Chuyện ma có thật không?

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi oanhoanh4558, 25/6/2014.

  1. ketoanxd

    ketoanxd Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/5/2014
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    hic
    ma cũng tình cảm lưu luyến có khác j ng đâu
     
    Đang tải...


  2. ngochanh1986

    ngochanh1986 Đăng tin bán ô tô tại : http://chomuabanoto.com

    Tham gia:
    20/12/2013
    Bài viết:
    2,818
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    Chuyện ma em không tin có nhưng xem phim ma tối vẫn sợ không dám đi vệ sinh.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  3. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    Mình lại khác bạn nhé, biết chuyện ma hết sợ ma.... khi các con bắt đầu hết tiểu học mình chuyên cho ngồi cạnh và bắt đầu kể và cho xem phim kinh dị mức độ từ nhẹ đến nặng, các con quen dần và không lo bị cái gì quá dẫn đến hết ....hồn!
     
  4. xuanhai1

    xuanhai1 Banned

    Tham gia:
    26/7/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    nhác đến truyện ma. mỗi lần ngồi nghe người lớn kể mình lại ngồi há mồn ra để nghe. nghĩ đến mà thấy haizz:p
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  5. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    Mình trc kia rất sợ ma , luôn bị anh trai làm cho sợ đến độ hoảng loạn... Sau đó mình chủ động ngồi nghe và thấy rất hấp dẫn rồi sau đó tự bản thân thấy không sợ nữa và dũng cảm nên rất nhiều! Vì thế muốn topic này sẽ làm các bạn yếu bóng vía sẽ ko còn sợ nữa và sẽ ko để con mình nhát nữa....
     
  6. Quang Vinh Nguyễn

    Quang Vinh Nguyễn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/3/2014
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    Hồi xưa nghe kể có ma nó cứ buổi đêm mình ngủ là nó đè lên nó nghịch, thế mà từ hồi mình lớn đến giờ đợi mãi chả thấy con nào đến đè mình để mình còn vật nhau với nó cả, buồn hết cả người. :confused:
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  7. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    Chắc bạn sắp có.....chờ thử xem nhé!
     
  8. MeCunvaVit

    MeCunvaVit Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/4/2013
    Bài viết:
    2,380
    Đã được thích:
    666
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    Chị ơi kể chuyện tháng cô hồn đi ạ, chắc rất nhiều chuyện ly kỳ chị nhỉ?
    Chúc chị đắt hàng và may mắn nha.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  9. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    CHUYỆN THÁNG CÔ HỒN: CÁC MN CHÚ Ý CÚNG THÁNG BẢY THÌ CÚNG TỪ MÙNG 10-14 để cho các cô hồn không lấy của cửu huyền thất tổ nhà mình nhé!( rất nhuều vong linh khi mất ko có người chôn cất và gọi hồn nhập về xác nên dân gian gọi là cô hồn)
    Tại 57 phố HC có nhà bà chủ cho mình thuê cửa hàng nói chuyện, khi bà mua mảnh đất gần ngã tư này - năm 1960 đây là một bãi than hoang phế( chắc những năm Pháp thuộc đây là bến sông tập trung nhiều người đói nên khi bà ở rất nhiều tiếng kêu khóc ỉ ôi vào đêm khuya.
    Bà cố sống chen chúc trên con phố này vì đây là phố chợ rất dễ kiếm tiền cho dù đất rất dữ.
    Khi nghe nói trong gia đình toàn người chết trẻ: chồng và hai con đều đột tử- cũng sợ nhưng nghĩ mình ko làm gì thì cũng ko sợ Vả lại thấy bà luôn nhớ đến tháng cô hồn cúng biếu đồ ăn đồ mặc để cho họ ko thiếu thốn, mình ở đó cũng luôn phụ bà lặt vặt nên bác cháu rất quý nhau.... Thi thoảng nằm nghỉ trưa ở chân cầu thang đều bị bóng đè nên hay tránh không ngủ chỗ đó!
    Rồi hai năm qua đi mình lại chứng kiến bà ra đi đột ngột ko kịp nói gì với các con, việc cúng cũng từ đó bị bỏ bê cho đến một hôm vào đầu tháng bảy âm lịch- con gái bà về ở hoảng hốt chạy bổ từ gác xuống thất thanh: trời ơi sao chị ngủ trên phòng bà mà bao nhiêu người cứ chui qua khe cửa kêu khóc thảm thiết là sao không cúng cháo cho họ , cả trẻ con , người già gày gò đói khát cứ lay chị kêu khóc!
    Mnhf chột dạ nhớ khi bà sống bà thường xuyên cúng cho các vong hồn, nay bà mất các con ko cúng nên họ kéo về đòi theo lệ.
    Sau đó chị mời thầy về cúng một buổi cầu siêu rồi làm lễ đưa họ về chùa .... Rồi sau đó mnhf cũng xin trả cửa hàng để mua ở chỗ khác rồi ko có thời gian xem các con bà ra sao cho đến nay!
    Theo mẹ mình nói, nếu như cúng cô hồn trong nhà ở sẽ làm cho các vong luôn quanh quẩn tập trung sẽ ko tốt cho mọi người, hãy cùng hưởng ứng lễ cầu siêu tại chùa vẫn đúng hơn lễ cô hồn tại nhà các mẹ nhé!
     
