Ðề: Em điên quá các mẹ ơi!!! Á á á Chắc đã ổn thoả cả rồi bạn chủ nhỉ? "Chia tay" bọn đấy càng nhanh càng đỡ ám ảnh bạn à.
Ðề: Em điên quá các mẹ ơi!!! Á á á chắc chắn nếu là em thì em sẽ tát vỡ mồm nó ra cho nó tỉnh...cho hết ngu
Ðề: Em điên quá các mẹ ơi!!! Á á á Ôi lâu lắm rồi em mới mò vào đây lại. Tềnh hềnh vẫn rất là tềnh hềnh ạ. Em đã áp dụng TẤT CẢ MỌI BIỆN PHÁP trên đời này có thể được nhưng vẫn không thể thắng nổi cái bản tính bẩn thỉu gớm ghiếc của cái bà í. Ngay cả bác lớn nhất nhà í cũng bảo với em là: trông người thì đẹp thế mà ở bẩn không chấp nhận được ==> các chị thấy ca này có khó chữa không?? Hôm trước em đã bảo cái bác lớn hơn í nói chị ý ăn ở sạch sẽ một tí, phòng riêng thì chẳng liên quan nhưng phòng dùng chung thì phải có ý thức một tí. Giờ này em đang đi vắng mấy ngày, ngày mai em về, nếu mà vẫn bẩn như cũ thì em dọn (vệ sinh mà). Nhưng mà từ giờ, hễ thấy có cái gì bẩn thỉu k vừa lòng thì em viết giấy nhắn dán ngay cửa cho biết mà làm. Còn mà vẫn cứ như thế nữa thì em nói thẳng vào mặt. Còn mà làm em điên đợt nữa thì em lại dọn dẹp + tất cả rác của bà í em vứt hẳn vào phòng cho biết. Em làm thế có thất đức lắm không ạ???? Nhưng mà em ghét nhất đứa nào ra đường tỏ vẻ sạch đẹp đoan trang mà ở nhà thì sống trên đống rác lắm ạ! Hiện tại em đành chung sống với lũ và cũng đang kiếm nhà dần dần. Kiếm nhà giờ cũng khó lắm các mẹ ạ. Nhà tốt thì đắt mà nhà rẻ thì không tốt huhu.
Tặng hoa 8 - 3 cho mẹ chủ top này. Đừng cau có hay nóng giận quá, mau già nhé . Với những thành phần như thế khó trị lắm
Ðề: Em điên quá các mẹ ơi!!! Á á á Tốt nhất mẹ nó in danh sách việc cần tránh khi vào nhà về sinh rồi dán hai mặt của đi ra đi vào đập vào mắt cho nó nhớ.
Ðề: Em điên quá các mẹ ơi!!! Á á á Nghe chuyện bạn này mình thấy có nhiều ông bố bà mẹ ngày nay chiều con 1 cách vô lý, nào cháu nó bận đi làm _bận học ...bận rất nhiều thứ nên không phải nấu cơm quyét nhà việc nhà không phải làm.Nếu phải sống chung với những người đấy thì quả là căng thẳng mệt mỏi - người ta không biết làm việc nhà
Ðề: Em điên quá các mẹ ơi!!! Á á á Ôi ở cùng với những người ý thức kém thì chán lắm bạn ạ :| Bức xúc ức chế cuối cùng chỉ mình thiệt vì phải rước cái bực mình vào người
Ðề: Em điên quá các mẹ ơi!!! Á á á Mà chủ top nói đã áp dụng mọi biện pháp, có nghĩa là muốn dời đi cũng không được hả bạn? Sao bạn khốn đốn thế không biết.
