ko? Tôi chỉ biết mỗi lẩu Kichi, mà ăn chán chết. Bình thường buổi trưa chỗ tôi nấu cơm ăn mà, nên ko ra ngoài, ko biết. À, khổ quá, HR có 2 bà Thương, tôi lưu số cả 2 đều tên Thương, giờ chả biết bà nào là Zinzon, bà nào là Thương Bin cả. Hic, để về check lại cái. Có bà nào tham gia ăn trưa off nữa không?
Phương ơi, cứ gõ text nhé, sau đó ấn phím cách đến lúc nào đủ 30 ký tự thì thêm phát dấu "!", thế là xong, hihi.... Đơn giản như đan rổ, .
Hơ hơ, nàng này về nhà thứ 5 thì mình chiều T5 lại Nam tiến. Cái nốt ruồi ở chân tớ giờ nó lại phát huy tác dụng roài.
Thêm phát nữa, hôm nay đang sướng vì tự nhiên vớ được mấy món đồ chơi Voila hàng kịch độc, hihi... Mất cả buổi sáng đắn đo, cân nhắc, giờ thì om đã kẻo con mình bội thực đồ chơi mất.
Nàng vớ được gì thế???? Nghĩ đến đồ chơi là thèm. Mặc dù con nhà tớ cũng sắp ngập vì đồ chơi mất :ANAL: Ứoc gì ta có thật nhiều tiền
Chỗ Xã đàn tớ thấy cũng chẳng có gì ăn được , cơ quan tớ cũng nấu cơm nên cũng không ra ngoài ăn mấy ! Hôm nào chugns ta đi kichi ở Tôn Đức Thắng đi ( Này chỗ này cạ tớ với tớ di ăn hôm nó khai trương đấy ). 256 là đuôi điện thoại của Thương Bin nhé !
Ok, thế hẹn nhau trưa thứ 6 nhé, tôi là tôi cứ thích gần cuối tuần cho nó thoải mái. Sáng thứ 6 sẽ phone cho bà nhé!