Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! ôi lại cả thêm vụ ngâm táo mèo nữa hả mn ,ui em k biết chứ lại,nhà e có lo mơ ngâm đg thôi,. mà k biết cm sau sinh ăn uống kiêng khem tn ,chứ e là e k ăn kiêng cho gầy đâu,vì sữa e k tốt,nuôi con còi di' ,mẹ ăn bao nhiêu mẹ béo tròn ra mà con càng còi,vậy mà mẹ ăn kiêng chắc con bú nước lã mất hihi. em còn 2th rưỡi nữa mới sinh,giờ ngâm rượu gừng nghệ chắc vẫn kip mn nhỉ. tại bảo ax về quê,mang gừng ta lên từ đầu tháng trc,mà ax em cứ quên thôi.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! ngâm cả nghệ với gừng tốt hơn mn ạ. mà ngâm nghệ vàng càng tốt hay sao ý
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! nhà e k có lo vi sóng mn ơi. nên chắc e dùng rượu gừng nghệ thôi.biết là cần chăm sóc bản thân,nhưng nhà e k có ng giúp thì có muốn cũng khó mn ạ ,như tập 1 ay, cm khuyên e k nên ngồi nhiều sau này sẽ đau lưng, mà đc có mười mấy ngày ,con e ôm' ,đêm quấy ,toàn thức ngồi hoặc đi lại bê' con thôi cm ạ.Cầu mong cho bạn trong bụng khi sinh ra sẽ ngoan ,để mẹ em còn làm đẹp hihi . a,nhà mình có ai tắm lA' tắm của ng thái chưa ,em gửi bà ngoại em ( ba sống ở lạng sơn,vùng dân tộc ) mua giúp e rồi .ba em bảo tắm cả mẹ ,cả con và uống nữa ,nhanh khoẻ lắm.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Hôm qua mình đi mua đồ, giờ họ có giấy vải đa năng tiện lắm mn ạ, ko cần phải cắt bông đâu. Cái đó mình dùng thay giấy ướt để vệ sinh cho con mà.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! rồi ,em quyết định cho cả nghệ vàng vaò nữa cm ạ. mai là tp của e hoàn thành .vì giờ e nặng nề lắm rồi ,làm j một tí lại đi nằm nghỉ.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! em k biết o đâu bán giấy vải đa năng hihi. và 1kg bông cắt tuy lâu,nhưng sạch xe, tiết kiệm cả dùng đc nhiều vc lắm mn ạ,vd vừa rửa mắt,mặt,vùng kín cho bé vừa nút lô tai cho mẹ nữa. mà 1kg bông e dùng cho 1 bé là đủ ay.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! ui giời, lâu lâu vào topic, thấy các mẹ nhà mình quan tâm chăm sóc sắc đẹp quá , em phải học hỏi thôi nghĩ đến vấn đề giảm béo sau sinh mà em đang lo đây, dạo này thèm ăn quá, hay ăn xôi, bánh giầy giò, lại còn ăn chè và hoa quả ngọt nữa nên em tăng cân hãi hùng quá, đứng lên bàn cân mà ko tin vào mắt mình . Nhưng mà thèm quá ko chịu nổi các mẹ ạ Hic híc. có ai giờ đã 63kg như em rồi ko? huhu
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Ui mẹ nó cẩn thận đấy, mình cũng có 1 khoảng thời gian ăn như thui í. Và kq là test 32w đã bị kết luận tiểu đường đây oa oa! Giờ mình đang phải ăn uống vô cùng cẩn thận để tuần sau đi test lại đây, 32w mình tăng 10.5kg roài.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! mình 32w và đã tăng 12kg rồi mẹ nó ạ, Mà đấy là mình ko dám ăn thả ga đâu, thèm quá ko chịu đc thì ăn thôi đấy, cũng biết là phải cẩn thận lắm chứ, tuần 24 mình còn nghi tiểu đường đi xét nghiệm thì âm tính, từ đấy vẫn bóp mồm bóp miệng, Nhưng độ 2, 3 tuần nay cứ thèm quá, ko chịu đc, chồng còn cứ rủ rê đi ăn nhiều lần, nhất là chè, lại ko kìm đc, huhu. Hôm nay ra chợ mua đc mớ hạt sen với nhãn tươi, lại ngồi lịch kịch nấu chè cho chồng, trời ơi, thèm quá lại ko chịu nổi, lại xơi cốc nữa. Chắc phải nốt nồi chè này mình phải dán băng dính vào mồm thôi,
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! keke thôi ăn cho sướng mồm đi rồi sinh xong giảm cả thể mn ah, chứ giờ đang ăn ngon mà nhịn thì cũng khổ cái miệng lắm í
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! -->:mrgreen::mrgreen::mrgreen: Ối giồi, mình cũng thèm đồ nếp + bánh trái kinh khủng nhưng bs dọa sợ rồi, còn 7w nữa, cố lên! Rồi thì tha hồ mà ăn
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! hì hì, đấy, khổ nhất trên đời là phải nhịn ăn nhịn uống mẹ nó nhỉ. Mai em đi khám thai, ko biết bác sĩ có bắt làm lại cái dung nạp đường huyết ko nữa, vì béo và tăng cân kinh quá ý mà . Thôi, em cũng cố nhịn thôi, (nốt nồi chè này vậy, hí hí). Sau này đẻ xong lại lo giảm cân, chắc cũng ko tha hồ mà ăn được đâu mẹ nó ạ , chết dở, ục ịch quá cơ
