Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! hic e cũng ko ăn được cơm với thức ăn mấy, chủ yếu ăn rau muống & với nước rau muống sấu thôi, cứ cách ngày lại ăn 2 quả trứng gà & uống sữa bầu ( dễ uống mỗi tội lười), ăn cua đồng, ghẹ, tôm luân chuyển hàng ngày với ăn hoa quả rất nhiều nữa,...mà e cứ ăn chưa xong lại đói ấy nên cứ phải ăn liên tục hiu hiu nên trộm vía tỉ lần bác Vỹ bảo thai to, c cố gắng ăn uống nhiều vào, ko ăn đc cơm thì ăn hoa quả, ăn vã thức ăn c ah, chịu khó tí cho con nhanh lớn, sau này sinh rồi có mong ăn cho con cũng ko ăn đc đâu !
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Như vậy lại hay mn ạ. Đầu là hotboy rồi thì lần sau có thai cũng đỡ áp lực . Dù luôn nghĩ rằng con nào cũng là con nhưng m đảm bảo 90% các mẹ tập 1 là công chúa thì tập 2 khi chưa biết giới tính của con cũng rất hồi hộp đấy. Ko cần lấy điểm 10 đâu 8 hay 9 cũng ok
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Đợt tớ đi sa mốc 12w, tính ra còn chưa tới 12w ý, mà lúc sa lại thành 12w6d. Em bé cũng đc 60g, độ mờ da gáy những 1,6. Hix. Hình như là hơi cao. Tớ đọc thấy các ài liệu bảo tuần đẹp nhất để làm tripel test là tuần 17 hoặc 18. Tớ đang định mấy hôm nữa qua ĐH Y làm tripel test. mn định làm ở đâu thế?
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Đúng đấy, như tớ đứa đầu con trai nên đứa này mong con gái lắm dù biết con gái tuổi ngựa vất vả tý. Cn này đi sa mốc 16 hy vọng cũng đc toại nguyện như các mẹ nhà m
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! chúc mừng mẹ nó nhé, năm nay ngựa vang, mẹnos lại vợt dc vào lúc chót quả là quí hiếm
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Ôi thấy nhiều mẹ tập 1 hotgirl, tập 2 hotboy đc toại nguyện mà mình thèm ghê ^^ mình có 1 công chúa rồi nên lần này cũng mong hoàng tử cho có nếp có tẻ mà vừa rồi 13w mình đi sa bs bảo chưa nhìn rõ hic nếu có trym chắc bs nhìn ra ngay rồi nên mình nghi lại cách cách nữa rồi. Vì mình thấy bụng mình cứ dài dài (bầu dục) lại bẹt bẹt đằng trc, ko tròn hay nhọn, form bụng y như hồi tập 1 lại thêm nước tiểu đục, ko trong, suy ra chắc lại con gái rồi hihi...Hơi buồn tí nhưng con nào cũng yêu hết cm nhỉ. Quan trọng con mạnh khỏe là hp rồi. Mà mình bụng to sẵn sau tập 1 nên bjo tập 2 mới 14w mà trông to như 4, 5 tháng hôm vừa rồi 13w mình sa bé đc 71g. Đúng lúc bé đg xoay người cử động nữa. Nhìn iu lắm ^^
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Em cũng định ra đại học y mn ah. 1 phần vì gần nhà, 1 phần cũng vì mấy chị chỗ em ngày trc cũng toàn ra đó làm thui. 1.6 là bt mn ah, không cao đâu. Nếu cao phải tính từ 3.0 trở lên cơ. Nên mn ko phải nghĩ ngợi nhé.
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Sao 13w rồi mà chưa rõ gt nhỉ. M 11w4d đi siêu âm hị đã thấy trym rồi . Cong bụng thì ko chắc đâu mn ạ, m thấy 2 lần mang bầu bụng khá giống nhau đấy
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! mẹ nó cứ chờ 16 tuần xem sao. minh 12 tuần cung chưa nhìn ro bsi bảo nghi giống mẹ. nghĩ cung xác định la công chúa thứ 2 rồi. hôm nọ 16 tuần bac sĩ nhìn thấy chym rồi phán giống bố nên ngạc nhiên sững người.con nào cũng dc 2 mẹ con khỏe la hạnh phúc lắm rồi. con cái còn do duyên nữa.
