Khác: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ngựa tháng 9 trên fb để cùng SHARE ẢNH CON SẮP TỚI

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi hh_family, 5/1/2014.

Tags:
  1. Mẹ bé San San

    Mẹ bé San San Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/4/2014
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    À, t cũng chuẩn bị lá tía tô trong tủ, khi chuyển dạ vò nát lá tía tô, sắc 2 lít nc lấy 1 lít, uống liên tục để đẻ dễ. Thấy trên internet bảo thế, ko biết có mẹ nào làm giống t ko?
     
    Đang tải...


  2. Nguyên Khôi - Hiếu Minh

    Nguyên Khôi - Hiếu Minh ^Tăng cân,giảm béo^

    Tham gia:
    22/4/2014
    Bài viết:
    2,227
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    úi, mn không phải lo đâu. tự lúc đấy ông í phải biết hết. Giò nói chảng biết gì đâu. ^^
     
  3. _Sunny_

    _Sunny_ Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/11/2009
    Bài viết:
    3,479
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    Chia sẻ với các mẹ là vc tớ ko có xiền tiết kiệm, cho nên tiền đi đẻ hiện h vẫn chưa lo đc :D Chồng bảo đẻ dvu ở PSHN, 13tr ấy, nhưng xiền thì ... để chồng xin BMC :))
    Tớ ko biết liệu chồng có lo đc vụ này ko, BMC thế nào chả bảo "đến tiền đẻ còn ko lo được" :))
    Buồn nẫu ruột :p
     
  4. nganle127

    nganle127

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    10,269
    Đã được thích:
    2,011
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    Hôm nay mình vừa đi khám mốc 32 tuần và làm hồ sơ sinh ở Vinmec các mẹ ạ
    Đau ví quá vì đóng liền 1 lúc 25tr, mà sinh thường thì bảo hiểm của mình chỉ chịu cho 1 đêm tiền phòng giá 2tr, còn lại mình phải chịu toàn bộ. Chồng thì cứ động viên thôi thì đẻ đc mấy lần, vào đây cho đáng đồng tiền bát gạo

    Đúng là dịch vụ thì chả chê được cái gì, từ lễ tân, thu ngân, y tá đến bác sĩ, nói chuyện như rót mật vào tai ý. Mình siêu âm bé bị còi hơn 1 tuần so với dự kiến sinh., Mà chưa bao giờ mình thấy siêu âm lại kĩ càng đến thế, anh bác sĩ siêu âm cho mình phải đến 35 phút ý, tỉ mỉ từng tí 1, giải thích từng chỉ số, từng bộ phận 1, còn khuyến khích mình hỏi, trong khi chỗ mình khám trước kia chỉ siêu âm 2-5p là cùng, hỏi còn bị nói này nói kia là quan tâm làm gì, bác sĩ tự biết, ko cần hỏi. Hic.

    Bé nhà mình bị còi, nhưng bác sĩ nhìn bố rồi phán ngay: còi do gen chứ ko phải do bệnh lý đâu mà em phải lo :). Mình còn bị hẹp động mạch tử cung hay gì đó, tức là ăn 10 phần chỉ vào con đc 2, 3 phần thôi, thể nào mà con bé thế.

    Mà bình thường các mẹ đi siêu âm, có để ý bác sĩ cân nặng cho con theo phương pháp nào không? những lần trước mình thấy bác sĩ cân nặng con mình toàn vượt chuẩn, theo phương pháP tokyo thì phải, nhưng lần này theo phương pháp Hadlock thì con còi, được có 1685gram thôi, nhưng bác sĩ làm thao tác trên màn hình cho mình theo phương pháp Tokyo thì con được những hơn 2kg lận, bác sĩ bảo, ở ngoài hay làm theo pp tokyo này vì con to các mẹ thích, nhưng vì em sinh ở đây, anh phải chịu trách nhiệm với tất cả những gì anh làm nên anh theo phương pháp quốc tế này, sai số của nó rất ổn định, cho đến lúc em sinh, cân nặng của con sẽ được xác định 1 cách chính xác nhất để quyết định chế độ dinh dưỡng cũng như biện pháp sinh nở của em. Rồi bác sĩ khám thai cho mình thì khuyên ăn uống, cụ thể chi tiết lắm, chị ý bảo giờ mình nên uống ngày 2 cốc sữa ensure cơ, phải cố gắng ăn nhiều đạm nữa, giờ con còi thì mẹ ko được sợ béo, phải ăn ăn và ăn :).

    Đi khám ở đây về mặc dù chỉ số phát triển của con chậm hơn 1 tuần nhưng mình vẫn yên tâm vì được giải thích và tư vấn cụ thể, chi tiết. Mỗi tội vẫn thẫn thờ vì đau ví thôi, huhu
     
  5. chuotcon12031203

    chuotcon12031203 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/11/2013
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    Mẹ San San tuần thứ bao nhiêu rồi mà đã xong xuôi sẵn sáng chu đáo thế ạ?