    Mẹ Tí sún thích bài này.
  10. shopgiay1

    shopgiay1 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/7/2014
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    Mình mwois nghe thấy nói thôi chứ chưa bao h nhìn thấy
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  11. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    MA : nếu có mẹ nào muốn biết cảm giác sởn tóc gáy, miệng muốn kêu mà không ra tiếng thì ra khu chăn nuôi cũ của HTX nông nghiệp LC, trước kia đó là một bãi tha ma chôn người chết đói năm 1945 những hồn ma không có người thân thích... Các bà trông khu chuồng trại đó sợ khi trời tối nên mau mau ra khỏi khi trời chập choạng...
    Bà P kể có lần buổi trưa ngại về nằm trên đống tải thức ăn ngủ mà ko thể tỉnh dậy được vì bao nhiêu người đói rách vây quanh, họ kêu rền rĩ vì đều muốn đc trở về quê hương bản quán. Rồi có một căn bếp cứ lâu lâu lại thấy nồi xoong đảo lộn hoặc lật nhào, bác BV nói có đêm ko dám ngủ vì giường cứ bị lật nghiêng hoặc chạy vung khắp căn nhà khiến bác mệt lử... Rồi Cứ đến gần tháng bảy là đêm dêm tiếng kêu khóc ỉ ôi vẫn thê lương tại khu trại mà giờ đây do đất đắt đã biến thành các căn hộ cho thuê, dân thổ cư luôn nhắc: không biết các hồn ma có còn quấy mọi người như trc kia nữa không nhỉ?
    Chỉ tiếc là do đất đai đắt nên bây giờ nó rất đông các cặp VC trẻ đã mua nhà hoặc thuê làm nhà ở...
     
    Sửa lần cuối: 31/7/2014
  12. JAV

    JAV Japanese Anti Virus

    Tham gia:
    31/7/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    khiếp, các bác làm em sợ quá, đêm đến ko dám ra ngoài đi vệ sinh mất :D
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  13. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    Con mình xem xong nói: chuyện của mẹ đến trẻ con cũng buồn cười, chuyện ma gì mà ngắn thế, đọc chẳng thấy hấp dẫn gì.... Bạn cũng thế đúng ko?
     
  14. minhngoc12679

    minhngoc12679 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/7/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    Ối chết sặc với anh cu này, đến lúc nó đè cho có khi lại chả van xin nó tha cho ý chứ.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  15. mailinh212

    mailinh212 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/11/2013
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chuyện ma có thật không?


    HTX Nông nghiệp LC là ở đâu vậy ạ?
    Phải công nhận là những chuyện này nghe vừa hay vừa hấp dẫn nên cũng khá sợ!
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  16. Me Sanhoo

    Me Sanhoo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/7/2014
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    Nói thật thì mình không tin lắm là có ma đâu nhưng nhiều lúc có những chuyện nghe được đọc được nó cứ ly kỳ đến rợn tóc gáy khiến mình thỉnh thoảng duy tâm không chịu nổi, qua một thời gian là lại thôi :D
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  17. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    Mình ở một nơi mà cách lăng Bác một vài km nhưng trc kia bên trái là sông Hồng, bên phải là Hồ Tây... đất ven đô nên không thể thiếu chuyện rùng mình vì sự u tịch của nó có từ thời các vua nhà Lý rời đô.....
     
  18. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,443
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    mình thì chưa gặp nên ko dám khẳng định có hay ko. mà thiết nghĩ sống chưa chắc đã làm gì ai, cớ sao thành hồn còn đi ám hại người sống, mà mình có thù oán gì họ đâu mà sợ :)
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  19. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    Chính vì thế tự mọi người sợ thôi chứ ma có làm gì ai đâu!
     
  20. hoangadt

    hoangadt Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/8/2014
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    em thấy đa phần cứ ai sợ ma thì lại càng thích nghe truyện ma, các mẹ nhỉ
     

Chia sẻ trang này