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Hôm 12w m SA bs Vỹ bs bảo giống bố, nhưng mấy hôm sau m đau bụng đi khám ở bv Hồng Ngọc bs SA 4D lại bảo giống mẹ. Giờ 16 tuần bs Vỹ SA bảo chắc chắn giống bố đấy. M nghĩ kq SA còn do kinh nghiệm của bs nữa. Bạn cứ đợi 16w đi SA và khám lại xem sao. Mấy dấu hiệu mà bạn nói m nghĩ cũng ko chính xác mấy đâu. Hình dáng bụng phải đợi 16-20w mới rõ được. Mới 13w bụng ai chẳng giống nhau, tập 2 nên bụng ai cũng to. Về vụ nước tiểu thì m thấy m nó uống thật nhiều nước là nc tiểu trong ngay. Nếu kq SA 16w vẫn như cũ thì mn cũng cứ vui nhé! Con cái là của trời cho, con nào cũng yêu.
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Hihi, em mong đc nhầm giống mn quá. Mặc dù là tập 1, xác định con nào em cũng yêu hết nhưng nhà em con trưởng, các cụ ở quê vẫn mong có cháu đít nhôm sớm . Với lại năm Ngựa mn bảo con gái sẽ vất vả hơn con trai, tự dưng nghĩ cũng thương con nên vẫn cứ mong
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Đã chị nào đặt tên cho bé ở nhà chưa ah, e với anh xã toàn nghĩ tên con gái, mặc dù bit là số mình toàn thằng cu nhưng chả nghĩ đc cái tên nào hay cho thằng cu .hic
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! uk bọn mình phụ nữ ai cung có tâm lý giống nhau. nhà tớ bé đâu cung công chúa. chồng cũng con một.có bầu ai cung xúm xit hỏi.tự nhiện hơi áp lực. mong thi mong nhưng con cái đâu do mình quyêt định được. mình siêu âm mốc 16 tuần cũng chưa biết chuẩn chưa. mình ko quyêt định được con nào nhưng quyết được mấy con.chưa có chứ không phải không có.mẹ lạc cứ lạc quan lên.làm thêm tập sau vậy.
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Mẹ nó mê tín thế? tuổi nào cũng có người vất vả và kẻ sung sướng cả chứ có phải do tuổi đâu. Như hàng xóm nhà m có bà sinh năm 1954 ( giáp Ngọ ) vậy mà cũng thuộc diện đại gia , con cái có nếp có lòn lại thành đạt, các cháu ngoan ngoãn như vậy đâu có vất vả gì!
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Tầm này nghĩ tên thì sớm quá. Như tập 1 m được tặng 2 cuốn sách về đặt tên cho con liền, đọc thấy loạn hết cả lên, tên m thích thì theo sách là ko hay. Cuối cùng thì ông nội đặt tên cho con.
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Lạc đề một chút! Trong hội ngựa 1/2015 nhà m có mẹ nào dùng sữa bầu Similac Mom ko? Mình chót mua nhiều quá (1 thùng 10 hộp liền), mà giờ ăn uống chán quá, sợ dùng ko hết. mẹ nào trên này cũng uống Similac Mom và có nhu cầu thì m để lại 05 hộp (có thể mua ít hơn) với giá 330k/hộp nhé (giá shop là 415k/ hộp). (Vì m có người nhà làm trong hãng sữa Abbott nên mua được giá nhập của shop.
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Nhà e đặt tên cho con ở nhà rùi nè, cho dễ gọi, gọi từ hồi 3 tháng đến giờ lun, giờ cứ suốt ngày bố Bo với mẹ Bo. Còn vụ đặt tên thì e chưa ngâm cứu, cũng phải ngâm cứu dần thoai. hihi
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Em cũng dự sinh tháng 1/2015 mà đi siêu âm ở viện nên chưa biết trai gái thế nào. Đây là bé đầu tiên nên em cũng ko quá quan tâm về trai hay gái mà vẫn tò mò. Muốn biết để đặt tên con rồi sắm dần đồ dần dần, mà cứ lưỡng lự mãi chưa đi siêu âm được.
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! chị thích thế, em cũng ko ăn được gì, chỉ ăn hoa quả thôi, sữa bầu thì ngày nào cũng uống, trứng gà thì thỉnh thoảng, cua ghẹ thì ăn 1-2 bữa là ngấy tận cổ nên lâu lâu em mới ăn 1 lần. Hôm trước đi khám, bác sỹ bảo thai phát triển bình thường mà em chẳng thấy tăng cân gì, ng vẫn gầy nhom nên em mới lo.
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! e gợi í mấy tên mà bố cháu bảo ko thích, bảo nghĩ thì bảo cứ từ từ...hey