Khác: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ngựa tháng 9 trên fb để cùng SHARE ẢNH CON SẮP TỚI

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi hh_family, 5/1/2014.

Tags:
  1. chuotcon12031203

    chuotcon12031203 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/11/2013
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    Em cảm ơn mẹ nó nhé. Mai em mua luôn dùng luôn thôi. Hi vọng bé đủ chất.
     
    Đang tải...


  2. nganle127

    nganle127

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    10,269
    Đã được thích:
    2,011
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    ui, mình thấy ông bà nhàn thật là nhàn ý, ông bà chỉ lo gọi người đặt cỗ, mời khách đi may áo dài, vest( mà hay thật, đến vest của ông mà bọn mình cũng phải chi tiền đấy), ngày cưới là lượt đón khách, còn lại chả lo gì hết ý. Nhưng mỗi tội dâu không hiền cho lắm thôi :).

    Mình có 2 chị chồng, chị cả thì biết điều lắm, ngày cưới chị lo hoa hoét cho mình, cũng tốn mấy triệu, còn chị thứ 2 là bà chị mà tham, lười, bẩn tính ý, mình tuyệt nhiên chả thấy cho em trai hay em dâu cái gì :), nghĩ cũng lạ, vì như anh chị mình ở quê, ko có tiền nhiều nhưng còn cho em một tí gọi là quà cho em gái đi lấy chồng. về nhà chồng mình còn phải sắm từ xoong, chảo, điều hòa cho phòng mình, phòng ông bà, ti vi cho ông bà xem (vợ chồng mình ko xem, nhưng ông bà xem suốt ngày, ti vi cũ hỏng thì bọn mình phải mua cái mới), ông bà rất thích đi du lịch, và hễ đi là lại vợ chồng mình chi tiền, Mình chuẩn bị đẻ mà bố mẹ vẫn cầm tiền của bọn mình đi chơi được, chả bao giờ nói đc 1 câu là: thôi, chúng bay tiết kiệm mà còn con cái. Dù sao cũng là bố mẹ đẻ của chồng nên mình cũng nghĩ phận làm con, báo hiếu bố mẹ được bao nhiêu thì cố gắng bấy nhiêu, nhưng nhiều khi nghĩ tủi thân lắm.

    Bà chị chồng mình thì ko còn gì để nói nữa rồi, mình chưa từng thấy 1 người nào có thể keo kiệt và bẩn tính đến mức ti tiện như thế ý, bòn rút được của ai cái gì thì làm hết, chả thấy ngại bao giờ. Ngày trước mình mới về làm dâu, còn cả nhà hay tung hoành sang bên này ăn chùa, cả vợ chồng con cái, mở tủ lạnh lấy hoa quả, bia bọt nhà mình mang về nhà bà ý cơ. Nhưng mình tỏ thái độ ra mặt nên nhiều khi cũng rén, giờ muốn lấy gì toàn phải lựa lúc mình không có nhà, như kiểu như đi ăn trộm ý. chả đàng hoàng tẹo nào. Chồng mình cũng biết mình không ưa bà ý, nhưng cũng không biết giải quyết thế nào được vì dù sao cũng là chị ruột và cháu ruột của chồng. Mà mẹ chồng mình lại chiều thằng cháu ý như vàng nữa, vì nó là đứa duy nhất trong nhà không cãi bà bao giờ :). Nên mình toàn phải nhịn, ngày nào cũng nấu nấu nướng nướng phục vụ chồng ko sao, bố mẹ chồng thì là trách nhiệm, nhưng nghĩ đến cảnh thằng cháu 1 ngày đủ 2 bữa cơm mình phải nấu, dọn cho nó trong khi bố mẹ nó chơi dài ra, ko làm 1 cái gì, chỉ nằm ăn chơi (à, mẹ nó 1 tháng nấu cơm khoảng 1,2 lần cho bố nó, còn lại 2vc cũng đi ăn rình hoặc cơm bụi) nghĩ mà thấy tức lắm các mẹ ạ. Nhiều hôm mình ức phát khóc lên ý, chả dám nói với chồng, vì đã đi làm vất vả mà còn nghe thấy thế chắc cũng buồn, 1 bên vợ, 1 bên gia đình ruột thịt. Bố chồng bà ý chít, chồng khóc lóc thảm thiết, bà ý còn cứ cười cợt gọi về cho chị cả kêu:" khóc làm *éo gì, bố chít có gì mà phải khóc, tôi chỉ có mất tiền mới khóc thôi", đấy, con người vì tiền đến mức ấy cơ mà

    Hôm nay nóng thật ý, 2vc mình đi ra khỏi nhà từ kúc 11h trưa, 5h chiều mới về, nắng nóng quá, về lại ăn chè :). Dạo này ông chồng thương mình, ăn cơm xong toàn mang bát đi rửa. Mà hôm nay mình đi siêu âm, Cò nhà mình giống bố khủng khiếp, mình như kiểu đẻ thuê ý mẹ nó ạ, từ khuôn mặt, cái mũi, cái môi đến cái chân tay ngắn :). bác sĩ nhìn bố xong bảo giống bố quá là giống luôn. Bảo bố đẹp trai thì hãng giống chứ, bố có đẹp đâu mà con giống từ A-Z thế chứ lại.