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! R*** gừng nghệ hạ thổ hình như 2 tháng là dùng đc rùi cm ah, gấp quá thì mua cũng đc. Vụ muối biển rang thì cần ko nhỉ, mình thấy bh bán nhiều. Lá tắm nữa, vì sinh xong tắm bthg và xoa r*** gừng nghệ, rùi bôi dầu khuynh diệp vào lòng bàn chân là đc ấy. Khăn vải đa năng mình mua bên nhà subeo ấy, 45k/bịch trông cũng sạch sẽ, chắc lấy ít một, để vào một cái hộp kín, rót nc sạch vào, dùng trong ngày là ok. Mình chỉ định mua bông gòn miếng để nút tai và thi thoảng vs cho con thôi.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Có mình đây, 32 tuần tăng 12 kg giờ là 62 kg. Hix. Khổ nhất là nhịn ăn nhịn uống. Mn thèm thì ăn nhưng hạn chế ko nên ăn quá nhiều thôi. Còn hơn 1 tháng nữa cố gắng giữ cân là đc. Hi
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! R*** gừng hạ thổ bán ở đâu hả mn, mình cũng chưa ngâm đc. Ở trên này kiếm gừng ta cũng hơi khó.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! em còn 2 tháng nữa cơ mẹ nó ạ, em béo hơn mẹ nó 1 kg rồi , hì hì. em cũng hạn chế đấy, chả ăn hạt cơm nào cả tháng nay ấy chứ, thỉng thoảng ăn những thứ vừa kể thôi, thèm quá ko chịu đc thì ăn thôi, nhưng đúng là có món hoa quả thì em ko nhịn đc, chắc do đó mà ra. chẹp. mẹ nó cao bao nhiêu? trông có nặng nề ko? chân em to như cột đình, mũi thì to , đỏ , môi thì thâm, nhìn chán quá
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mình chưa bị thay đổi gì trên khuôn mặt, mặt nhìn chỉ phinh phính hơn 1 chút so với lúc chưa bầu thôi, chân tay ko bị to, nhưng da hình như có vẻ sạm đi. Cao 160cm, trước bầu nặng 49kg, giờ 59kg đây, cố giữ đến lúc sinh chỉ tăng 2kg nữa thôi, hic. Mà sao dạo này ku nhà mình nghịch thế, ku cậu cứ trườn rồi cuộn lên trong bụng gần như cả ngày luôn í, bé nhà các mẹ có thế ko?
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! ui mẹ nó search bán r*** gừng nghệ hạ thể là ra ngay ấy mà, cả bên wtt và lcm đều có đấy.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! bé nhà mình cũng thế, nhiều hôm lồi hết bụng mẹ, lệch bên này bên kia, mà nghịch gần như cả ngày như thế luôn mẹ nó thế là thuộc hội chửa đẹp rồi. chắc mình cũng phải hãm cân thôi
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Em gửi mẹ nó CÔNG DỤNG VÀ CÁCH LÀM RƯỢU GỪNG NGHỆ nha http://www.ebe.vn/mang-thai/sau-khi-sinh/cach-ngam-ruou-gung-nghe-giam-beo-sau-sinh-1331 Mn hỏi kinh nghiệm ăn uống của em làm gì, cả thai kỳ em k tẩm bổ này nọ như các mẹ đâu. Ku kon nhà em k thích trứng vịt lộn, 90% là nó bắt cho ra sau khi mẹ nó ăn trứng, nên em cạch luôn. Sáng em ăn sáng đầy đủ, k bỏ bữa nào. E hay ăn phở, xôi, bánh mỳ trứng, bún... Trưa và tối ăn như mọi người trong nhà thui ạ. Nhưng trước em ăn 2 bát giờ em ăn 1,5 bát hay 1 bát, còn ưu tiên ăn đồ ăn. Mùa này mẹ nó có thể làm những món tốt cho 2 mẹ con lại dễ kiếm như canh cua, canh ngao... rất ngon và bổ dưỡng. Chiều em ăn 1 chút hoa quả, hầu như em cố ngày nào cũng có 1 quả chuối để ăn, vì chuối nhà em hơi khó mua đc quả ngon. Tối ăn cơm xong thì em hay ăn 1 hộp sữa chua. Mà em thấy các mẹ hay đề cập đến ăn gì, ăn như thế nào. Em nghĩ ăn đc mà k ngủ đc thì cũng khó tăng nhé. Mn k ngủ đc tối uống 1 cốc sữa ấm trước khi đi ngủ 30' đi, đằng nào thời điểm này cũng hay bị tiểu đêm rồi, nhưng ngủ giấc sẽ sâu hơn đấy. Em trước khó ngủ toàn làm thế. Giờ em bé đang pt tốt nên em mới thôi, sợ uống nhiều con to, còn 2 gói sữa mà lay lắt chưa uống đc. Em uống 2 hộp sữa bầu Morinaga từ hồi có bầu đến h còn chưa hết. Nhưng uống sữa này dễ uống, vào con chứ k vào mẹ, mn tham khảo thử xem. Người ta khuyến cáo ngày 3 gói, em uống 1 gói thôi nên cũng k thấy tốn kém lắm. Gửi mn tham khảo món này giúp con nhanh tăng cân nè. Món trứng sữa giúp mẹ đẹp, con trong bụng đang còi tăng cân, trắng trẻo, bụ bẫm : 1 hoặc 2 lòng đỏ trứng gà, cho 1 chút lòng trắng, dùng máy đánh trứng hoặc máy tay đánh bông lên, cho 1 chút sữa đặc có đường lượng vừa phải tùy theo nhu cầu ngọt nhạt vào, chế nước sôi già, quậy lên, có thể cho thêm Milo để dễ uống