Các bác ơi bé nhà em được 6 tháng 5 ngày rồi nhưng cháu lười ăn bột lắm ah, cháu chỉ bú sữa bình thôi. Vì cháu ăn sữa ngoài từ lúc mới sinh,sữa mẹ cũng phải vắt ra bình, bé không bú mẹ trực tiếp đc. Đến 3 tháng em hết sữa thì bé ăn sữa ngoài hoàn toàn. Em tập cho bé ăn dặm từ lúc 4 tháng rưỡi nhưng đến giờ bé vẫn râts sợ ăn bột. Ăn đc mấy thìa là ọe, khóc không ăn nữa. Có ép ăn làm nhiều bữa thì cũn chớ ra. Xin hỏi ý kiến các Bác em phải làm thế nào ah? Em cảm ơn rất nhiều ah.
Bé nhà mình hồi trước cũng vậy, ăn sữa ngoài từ khi sinh ra do mẹ ko có sữa, đến 3 tháng thì bỏ bú mẹ vì sữa mẹ chẳng đủ 1 cữ bú của bé. Lúc mới tập ăn dặm cho bé, bé ko chịu ăn bột bằng thìa ngay đâu vì đang quen bú bình. Mẹ nó chịu khó nấu bột loãng 1 chút rồi đổ vào bình, dùng núm ti ăn dặm (lỗ to hơn núm bú sữa) cho bé ăn nhé. Lúc đầu chỉ nấu đặc hơn so với sữa pha 1 chút thôi, dần dần bé quen thì tăng độ đặc của bột dần lên, vẫn dùng núm ăn dặm (nếu lỗ núm ăn dặm nhỏ, bé mút khó thì đục cho to ra). Đến khi bé quen độ đặc của bột rồi thì có thể dùng thìa được rồi. Hồi đầu mình hay cho bé ăn bột good night của Hipp pha loãng với sữa bột, bé được khoảng 6 tháng thì mới cho ăn bột mặn do mình nấu. Mẹ nó có thể ninh xương hoặc thịt gà/bò cùng với rau củ lấy nước rồi nấu bột loãng cho bé măm hoặc mua bột ăn liền ngũ cốc pha với sữa bột để thay đổi khẩu vị cho bé. Khi bé măm được bằng thìa rồi thì rau củ, thịt mình xay nhuyễn rồi nấu cùng bột để bé ăn được cả bã (bác sĩ nói chỉ lấy nước hầm không thôi không đủ, phải ăn cả bã mới nhiều chất). Chúc mẹ nó thành công.
Sau bé bạn giống bé nhà mình thế,bé nhà mình chỉ cần thấy mẹ cầm chén bột là khóc òa rồi nhất quyết không chịu ăn bột.Bé nhà mình được 6 tháng thì mình cho ăn cháo luôn,trộm vía bé ăn ngoan lắm.Giờ bé mình đã được 18 tháng rôi,mình đang tập cho ăn cơm nát.Bạn nấu cháo loãng tập cho bé ăn thử xem.
cu nhà mình cũng thế, lúc đầu mình cho bột Hipp sau rồi mình chuyển sang cho ăn cháo xay luôn, mình nấu cháo trắng sau đó cho tí thịt nghiền và chút rau vào, cũng lười ăn lắm
Có thể con gái nó ăn ít vậy đó bạn ạ...bé thứ 2 nhà mình cũng thế, ko cháo lão j hết, mẹ lọ mọ đủ kiểu ko ăn...Nhưng mà giờ gần 9 tháng ăn cơm, ăn thô rất tốt (trộm vía con) còn cháo thì chỉ ăn đúng cháo trai cái hàng ở chợ mà anh nó hay ăn thôi... Mình thì đã đổi rất nhiều loại bột ngọt, mặn, cháo, Milupa, Gerber ...mà nó khôn miệng lắm, ăn Milupa, Gerber ngon rồi nó chê Hipp, chê Nestle...Mình cũng đã thử cho con ăn các loại cháo ăn liền của Meji, Beanstalk, Wakodo mà nó vẫn mím môi (mặc dù ngày trứơc thằng anh ăn thun thút)... À, mà bạn đã thử cho bé ăn soup bò kem, cháo gạo Hàn Quốc Ottogi chưa, cái này ngon và ngậy lắm, thằng lớn nhà mình trước ăn ngon vô cùng mỗi tội mình mua được đúng 1 đợt nên con chẳng được ăn nhiều. Giờ mẹ mua tích trữ cho con em cả đống thì lại ko ăn....Đau hết cả mề, đúng là trẻ con, mỗi đứa mỗi khác... Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình thì đừng ép con ăn bạn ạ, để kệ nó ăn theo nhu cầu của nó, đói ko chịu được nó ko để bạn yên đâu. Ăn dặm là thêm vào thôi còn dưới 1 tuổi thức ăn tốt nhất và dễ hấp thụ nhất cho nó vẫn là sữa bạn ạ! Đừng sốt ruột nhé!
