Hihi.., bộ siêu thị cũng là bộ mà tớ thích đấy, hồi đó cũng tí nữa sa chân lấy của mẹ Helena và nhờ bạn xách ra, nhưng mà bị bố nó mắng vì cái thùng kia còn chưa xếp xong, lại thêm cái cầu trượt nữa, hic. Rùi lại thêm cái nhà cây. Đấy là còn chưa kể đang mơ cái bộ nông trại của Voila (chắc là sẽ rinh về nhân dịp Trung Thu mất, hehe...) Túm lại là tớ thích tất tần tật đồ chơi, những món đồ mà hồi bé tớ chỉ dám mơ, chứ chưa được ... sờ. Giờ thì lấy lý do là mua cho con chứ thực ra là hiện thực hóa ước mơ của mẹ hồi bé, . Hồi bé, tớ được tặng 1 con búp bê xịn hẳn hoi nhé, váy màu hồng, tóc vàng, mắt xanh. Tớ yêu em ý lắm, suốt ngày tắm giặt với ôm em ý. Vì có em ý mà tớ được bầu làm "tướng" bọn trẻ con ở khu tập thể nhà tớ, hihi... Thêm 1 bộ nồi niêu bé tí mà mẹ tớ đi tàu chuyến hồi ấy mua cho tớ. Thế là tớ thỏa sức tưởng tượng chơi một mình ở nhà. Có lẽ vì thế mà trí tưởng tượng của tớ cực phong phú và khiếu văn học cũng bắt nguồn từ đấy hay sao ý. Giờ con mình 2 đứa 2 em búp bê, quăng quật nhìn đến xót! Lan man tí, tự dưng nói đến đồ chơi là chạm đúng ..."tủ" của tớ rồi. Trẻ con giờ sướng thật, cái gì cũng có, cái gì cũng muốn là được. Còn mình hồi bé, chỉ dám mơ, thèm chứ chả dám đòi. Được cái kẹo đường có vỏ bọc hoa quả là sướng lắm rồi, ăn hết kẹo còn nhai cả vỏ giấy cho nó hết ngọt nữa cơ. Ôi, thời xa vắng!
Hihi.., tối qua định khui ra nhưng mà bố cháu lườm, bảo lại định châm ngòi chiến tranh giữa các "vì sao" à? Thế là đành phải giấu đi. Để cuối tuần tôi lén khoe hàng nhé! Khoe hết cả "kho tàng" nhà tôi cho các bà xem.
Tớ vào điểm danh nào, mấy hôm ở nhà hôm thì mất điện, hôm thì mất mạng, hôm thì con cái nheo nhóc nên chả ngó được vào nhà mình hic
Báo cáo tình hình em Nấm nhà tớ: Em tròn 2,5 tháng hôm qua, cân nặng em được 6,5kg (trộm vía em) và em cũng đã lẫy được cái đầu tiên ngày hôm qua, hi hi Báo cáo tình hình của chị Chíp: Sau 2,5 tháng mẹ sinh em bé thì chị Chíp cân nặng từ 19kg xuống còn 18kg ( cộng với rất nhiều vấn đề về tâm lý. Thêm vào đó chị lại chuẩn bị đi học nên mẹ càng đau đầu. Túm lại là không xì trét vì em bằng xì trét vì chị hu hu
Trộm vía em Nấm nhỉ. Mẹ Trà có quay clip em lẫy không thì post lên cho các cô nghía nào. Bin nhà tớ dạo này cũng khó bảo lắm. Tớ cũng xì trét vì anh hơn em. Hic hic. P/S: Nhìn ava chỉ muốn cắn hai cái má em Nấm thôi. Trộm vía yêu quá là yêu.
Trộm vía trộm vía em Nấm nhé. Mẹ mát tay thật đấy. Nghĩ lại cái cảnh em bé lẫy mà vật lộn với cái mông và cái đầu mà thấy yêu thế. Chị Chíp là biến đổi tâm lý đấy, đi học 1 tháng rồi còn biến đổi nữa cơ, hí hí. Nhà tớ năm ngoái toàn đau đầu vì cô chị thôi, mà Sếu bình thường còn bướng chứ không ngoan nghe lời như Chíp đâu. Nhưng qua 1 năm thì đỡ đấy Trà à. Nhiều thứ thay đổi mà, nào là có em bé này, mẹ bận hơn này, ít được đi chơi cuối tuần hơn này, chia tay mẫu giáo này, lại tự nhiên cứ phải vào bàn tập viết, tập đọc... Mình cũng chán nhể, chỉ thích chơi thôi. Quan trọng nhất là tớ thấy phải tẩm bổ thêm các thị lớn ý để vào lớp 1 không bị ốm. Chả biết lớp Chíp năm nay thế nào, chứ bạn Sếu 60 cháu/lớp, nóng bức không điều hoà thì không ốm lúc đầu mới là lạ.
Trộm vía em Nấm nhỉ, cứng cáp ghê. Ảnh ở avartar trông em ý già dặn thật, nhìn ghét lắm. Công nhận bà Trà sữa tốt thật, bái phục [-o<
Tớ post lại ảnh sen năm ngoái nhé. Hi hi. Mấy kiểu này là bác Alec chụp. Còn đây là tác phẩm của Mai * Ảnh của bạn Minh - bon này. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. * Ảnh bạn An nhé: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Dòng đen okie ra tớ chuyển xuống số 3 nhé. Dòng đỏ thì có thể Bình mang đồng hồ ra tớ, hôm nào Lương ra có cả 2 mang về nhé.
Thực ra thì buổi chụp hoa sen vẫn còn nhiều ảnh. Để hôm nào off cafe mang theo laptop cho các bạn Mẫu xem, nếu thích ảnh nào nữa thì mình chỉnh thêm. Tiện thể mình demo trước ảnh mới chụp ở Bách Thảo
Trộm vía em Nấm nhìn yêu quá, chỉ muốn cắn cho mấy phát vào má Nhà ai cũng vậy Trà ơi, sinh em bé ra chủ yếu sì trét do đứa lớn, mỗi lúc lớn lại sì trét một kiểu. Hai thằng nhà tôi giờ bắt đầu biết đánh nhau rồi, chắc cổ sắp to ra rồi