     
  6. Nguyên Khôi - Hiếu Minh

    Nguyên Khôi - Hiếu Minh ^Tăng cân,giảm béo^

    Tham gia:
    22/4/2014
    Bài viết:
    2,227
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    tớ thì không có xiền tiết kiệm, đc đồng nào thì lo cho con hết,vì tớ có bé đầu năm nay đi lớp 1. Nhưng tớ cũng vẫn có tiền, đủ để sinh con. Nhưng ông chồng không biết tớ có tiền ấy. tớ không nói. tớ thì còn 2 tuần nữa là sinh thôi, mà chồng vẫn chưa có đồng nào. Nản ơi là nản. Nhà tớ và nhà bmc không liên quan đến nhau nên chồng cũng không dám há miệng xin xỏ nữa.Tự lo, đến giờ vợ sinh rồi còn chẳng có tiền. Bó tay. để xem đến ngày vào viện ông ấy sẽ như thế nào. Vì từ trước đến giờ gì cũng vợ.
     
  7. bocuabebong83

    bocuabebong83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/3/2012
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    548
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    Chúc mừng mn nhé. Em có đọc bài chia sẻ về việc đi đẻ ở VInmec, đúng là đắt xắt ra miếng. Từ máy móc kỹ thuật và các y bác sỹ đều tốt và có chuyên môn. Bà đẻ thì người nhà cũng k phải lo, bữa ăn cũng đc đưa vào tận giường, vệ sinh thì có y tá lo.
    Đúng là đẻ chỉ có 1, 2 lần nên cố đc thì cố mn ạ. Đẻ ở đấy có xót ví nhưng tâm lý thoải mái vẫn hơn.
    Em vẫn trung thành với PSHN, D3 thui. 3 tuần sau em đi khám và làm HSS rồi.
    Nếu còi hay k do gen thì chắc thế thật, vì bố Nghé nhà em nuôi dễ lắm, lấy vợ xong tăng cân vù vù. Dễ ăn dễ nuôi.
     
    Sửa lần cuối: 24/7/2014
  8. minhnguyenjc

    minhnguyenjc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/6/2010
    Bài viết:
    1,156
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    Ôi thích nhỉ mn nhỉ, đáng đồng tiền bát gạo còn gì, thui đừng tiếc xiền nữa, được chăm sóc tận tình như thế cũng bõ mà, ke ke.

    Vụ hẹp động mạch tử cung mình cũng bị này, mình được phát hiện cũng muộn, tuần 21, lần trước nói với mn lý do phải uống Aspegic là vì thế đấy, nhưng trộm vía cơ thể hợp thuốc nên giờ ổn rồi (bác sỹ Chương - Liên Trì nói uống thì cứ uống thôi chứ ko tiến triển nhiều đâu làm mình lo quá). Thế mới thấy nhiều bác sỹ ko giỏi là ko phát hiện ra đâu, chị bạn mình cũng bị con bé xíu, đến tháng cuối phải liên tục 1 ngày 3 cốc Ensure, đến lúc sinh con được 2.9kg, chị ấy bảo hay chị ấy cũng bị thế mà bác sỹ ko phát hiện ra, haizzz, y tế của mình cũng chán nhỉ!

    Thôi chịu khó uống Ensure ngày 3 cốc đi mẹ, thấy chị ấy cũng bảo uống sữa này vào con nhiều

     
  9. minhnguyenjc

    minhnguyenjc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/6/2010
    Bài viết:
    1,156
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    Cái này mình có nghe nói nhưng thấy có bài báo bác sỹ nào bảo ko đúng cơ sở khoa học lắm, thậm chí có mẹ còn bị rối loạn vì uống nhiều nước tía tô quá cũng ko tốt nên thôi, chắc ko làm theo :p

     
  10. nganle127

    nganle127

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    10,269
    Đã được thích:
    2,011
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    Cảm ơn mẹ bé Nghé, đúng là cũng chỉ vì cái dịch vụ ý , ông chồng mình đi cùng từ lúc khám đến siêu âm , thấy thái độ của bác sĩ tốt quá nên mới cứ động viên là thôi cố gắng. Mình thì nghỉ làm mấy năm nay vì khó khăn chuyện con cái đấy, nên chả kiếm ra tiền, nếu như trước kia còn đi làm thì chả băn khoăn đến thế vì thu nhập hàng tháng của mình cũng khá, Nhưng giờ mỗi mình chồng đi làm thôi, lại còn nuôi cả nhà chứ, có phải mỗi vợ, con đâu. Mình nghĩ chả bao giờ dám cố đến thế, cùng lắm D3 PSHN thôi, cứ thương ông chồng vất vả, đi làm nắng nôi, xa nhà. huhu. Lúc mình định thôi thì ông ý cứ đá đá chân mình, rồi lại động viên vợ, kêu bỏ ra ít tiền nữa nhưng vợ con được đối xử tử tế mà. Mình thì chỉ muốn tiết kiệm để sau này còn lo cho con nữa.