Thay vì cố ép con ăn cái mình bắt nó ăn, hãy cho nó thử những thứ nó muốn...Bạn cho con ăn cùng mâm để nó quan sát mình ăn, rồi cho nó những thứ cầm được như rau, bí luộc...xem nó có khoái ko. Hơi mất vệ sinh chút nhưng nó thích thì cho nó ăn
bé nhà em mới được hơn 9 tháng thôi, nhưng bắt đầu có hiện tượng ngậm rùi, ngậm đến khi cháo chảy nước thì mới thôi, rồi lại phun phèo phèo vảo mặt mẹ và bà nữa, mệt mỏi lắm, nhiều lúc chỉ muốn đánh cho cái, nhưng con ngước mắt lên nhìn mẹ lại thương, híc híc, bác nào chỉ cho em cách để cháu ko ngậm nữa với, cứ thế này thì chết mất thôi
Bé nhà mình được 8 tháng, thỉnh thoảng cũng có ngậm cháo không chịu nhai, cũng không chịu nuốt! Mình đã thử rất nhiều cách và thấy có một số cách sau sẽ kích thích bé nhai hơn (không biết các bé khác có giống thế không vì thực ra thì mỗi bé một tính, phải tìm cách riêng cơ!) - đưa đũa ra trước miệng bé, bé sẽ rất thích và há mồm ngay. Đưa thế một lần rồi lại cất đi, bé ngậm miệng lại thì có thể sẽ nhai, nuốt hoặc cũng có thể ngậm tiếp. - nếu ngậm tiếp thì lại đưa đũa trước mặt bé, lần này thì có thể cho đầu đũa vào miệng bé để bé nhai nhai một tí rồi lấy ra ngay, bé có thể tiếp tục tự nhai và nuốt thức ăn. - nếu các mẹ thấy dùng đũa nguy hiểm, sợ chọc vào miệng nếu bé nghịch thì có thể thay bằng miếng su su luộc hoặc cà rốt luộc hoặc món gì đấy luộc và cũng làm giống như đũa. - các mẹ cũng có thể cho bé một thìa nước, bé sẽ dễ nhai, nuốt hơn. - các mẹ có thể thay món khác cho bé, cho ăn thứ khác bé sẽ hứng thú hơn. Rồi tí nữa quay lại món cháo, bé sẽ theo phản xạ mà nhai và nuốt thôi. Cho con ăn quả thật là rất vất vả. Hầu như bé nào dù có ăn tốt mấy đi chăng nữa thì cũng đều trải qua những giai đoạn lười. Bạn hãy cố gắng kiên trì nhé (nói thế chứ mình nhiều khi thấy con ngậm chơi, cũng sốt hết cả ruột. Con mà phun nữa thì mẹ lại càng điên hết cả người lên, có lúc mắng ầm lên đấy! hihi) Chúc bé nhà bạn mau qua giai đoạn này nhé!
Dạ, e, có cho bé ngồi cùng mâm ăn cơm cùng cả nhà, cái gì cũng vơ cho lên miệng, từ thịt gà đến rau củ. Nhưng khổ nỗi 6 tháng thì sao mà ăn đc ah. Mấy hôm nay cháu đang bị viêm họng lại càng khó ăn, nên em ngừng lại, khi nào cháu khỏi em sẽ thử làm giống cách của các chị xem có khá hơn ko ah. Cảm ơn mẹ KEANU nha.