    Trộm vía lần nào mẹ Nghé đi siêu âm cũng thấy toàn tin tốt hết, hi vọng Nghé cứ ngoan, cứ thương mẹ trọn thai kì với sau này nữa nhỉ
     
  3. nganle127

    nganle127

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    10,269
    Đã được thích:
    2,011
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    chị bác sĩ cũng bảo em uống ensure gold hay sao ý, em cũng ko nhớ rõ lắm, vì cứ nghĩ là chỉ có 1 loại ensure thôi nên ko để ý kĩ. Thôi cư ensure gold ta uống mẹ nó ạ.
     
  4. Mẹ bé San San

    Mẹ bé San San Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/4/2014
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    T mấy hôm trc đi siêu âm đc 33 tuần 3 ngày. Có chị mang thai dự sinh cuối tháng 8, vậy mà giờ đã sinh rồi, sinh trc 1 tháng, con đc 2kg3. t nghe vậy sợ quá, nghĩ là mình tập 1 chắc chắn sinh sớm hơn dự sinh, nên cấp tốc chuẩn bị sẵn đồ hết rùi. Tập 1 nên có chút căng thẳng.
     
    trangiabaohd thích bài này.
  5. Mẹ bé San San

    Mẹ bé San San Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/4/2014
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    t về hỏi chị dâu, chị dâu t cũng bảo lúc chuyển dạ, sắc tía tô, cho vào chai uống, nên đẻ dễ. T cũng ko biết là sẽ có biến chứng, chắc t nghiên cứu cách thức khác vậy.
     
  6. Mẹ bé San San

    Mẹ bé San San Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/4/2014
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    mình dự sinh 5/9. Cũng đầu tháng 9, nhưng sợ sinh sớm vài ngày.
     
  7. Mẹ bé San San

    Mẹ bé San San Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/4/2014
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    Bác sĩ cũng bảo t uống ensure gold, tốt cho mẹ và con.
     
  8. trangiabaohd

    trangiabaohd mẹ bé gia bảo

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    1,543
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    em uống sữa này đc 4 hộp rồi cm ạ, mỗi ngày e chỉ uống đc có 1 cốc thôi ,vì lúc nào em cũng no lắm,chẳng thể nhét nổi thêm cốc nữa vào lúc nào cơ.
    thấy cm con còi toàn đc bs kê thêm sữa ensure thôi,nhiều mẹ còn uống loại nước nữa cơ,có ng bảo loại nc tốt hơn,nhưng em k mua đc ,nên e uống loại ensure gold mn ạ.

    a ,hôm nay em đã ngâm xong chai rượu nghệ gừng, nhưng tay em vàng ươm như vậy ,rửa k sạch, cầm luôn cái đt mới mua trắng tinh của ck ,giờ nó nguyên màu vàng ,lau k sạch cm ạ ,liệu có cách nào giúp e tẩy đi k chứ đến e nhìn còn xót ruột.
     
  9. Mẹ bé San San

    Mẹ bé San San Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/4/2014
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    Mẹ nó ngâm r*** nghệ gừng để làm gì vậy?
     
  10. Mẹ Diệu Anh 86

    Mẹ Diệu Anh 86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2014
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    Mn ơi. Link của mình bị dài quá mà lu bu bận rộn nên ko sửa đc kịp. hihi :)
    Mn qua fb e nhé. hi https://www.facebook.com/anh.thuy.baby
    Link thì đây ạ : http://www.lamchame.com/forum/showt...-Nội-luôn-Không-tin-các-mẹ-cứ-vào-xem-thử-nhé!
     
  11. Mẹ Diệu Anh 86

    Mẹ Diệu Anh 86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2014
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    Thanks mn nhé. hihi :) Mới có 2 ngày bận rộn mà e đã phải lội ngược dòng nhiều quá các mẹ ạ. Hội ngựa tháng 9 nhà mình xây nhà nhanh quá cơ. hiu hiu
    Có mẹ nào ngày mai muốn mua đồ thì sang topic e nhé. Ko lại thứ 7, chủ nhật các mẹ bận ạ. hihi :)
    https://www.facebook.com/anh.thuy.baby
    Link thì đây ạ : http://www.lamchame.com/forum/showt...-Nội-luôn-Không-tin-các-mẹ-cứ-vào-xem-thử-nhé!
     
  12. thube

    thube Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    Các mẹ ơi, em đang lo quá. Hôm qua em thấy mệt mệt, rồi đi vs thấy quần có dịch nhầy, tối về hết dịch nhầy nhưng sáng nay thấy ra tí nước, 1 tí thôi ạ. Em đang theo dõi xem từ h đến trưa có bị ra nữa ko rồi đi khám. Hôm nay gần 34 tuần.
     
