Tại hôm qua viết bài này trước khi đi ngủ nên sợ viết ra sẽ ko ngủ đc, 1 cái đầu người đó- đầu của Sara - cho đến tập này LC vẫn tin là thế n chưa dám nói với MS , hic hic, sợ anh í mất hết cả dũng khí !!!!
ừ, hihi nhưng mà nếu ko xem trước thì tin chắc là chết rồi ,hic hic, nếu MS biết tin này thì sao nhỉ?hic hic!!!
Eo ơi cậu ơi sau này thì ko phải là thật, nhưng xem đến đoạn này thì là thật đấy, khổ thân MS , anh í ko biết gì cả í!! vẫn đang cố gắng vì Sara đây này, nếu biết điều này chắc anh í chẳng vượt ngục nữa đâu !
Cả nhà quên anh MS rùi nhá, tớ thì nghiền ngẫm hết phần 3 rùi nè, mai là bắt đầu sang phần 4, hay quá thể luôn !!!hihihihi
Chị này cứ làm mọi người sốt ruột. Hôm qua nhìn kế hoạch vượt ngục của anh ý thất bại, nhìn vẻ mặt và ánh mắt của anh ý buồn quá trời Mẹ Bắp cải
Các mẹ hâm mộ cô Sara thì có thể yên tâm, vì lúc đấy sara trốn được mà, mình đảm bảo là sara không chết đâu .
he he, em ơi !!! thoát đc, kế hoạch khác em nhá !!!!! chị bắt đầu sang phần 4 rồi, dạo này ko buồn ngó ngàng đến topic tại mải xem phim quá cơ !!Hihihi
hi hi, eo ơi thế lúc MS và Sara gặp lại nhau chắc là hạnh phúc ko nói đc gì mất, thích quá cơ í, tớ lại xem tiếp phần 4 đây, quyết tâm xem hết làm gì làm sau!hihihi
Tin mới về anh MS của chúng ta đây, mời cả nhà vào xem nhé. Hồi hộp chờ phim chiếu để gặp lại MS,hihi http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2010/06/3B9CFFD4/
Đang xem đoạn MS lái xe taxi đến đưa cho thanh tra Self chiếc điện thoại quay đoạn cuộc họp của mấy tên giữ thẻ, MS tiến đến với Sara, 2 tay Sara đón MS , hic hic, eo ơi nhìn thích kinh khủng ấy, đôi này đáng yêu quá cơ!
Eo ơi ! 1 anh chàng mạnh mẽ, gan lì thế mà yếu đuối , bé bỏng như 1 đứa trẻ trước ng yêu của mình,,,, MS: anh hứa SR : xoa đầu!!!!hôn nhẹ lên đó !!! HẠNH PHÚC QUÁ!!!!!
Và thành quả của sự gặp nhau trong hạnh phúc đó là cô Sara có bầu nhé, nhưng mà hạnh phúc này rồi sẽ tiếp tục chia ly thôi, buồn lắm .
Các mẹ ơi cho mình hỏi (ngoài lề 1 tí nhé), mình rất tò mò về kết cục của Alex Mahone, mẹ nào tiết lộ cho mình đc không vì mình thấy ông này cứ tội tôi thế nào í. Lúc đầu ghét nhưng càng về sau càng thấy khổ thân
Kết cục sau cùng thì mình chưa biết, nhưng đã trả thù cho cái chết của cậu con trai được rùi nhé !mình mới xem đến đấy thôi à! Tiếc là 1 ngày quá ngắn, ko có thì mình đã có nhiều thời gian hơn khi xem cả bộ! Mình thấy nhiều người cho rằng phần 3 và phần 4 không hay bằng phần 1 , phần 2, nhưng mình thấy phần 3 phần 4 rất hay, hay ở cái tình giữa người với người, hay ở sự hy sinh và hết mình vì đồng đội, mình càng xem càng thấy hay !!!Có thể người xem đã quá quen với việc vào ngục , vượt ngục rồi lại vào ngục vượt ngục, cho nên mọi người thấy nhàm chán chăng ?mình xem liền tù tì luôn, xem với độ tập trung cao độ đến nỗi mọi ng gọi ko nghe thấy gì luôn í, đêm ngủ quay hết bên này bên kia chắc vì xem phim muộn quá đến giờ đó não vẫn còn hoạt động ,.. hihihi Hôm qua Bellich đã vì partner mà hy sinh thân mình, cảm động quá cả nhà ạ !!!! MS đã bắt đầu bị bệnh hành hạ rồi ,,,, hic hic !!!!! phim gay cấn đến thót tim luôn!!!!