----------------------------- cảm ơn bạn nhé, mình sẽ thử xem, mấy ngày gần đây, bé nhà mình bắt đầu có hiện tượng mọc răng, nên mình ko dám cho ăn bột vì sợ bé lại ngậm quen thì chết, cảm ơn bạn đã chỉ mình cách giúp bé nhé, mà bạn bảo bé nhà bạn 8 tháng à, xin hỏi bé nhà bạn được bao nhiêu cân rùi, bé nhà mình được 12kg rùi đấy
Hị, vậy là giống cu lớn nhà mình, hồi nhỏ cũng lười ăn lắm, có dạo 2 tháng lười ăn sinh lý, dạo 8-9 tháng lười ăn dó thiếu chất mà cụ thể là thiếu sắt...Mình cho con uống 1 đợt lysivit và ceelin, sau đó 1 đợt kẽm là ăn lại ổn hơn...Nói mà buồn, giờ cháu 33 tháng rồi mà như cái que, 12kg ăn nó đổ ra nghịch hết rồi hay sao ấy... Bạn thử thay đổi thực đơn, cách cho ăn và cả cân đối bổ sung chất cho bé nữa...Nuôi con nhọc phết nhỉ??
Trời đất, bé nhà bạn y chang đứa đầu nhà mình. Mình đẻ mổ nên sữa về muộn và cho bé ăn sữa ngoài mấy ngày đầu. Sau đó bé chỉ bú bình thôi. Cứ cho bú mẹ là khóc thét lên. Mẹ fải vắt sữa ra bình cho bé bủ (đau hết cả người). Còn về ăn dặm bạn ko fải lo lắm đâu. Mình mới sinh bé thứ 2, giờ cũng đc 6 tháng rồi. Thời gian đầu tập ăn dặm, cứ ăn bột là bé khóc, nhưng mình vẫn vửa dỗ vừa cho ăn. Sau vài ngày quen với món mới bé ăn thun thút, đút ko kịp là khóc (trộm vía, trộm vía). 4 tháng rưỡi mình bắt đầu cho ăn 1 bữa bột ngọt, loại của Vinamilk, Nestle, HiPP, 5 tháng rưỡi mình cho bé ăn thêm 1 bữa bột mặn (trưa bột ngọt, chiều bột mặn), nấu loãng vừa fải thôi cho bé dễ ăn. Mình xay nhuyễn thịt và rau để riêng. Khi bột gần chín mới cho rau vào, 1 chút là bắc ra luôn, cho 1 thìa dầu ăn Kiddy trộn đều. Khi nào đổi món, mình cho bé ăn món đó 2~3 bữa để bé quen với mùi vị, rồi mới chuyển sang món khác. Ví dụ hôm nay bắt đầu tập ăn bột thịt nạc rau ngót, mình cho bé ăn 2-3bữa liền loại bột đó. Bé quen rồi mình lại chuyển bột thịt bò nấu cà rốt... Đến bữa ăn cơm mình cho bé ngồi cùng và nó cứ tóp tép mồm khi thấy người lớn ăn ý. Trông yêu lắm. Thế là mình cho mút đũa, uống nước canh... cho bé làm quen mùi vị... Hoa quả cũng vậy bạn ạ, mình ăn gì cũng cho bé nếm hoặc xay ra cho bé ăn (trừ nước cam vì mình nghe nói ko nên cho bé dưới 6 tháng uống nước cam, sợ ảnh hưởng đường ruột của bé - chắc do cam có chất chua axit...) Nói chung mẹ nó cứ kiên trì, vì giờ là thời gian bé đang tập ăn mà. Chúc bé nhà bạn hay ăn chóng lớn nhé
Mẹ Keanu ơi, mẹ nó mua soup bò kem, cháo gạo Hàn Quốc Ottogi ở đâu vậy? chỉ mình với. Con mình cũng ngậm cháo, nên mình hay đổi bữa sáng bằng cháo /thức ăn đóng lọ Meiji, Bledina, Hipp. Nói chung là phải lạ miệng thì cô nàng mới chịu nuốt nhanh một chút, chưa kể 2 bữa cháo trưa, chiều không bao giờ lặp lại rau & đạm nhé, vậy mà vẫn ngậm. Đau đầu & đau túi mẹ kinh khủng. Cho mình xin thông tin nhé. cảm ơn mẹ nó.