  13. itolduso

    itolduso Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    mình thi thoảng mệt (nhất là hôm nào bận quá phải "nhịn" ấy, là thế nào cũng bị ra dịch, quần ươn ướt và có tí "bã đậu" ấy ah. Đang định cuối tuần này đi khám phụ khoa, đằng nào cũng chuẩn bị để dọn sạch lối ra cho con :)
     
  14. Me Gau 0501

    Me Gau 0501 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/11/2010
    Bài viết:
    6,840
    Đã được thích:
    1,801
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    Tốt nhất là em nên đi khám bác sỹ. Trong lúc này thì phải đi lại nhẹ nhàng, ko làm gì quá sức cả nhé. Chúc 2 mẹ con khỏe!
     
  15. thube

    thube Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    Thanks cm, em alo hỏi bác sĩ xem sao ạ.
     
  16. phuong.nm312

    phuong.nm312 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2012
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    em cảm ơn tư vấn của mn nhiều. e cũng định mua miếng lót phân su với newborn cho con thôi, chủ trương là hạn chế đóng bỉm, chỉ dùng ban đêm
     
  17. minhnguyenjc

    minhnguyenjc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/6/2010
    Bài viết:
    1,156
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    Ui mn ơi thế Cò nhà mn ngôi thuận chưa mà nhìn được mặt thế, nhà tớ thì tuần 12 với 22 nhìn con mặt tròn tròn mũi cao môi mím nhìn giống anh hai lắm í, anh cả thì mặt ko tròn như vậy, cái trán thì cao vời vợi như trán bác Hồ chắc thông minh giống mẹ, keke. Anh cả với anh hai đầu đều 2 xoáy, anh cả bảo nếu cậu út mà đầu 2 xoáy nữa thì có khi mẹ cũng phải đi làm xoáy giả cho gia đình thống nhất =))

    Đọc mà nôn nóng đến CN quá để được nhìn thấy Jin nhà mình đây.

    Nhà mn có bà chị chồng mệt người ghê nhỉ, con gì mà vứt cho ông bà như không í, mà bận bịu vất vả gì cho cam. Nhưng dù sao cũng khó nói lắm, nói chung thân phận làm dâu mình hạn chế để chồng thấy được bất hòa giữa 2 bên là tốt nhất, có tức gì cũng phải nín nhịn trong lòng ấy. Vì tớ nghiệm rồi nói ra ko được lợi gì mà chỉ làm tình cảm vợ chồng hao hụt thôi, kiểu như đặt mình vào vị trí chồng nếu chồng cũng chê cũng tức anh em nhà mình í, dù gì cũng là ruột thịt mà, xấu gì cũng bỏ qua hết. Như tớ này, ko phải với anh chị em ruột của chồng đâu, với chị ruột của vợ cũ của xã í, mình chẳng làm gì sai, chẳng cướp xã của ai, yêu xã yêu con xã hết mực (mà ko tính toán so đo gì, yêu thực lòng như con mình í), vậy mà mỗi lần sang nhà chơi bà í ko nhìn mặt mình 1 thoáng, mình chào ko chào lại, thử hỏi mình có tôn trọng nổi ko, nhưng nó là mối quan hệ nhạy cảm, nên mình cũng hạn chế ko nói với xã những điều đấy, tránh để xã khó xử. Chỉ có 1 lần tức nước vỡ bờ, mình nói ra thì xã mới biết, mới hiểu cho mình, chỉ cần như thế là được, mình cũng chẳng cần sự quan tâm của chị kia, chỉ cần xã hiểu và thông cảm với mình thôi, người ngoài mặc kệ hết. Tự nhiên lại kể lể dài dòng gớm, hi hi. Ah hôm nay phát hiện bể cá ở công ty mình nuôi có 2 bạn cá con, hí hí, mình nuôi mát tay ra phết, hy vọng điềm lành dự báo mình cũng dễ đẻ =))))

     
  18. _Sunny_

    _Sunny_ Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/11/2009
    Bài viết:
    3,479
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    Các mẹ ơi, cho mình hỏi, mình vẫn bị ra dịch màu trắng từ kha khá lâu rùi, mình nghĩ đó là khí hư bình thường. XN nước tiểu thì ko viêm gì, mà mình cũng ko ngứa, chỉ thấy hơi bất tiện vì thi thoảng quần lót ướt ướt.
    Ko biết có fải đi kiểm tra phụ khoa ko nhỉ?
     
  19. KOCKEC

    KOCKEC *BỈM~KVĐN~ĐỒ SƠ SINH XK*

    Tham gia:
    19/7/2013
    Bài viết:
    9,965
    Đã được thích:
    1,582
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    mẹ Diệu Anh từ hôm bán thêm hàng có nhiều od ?
    công nhận giá nhà mn siêu rẻ, mỗi tội hơi xa bà con quá :(
     
  20. itolduso

    itolduso Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé!

    Mình tháng đi SA và lấy nc tiểu 1 lần, bs cứ bảo k vấn đề j, về uống nhiều nc, nhưng đi khám vẫn viêm đấy. Mặc dù mình chẳng dắt hay buốt j cả. Nên đi khám pk trong tg có bầu mn ah, ko thì gần sinh đằng nào cm cũng hay đặt 1 lần để sạch còn đón con.
     

Chia sẻ trang này