Ðề: Em điên quá các mẹ ơi!!! Á á á ối giời ơi. Mẹ nó quan tâm làm gì đến cái loại giảng viên với du học đó làm gì. Ở gần nhà mình có con này làm ở trường HĐ Mở, làm ở phòng giáo vụ thôi. Đúng là đĩ mạn hạng luôn. Thằng đàn ông nào cũng đong đưa. Tán thằng hàng xóm những lại sang nhà mình nói chuyện là thằng đó tán nó thế nào thật to để vợ thằng đó nghe thấy. Đêm về vợ chồng thằng đấy cãi nhau ầm ĩ lên. Nhà mìn ngay kề bên nên nghe được hết. Anh chồng mình còn bảo từ giờ đừng chuyện trò gì với nó. đừng để nó nói ra nói vào như thế. Nó nói với vợ như thế là muốn vợ chồng nhà kia mâu thuẫn nhau. Đến cái ông xe ôm dãy nhà trên nó cũng không tha. cũng à ơi, kêu là xin việc cho. Nhưng có xin xỏ gì đâu. Bà vợ biết tính nết con này thế nên có bao giờ tiếp chuyệnvới nó đâu. Đến anh chồng mình nó cũng đong đưa. Nó cứ xui con nó sang nhà mình chơi, xong là nó lại theo sang, rồi cứ phi vào chỗ chồng mình nói chuyện. Chồng mình bảo với mình: "Đúng là gái THanh Hóa như khóa mixo" (xin lỗi các bạn là con gái Thanh Hóa nhé. đây là câu nói quen miêng của ông chồng mình ví nó thôi) vì khóa mixo chìa nà cũng mở được mà. Mà nó cũng giỏi tán giai cớ. Đế thằng bố chồng nó còn bị nó chài nữa là. Chồng nó đi làm trong Miền trung mấy năm, không biết nó làm thế nào mà thằng bố chồng chuyển đến ở luôn với mẹ con nó. trông con cho nó đi làm. Được hơn 2 năm thì nó đẻ đứa thứ 2. Mọi ngừoi trong khu còn nói với nhau: không biết là con chồng nó hay con của bố chồng nó cơ? mà con của bố hay của con thì cùng 1 giống.... May mà cái loại ấy chỉ xin đc làm giáo vụ thôi. chứ làm giảng viên thì chắc là hỏng hết sinh viên. Đấy là dẫn chứng thêm cho mẹ nó nhé. Không phải ở những vị trí được mọi người quý trọng đã là những con người tốt, tử tế đâu nhé. Đằng nào mà chả phải thuê nhà, mẹ nó nên chuyên chỗ khác mà ở.
Ðề: Em điên quá các mẹ ơi!!! Á á á nvs dùng chung nhưng đồ thì cất riêng xừ đi mẹ nó ạ. để riêng trong 1 cái giỏ, đi nào tắm giặt mnhf vác vào. đồ của mình mà ng ta cứ lớ xớ thế bực lắm
Ðề: Em điên quá các mẹ ơi!!! Á á á là em thì nói không nghe thì mắng thẳng mặt cho biết. hơi đâu đi hầu mãi đc hả chị?
Ðề: Em điên quá các mẹ ơi!!! Á á á uầy dọn đi cho lành mn ơi, ức chế thế ở sao nổi...m sống lâu dài chứ ngày 1 ngày hai đâu...đi làm về đã đủ mệt rồi còn bao nhiêu chuyện
Ðề: Em điên quá các mẹ ơi!!! Á á á Đúng là mỗi người mỗi cách sống, cách nghĩ...Ko phải cứ học rộng tài cao thì sống tốt và có ý thức...Chia buồn cùng mn nhé!
Ðề: Em điên quá các mẹ ơi!!! Á á á đúng là trong cuộc sống thì không thể không có những câu chuyện như thế này được
Ðề: Em điên quá các mẹ ơi!!! Á á á Mình cũng ở 1 bạn như vậy, quần là áo lượt, nước hao pháp quyến rũ....nhưng bẩn thôi rồi. Không bao giờ biết đánh nhà vs, lau nhà, đi vs ko xa (nhẹ), nước uống bằng bình chứ ko rót ra cốc đâu..........ôi. giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ
Ðề: Em điên quá các mẹ ơi!!! Á á á Em biết 1 bà trông lúc nào cũng bóng bẩy điệu đà mà vừa lười vừa bẩn kinh khủng ý