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ biếng ăn. Có thể là do tâm lý, hoặc cũng có thể là do bữa ăn quá đơn điệu, cho ăn không đúng cách. Nếu sau khi đã giải quyết được các nguyên nhân trên mà vẫn không giúp trẻ ăn uống điều độ thì cha mẹ nên dùng thuốc điều trị chứng biếng ăn của trẻ. Men tiêu hóa Men tiêu hóa giúp trẻ tiêu hóa thức ăn tốt hơn, giúp ruột hấp thu các chất dinh dưỡng trong thời gian sớm nhất để làm trống ống tiêu hóa, tạo cho trẻ cảm giác nhanh đói. Đa số men tiêu hóa đều chứa pancreatin (men tiêu hóa tuyến tụy), mật (dịch tiêu hóa của gan), pepsin (men tiêu hóa của dạ dày), dimethicon hoặc simethicon (có tác dụng hút hơi, tránh đầy bụng, celluloz hoặc papain (có tác dụng nhuận tràng). Bên cạnh đó cũng có một số loại men tiêu hóa chỉ chứa men amylaz đơn thuần để giúp tiêu hóa tinh bột. Men amylaz có tác dụng làm lỏng thức ăn, giúp trẻ dễ ăn. Thậm chí còn có một số men tiêu hóa chứa vi khuẩn sống tạo acidlactic có tác dụng làm lên men thức ăn trong lòng ruột, thuận lợi cho việc tiêu hóa, giúp trẻ hấp thu được chất dinh dưỡng, ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây hại, tái lập hệ cân bằng hệ vi sinh của ruột. Kẽm Kẽm là thành phần của nhiều loại men, tiền men có ảnh hưởng trực tiếp trên hệ tiêu hóa. Ngoài vai trò tạo vi khuẩn, kẽm còn là dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển chiều cao của trẻ. Nguồn thực phẩm giàu kẽm có trong hàu, trai, sò, gan heo, lòng đỏ trứng gà, củ cải, đậu đỗ, trái cây. Ngoài ra, kẽm còn có trong bột pediaplus. Acid amin Acid amin là đơn vị cấu trúc để tổng hợp protein giúp kiến tạo, duy trì các mô và thành phần cơ bản của các men tiêu hóa, nội tiết tố, kháng thể. Gồm các loại thuốc như: Lysivit, kiddy, appeton, bột pediaplus, nuvi… Đa số trẻ biếng ăn, đặc biệt là trẻ suy dinh dưỡng đều thiếu vitamin và khoáng chất. Vì vậy cha mẹ cần bổ sung các loại thuốc bổ multivitamin… Ngoài ra, cha mẹ cũng có thể điều trị bệnh biếng ăn của trẻ bằng sữa ong chúa nhằm kích thích ngon miệng, trị mệt mỏi, suy nhược. Những loại thuốc không được dùng Tuyệt đối không được dùng Antihistamin H1 nhóm Cyproheptadine, vì thuốc này dễ gây buồn ngủ và ngon miệng nhưng tác dụng này sẽ biến mất khi ngưng sử dụng thuốc. Dùng nhiều có thể dẫn tới biếng ăn triền miên sau khi ngưng thuốc… Cũng không trẻ uống Glucocorticoid. Thuốc này làm gia tăng sự tiết dịch vị ở dạ dày và tạo cảm giác đói. Đồng thời giữ muối và nước lại cơ thể, làm tăng trọng lượng cơ thể trong một thời gian ngắn. Sử dụng thuốc kéo dài rất nguy hiểm như giảm sức đề kháng, rối loạn chuyển hóa, loãng xương, tiểu đường, yếu cơ… BS Nguyễn Thị Ngọc Diệp Khoẻ 24 (nguồn: Báo Giáo dục)
Bé mọc răng thì đúng là sẽ lười ăn hẳn đi đấy! Có bé còn bỏ hẳn ăn cơ, chỉ uống sữa thui. Mình nghĩ bạn không nên bỏ hẳn bữa bột của bé vì như thế bé sẽ dễ mất phản xạ nhai, nuốt. Cứ cho ăn một, hai thìa cũng được. Bé nhà mình vừa tròn 8 tháng, 10kg bạn ạ. Bé nhà bạn cân nặng tốt quá! Thế thì k lo gì đâu, bé có đủ năng lượng trong người, nếu đói là đòi ăn ngay!
bé nhà em chắc quen ăn sữa từ bé nên hơi khó 1 chút, nhưng khồng hiểu sao các thứ khác cái gì cũng cho lên miệng, ngậm ròi nhè ra, còn bột thì không. 6 tháng rồi nhưng chưa nhú cái răng nào chị ah. Em cũng đang cho uống ceelin mà chưa ăn thua gì cả.