Còn tôi đang mong nhanh nhanh đến ngày đẻ đây, hqua đã xếp làn sẵn sàng rồi. Mấy tuần cuối này mệt lắm cơ, khó ngủ. Híc híc. Mệt điên lên được. Ôi, bao giờ cho đến tháng 7!
Ôi!! Cái thời tiết dở hơi!! Tôi cũng đang rát là đau đầu, lại thêm dính nước mưa nữa!! Chiều thì ko được nghỉ làm, vì làm quy trình cho 1 ng lên chức Phó!! Hic hic... mệt mỏi quá!! Tôi về ăn cơm đây!! Các bà trông chuồng buổi trưa nhé!! Chiều tôi lên trông!! Cơ mà dạo này lão gà trống cũng mất tiêu đâu nhỉ??
Thấy bà Lý đi tìm tôi về chuồng đây lâu rồi mới lại chạy về chuồng vì thấy chuồng đông wa tôi còi lắm sợ bị chẹt
Chắc lão đang bận thi cử he he he. Tôi cũng đi nghỉ đây chiều vào 88 tiếp với các bà. Mũi đang có vấn đề chẳng ngửi thấy cái gì cả chán chưa từng thấy. Cúm ơi là cúm. Mà ốm không muốn nằm điều hòa cũng phải nằm các bà ạ, khổ thế chồng và con không có không ngủ. Sáng nay chồng kêu là biểu quyết thì 2 thắng 1 hu hu. Nhà có 3 người chứ có nhiều đâu mà biểu quyết. Các bà không biết chứ có những lúc tôi thích xem mấy cái chương trình giải trí cho nhẹ đầu thì chồng tôi đểu lắm, không tranh được ti vi với tôi là quay ra rủ con xem tom & Jerry, vì con tôi nó đang chơi ngoan tự dưng bố tiêm nhiễm vào thế là nó nhớ ra gào toáng lên cho con xem Tom & Jerry thế là mình thua hu hu.
Sợ gì bà ơi, cứ vào 888 tự nhiên đi không lo đâu. Các bà ấy chỉ to mồm 888 thôi chứ người mẹ nào cũng mi nhon mà hi hi
có xắp đồ như tôi dặn không ? Hôm qua tôi lồng đi mua cái máy hút sữa của Medela swing rồi bà ạ. Kinh không, hỏi đc các bà cái là đi mua luôn cho máu.
Này tuần sau bà có cho cu con ra bảo tàng không quân chơi với tý nhà tui ko? tuần này vc tui cho cu tý về quê nên ko ra đó chơi, nếu tuần sau bà sắp xếp được time thì cho cu con ra đó chơi cho vui nhé!
lâu ko vào chuồng ứ biết là có vụ off, ai đang nắm thông tin cho mình xin 500d thông tin với chưa đi off vụ nào với chuồng mình nhưng tuần này thì ko tham gia được nha! tuần này nhà tui về quê sáng mai về sớm rồi hu hu cuối tuần mới lên cơ.
Răng tôi bị nhổ 1 cái vì sâu nên phải làm cầu răng thành 3 cái. 1 cái răng giả tôi làm lúc trước bị làm hở nên làm lại. Tổng cộng là 4 cái răng giả titan. Động đến răng vừa đau răng vừa đau ví.:
Tôi gọi mà ko thấy mụ Bầu Nghe máy!! bà cứ xuống nhà mụ Bầu là ổn!! Bám đuôi mụ ấy!! He he.. lần này nhớ lấy cái hộp phấn hoa đi nhá!! Suốt ngày mải 888 mà quên đồ thôi!!
Tôi đây, sáng ra hỏi thăm cái răng bà Cún mãi mới thấy giả nhời, hehe... Chiều lại vào canh chuồng đây. Các bà ơi nếu ko tìm đc địa điểm thì hay là chúng ta lại ra nhà hàng Hàn Quốc ở 50 Ngọc Khánh? Nhưng cái nhà hàng này lại ko có điều hòa