    Mà dự kiến sinh của Nghé nhà mẹ nó là ngày nào? Những lần trước em siêu âm ngày sinh dự kiến của bị lùi, nhưng lần này bác sĩ bảo, kể cả là con còi thì ngày dự kiến sinh vẫn phải giữ nguyên chứ, sao lùi được, đứa bé 11 tuổi mà cân nặng tương đương 9 tuổi thì vẫn phải công nhận bé 11 tuổi chứ, ai lại lùi như thế, Nên có khi ngày sinh sự kiến của Cò nhà em và Nghé nhà mẹ nó ngang nhau đấy nhỉ. nhà em 17/9
     
  11. bocuabebong83

    bocuabebong83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/3/2012
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    548
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    Mẹ nó gần sinh uống nước dứa ép ấy. Ngày 1 cốc. Còn vụ lá tía tô em nghe có biến chứng nên cũng k dám theo.
     
  12. nganle127

    nganle127

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    10,269
    Đã được thích:
    2,011
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    bác sĩ cũng bảo mình là những người con quá còi là chị bắt uống 1 ngày 3 cốc đấy, nhưng bé nhà em chỉ còi 1 tuần nên em uống 2 cốc thôi, ăn nhiều đạm vào nữa, cố gắng ăn cho con, giờ là lúc con phát triển cân nặng nhất. Đúng là những lần trước các bác sĩ siêu âm cho mình qua quýt lắm, có 2-5p làm sao mà cụ thể chi tiết đc, nên chả phát hiện ra, may cô bác sĩ sản khoa của mình cũng cho mình uống aspegic từ khi bắt đầu mang thai đến tận bây giờ mới ngừng, nên có khi còn đỡ, chứ không thì chả biết thế nào nữa

    vẫn biết là dịch vụ quá sướng nhưng cớ sao em vẫn đang đau lòng lắm mẹ nó ơi, huhu
     
  13. bocuabebong83

    bocuabebong83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/3/2012
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    548
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    Tiền sinh thì em có, nhưng để chồng lo. Mấy tháng nay em ở nhà nên chồng cáng đáng hết, vợ chồng mới cưới đầu năm, tiền cưới hầu như hai đứa tự lo, ông bà lo tiền cỗ, tiền mừng hai đứa không lấy, nên cũng chả có mấy. Em cũng thương anh xã vất vả, tự nhiên mấy hôm nay ngồi nghĩ hay là k đẻ ở D3 nữa mà sang viện khác cho nó rẻ, ví dụ Bưu Điện thì gần nhà. Nhưng Bưu ĐIện bị gàn quá, nhiều người kêu nên lại thôi. Mà BĐ thì xa chỗ cửa hàng xã em. Thôi kệ, mười mấy tr xã em cũng lo được, k thì vk gánh cùng. Chả mấy khi đẻ, lại là con đầu, chưa kn gì.

    Nếu đẻ ra thì lại có ngày sinh tháng đẻ rõ ràng mn ạ. Còn thai nhi thì k thể tính chính xác được, dựa vào kỳ kinh cuối chỉ có thể ước lượng thôi nên có trẻ sinh 38w, 40w hoặc hơn cũng bt là vì thế.
    Em dự sinh khoảng đấy đấy, 19/9, hihi, xem bạn Cò hay bạn Nghé ra trước nha mn.
     
  14. nganle127

    nganle127

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    10,269
    Đã được thích:
    2,011
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    Nhà mình cưới nhau cũng gần 3 năm rồi, nhớ lúc cưới 2 vc còn phải đi vay tiền cơ, mà chả thấy ai như mình ý, cưới chồng mà phải sắm sửa tất cả nội thất trong phòng ngủ của 2vc, từ cái chăn, gối, rèm, tủ, điều hòa, rồi còn phải thuê xe cho nhà chồng về đón mình :), 2vc tự lo từ A-Z, xin ông bà trên này 10 mâm cỗ thì đưa cho ông bà 20tr tiền cỗ đấy, có được xin không đâu, Lúc đó mình chả nghĩ gì, nhưng giờ nghĩ lại thấy mình ngu thế, đáng ra bố mẹ cưới vợ cho con thì phải tự lo mọi thứ chứ, mình dở hơi tự nhiên đi lo hết, xong ông bà chả biết đấy là đâu. Cưới xong 2 vợ chồng đi làm trả nợ. Lúc đó mình đi làm hàng tháng cũng đc tầm 12tr, chồng nữa, nên cũng tiết kiệm được vài đồng, giờ ở nhà cứ rút dần ra tiêu mà thấy xót quá. Xong giờ ông bà không có lương hưu, lại thêm 1 thằng cháu con nhà chị chồng, có bố có mẹ đầy đủ, bố mẹ nócó tiền mà vừa tham vừa lười vừa bẩn tính :), toàn vứt vạ bên nhà mình lo ăn lo uống hàng ngày, 1 tháng đủ 30 ngày ko bao giờ ý ới bảo đỡ 1 tẹo tiền thức ăn cho con nên tổng cộng ông xã đang phải nuôi 5 miệng ăn đây, chuẩn bị có Cò nữa là 6, nghĩ cứ thấy thương chồng. Nhiều lúc nghĩ thương quá mà bà chị chồng ko biết điều nên mình tức phát khóc lên ý. Nhưng rồi chả làm gì được, đành chấp nhận

