đây có ai đi chơi đâu đâu nóng thế này chỉ ngồi nhà mà mồ hôi cứ vã ra ấy, hix nay dậy muộn thấy nắng quá chẳng muốn đi chợ nữa, trưa nay chắc hai mẹ con ăn miến thôi hu hu.hờ mà các mẹ có biết ở chỗ nào nhận trông trẻ con 8tháng tuổi không, em muốn gửi cu con để đi làm mà khó thía
chu toppic nay sao ko thay ra nhận mặt thành viên mới hả sao nhà minh ko thấy mọi người lên 888888 nhỉ buồn quá,chờ mãi mà chẳng thấy ai:-({|=
nhà mẹ nó ở đâu?khu nào bên chỗ tôi(thịnh liêt) có bà trông tốt lắm tôi thử gửi cu nhà tôi mấy lần roi nhung ko dc vi nó cứ đi là ốm
hix nhà tôi ở tận mai động cơ, muốn đi làm quá rồi mà chẳng ai trông cu con cho cả mẹ nó ạ, bùn thía. gửi chỗ không yên tâm thì sợ vì con mình ngô ngọng đã biết gì đâu. Nhìn nó mà chẳng mún đi đâu cả dưng cũng không ở mãi trông con được, thế nhà mẹ nó có bà trông giúp à
Chào chung_thuy 92! Xin lỗi mẹ nó nhé. Hôm nay mới vào nên mới biết mẹ nó gần nhà. Giao lưu tí. Nhà mình ở gần trường mầm non Hoa Mai. Cu lớn 5t học ở đó, mẹ nó có mấy con rồi? Hôm nào trời đẹp cho các con giao lưu làm quen nhỉ. Mình là Thanh - NY: minhthanhnoen
chào hangph3! MÌnh vừa mua tặng con trai sinh nhật 5t 1 cái xe đạp - đang định cuối tuần cho con trai ra Đền Lừ tập đây. Hôm nào cho tụi nhỏ giao lưu làm quen nhé mẹ nó. Mình là Thanh - NY: minhthanhnoen. Rất vui làm qune với mẹ nó
chào mehatdau! Nhà mình cũng gần nhà bạn đây. nhà mình gần Trường mầm non Hoa Mai. Rất vui được làm quen với mẹ nó. Mình là Thanh NY: minhthanhnoen
mẹ nó sao ko nhờ bà nội hay bà ngoại bé trông cho, con cún nhà em có bà nội trông nên 4 tháng em đã đi làm lại rồi
chào mẹ nó mình là thủy.mới có một nhóc thôi.cu cậu dc 22 thang rồi. từ nhà bạn sang nhà mình gần lắm hôm nào rỗi cho chúng giao lưu nhé.ah hôm tới này cậu có cho cu con đi hội chợ ko? cậu đi làm hay vẫn ở nhà? nếu ở nhà hôm nào rỗi qua tớ chơi nhắn tin cho mình:01658388511 ok?mình rất vui dc làm quen với mẹ nó ở nhà trông con buồn lắm.
Cho mẹ Beshoai gia nhập với. Mình cũng ở gần NT Hoa Mai đây. Mình cũng đang ở nhà trông bé - buồn thật.
thì cũng muốn nhờ lắm dưng mẹ đẻ thì còn đang đi làm , mẹ chồng thì hix mẹ nó chạm đúng nỗi đau tôi chẳng biết kiếp trước tu thế nào mà kiếp này vớ ngay được bà mẹ chồng vụng thối vụng nát lại hay dỗi, tôi mổ đẻ phải nằm viện cả tuần mà về nhà là phải tự tay tắm cho con vì bà bảo ( tao chẳng biết tắm làm sao).......dài tập lắm tết về cứ gọi là mọi người cứ thi nhau gọi tôi bảo bà nói thế này thế khác, cú nhất là câu (hầu hạ dạ vâng nó)
Mình xin nhờ các mẹ ở khu vực này có mẹ nào làm ở phường Tân Mai hoặc quen biết ai làm ở phường giới thiệu giúp mình để mình làm thủ tục đổi tên cho con gái với nhé. Sáng nay ra phường xin đổi mà chị Phương tư pháp cứ nằng nặc bắt mình phải về quê xin xác nhận là bé trùng tên với cụ ngoại híc híc Cảm ơn cả nhà.
Mẹ nào giúp được mẹ misshaanh thì vào giúp mẹ ấy với ạ. Em không làm ở phường nên chỉ kéo topic lên ủng hộ mẹ nó được thôi Chào mừng tất cả các mẹ ở Hoàng Mai đã đến với topic ạ
hi hi, hôm trước tớ phải quán triệt với ông xã là vợ đặt tên con gái, đứa sau con trai chồng toàn quyền đấy. Tớ cứ nói vậy cho xã đồng ý rồi đến đứa sau lại có bài khác