    Bé Nghé nhà mẹ nó trộm vía phát triển tốt, dinh dưỡng truyền từ mẹ sang con lại tốt nữa, Cò nhà mình còi dí, không biết lúc sinh thế nào nhỉ, hồi hộp ra phết đấy
     
  15. ngan88nd

    ngan88nd Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    4,741
    Đã được thích:
    863
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    nghe các mẹ rôm rả chuyện đi đẻ bv nào em cũng bon chen, ku nhà em theo KKC là 34 tuần rồi, cuối tuần này đi kiểm tra, e đã làm HSS xong ở sản C rồi, xác định đẻ thường, ko dịch vụ gì hết, cũng lo lắng vụ này vì sản C đông đúc nhưng ko có điều kiện nên cứ kệ thôi. 2vc đã cố gắng tiết kiệm đc một ít rồi nhưng vẫn fai chuẩn bị thêm vì cứ sợ chẳng may có chuyện gì, ko biêt có nhiều mẹ sinh đầu tháng 9 ko ạ? e dự là sinh 1-4/9
     
  16. bocuabebong83

    bocuabebong83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/3/2012
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    548
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    Chắc mn dẫn đầu hội nhà Ngựa tháng 9 đấy. Em như mn, em chọn bv khác nếu tình hình k vấn đề gì. Ở C đông mà k dịch vụ sẽ mệt lắm đấy.
     
  17. bocuabebong83

    bocuabebong83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/3/2012
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    548
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    Thế thì ông bà nội nhà chị nhàn thật. Ng ta lấy vk cho con tốn lên tốn xuống, cỗ bàn, đồ đạc, đây đc thêm dâu hiền chả tốn mấy.
    Nhà em thì sau chuyện chữa trị cho mc em k còn nhiều, hai vc tính độc lập nên cũng k xin j hết. Phòng tân hôn thì có cái ga giường ck em mua là mới, còn lại mượn phòng của anh chị. Vì bọn em ở HN, k ở quê nên e bảo đừng mua gì hết. Lên đây ở mới mua đồ dùng, giường tủ.
    Nhiều ng cũng hay thật. Con cái mình mà k quan tâm xem con ăn gì àh, ít ra cũng đưa ít tiền nhờ ông bà mua thêm cho cháu món này món kia, rồi cũng gọi là bồi dưỡng thằng cháu chứ?
    Trộm vía bé nhà em thương bố mẹ. Đợt mới có em bận suốt, đi lại nhiều, có mà k tin là mình có. Ba tháng đầu k nghén ngẩm j nhưng k tẩm bổ, vẫn hùng hục làm, nên k tăng cân. Cv của e ngoài bàn giấy thì nhiều khi phải động tay chân, leo trèo nhiều nên em mới nghỉ. Mẹ ăn j con ăn nấy, chứ tuyệt nhiên k đòi hỏi j cả.

    Hn oi quá cm nhỉ? Sáng em cứ hắt hơi suốt. Giờ chẳng muốn ăn cơm. Lên đây cm k onl thấy buồn ghê.
     
    Sửa lần cuối: 24/7/2014
  18. chuotcon12031203

    chuotcon12031203 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/11/2013
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    Mẹ nó ơi, cho em hỏi mẹ nó uống ensure gì đấy ạ? Em cũng không ăn uống được nhiều, định chuyển sang ensure nhưng có nhiều loại quá em không biết chọn loại nào, mẹ nó chỉ em với ạ.


     
  19. bocuabebong83

    bocuabebong83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/3/2012
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    548
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    Cảm ơn mn nhé. Kinh nghiệm của mn em sẽ áp dụng. Em cũng thấy nhiều chị làm như thế này. Tiết kiệm và nhất là con k hăm.
     
    Minh Anh_Bống thích bài này.
  20. bocuabebong83

    bocuabebong83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/3/2012
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    548
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    Em thấy chị em trước chọn Ensure gold đấy mn ạ.
     

Chia sẻ trang này