Thật ra nếu ko phải lo nhiều về kinh tế thì bà cứ đi làm cho vui bà ạ!! Vì thật ra ở nhà nhiều cũng có cái hạn chế của nó!! Tôi đồng ý phương án: Đi làm nhưng buôn bán ít đồ chơi! Tôi họp đã!! buôn sau!!
Tôi khẩn khoản đề nghị là chọn địa điểm off có điều hòa mát lạnh nhá. Tôi là tôi ko chịu được cái khoản nóng đâu đấy. Hay là ra hàng Hot Rock ở Giảng Võ đê.....
Các bà ơi nếu vậy thì loanh quanh Hot Rock hoặc Bí Đỏ (hơi đông) hoặc Táo Đỏ ở Giảng Võ có khả thi không???? Các mụ cho ý kiến đi!!!
Bà ơi tôi vừa lội ngược dòng xong tôi thấy thế này ff ở đâu cũng được nhà tôi cũng được,ngoài nhà hàng cũng được ở đâu miễn gần chỗ của bà và bà HIền cộng thêm một số bà đi làm nữa.Off ở địa điểm trên bà thấy ăn uống ở đấy thế nào giá cả ra sao ?.Còn vụ các bà ý mang quần áo đi rồi tôi lại lỉnh kỉnh mang một đống về nữa nên có ngại ko ?.Bà cho ý kiến vụ này nhé
Tôi để các bà quyết định địa điểm off nhé(vì ở nhà tôi các bà bẩu ngại BMC tôi vì sự cố hôm off vừa rồi các cụ ở nhà) tôi mệt lại phải đi có việc luôn bây giờ,các bà chọn sao cho lúc off xong tôi mang quần áo về đỡ lỉnh kỉnh nhé.
Bà làm trên HQV thì hôm nào mang qua nhà tôi nhé nhà tôi ở Hoàng Hoa Thám chỗ nhà máy bia HN ý địa chỉ là :ngõ 173/63/17 nhà 19 bà nhá
To bà Liên chỗ quần áo của bà thu gom được hôm off bà đừng mang đi vì tôi không biết các bà ý mang quần áo đến như thế nào ,bà đợi tôi nhận của các bà ý xong rồi tập kết hết tất cả chuồng rồi tôi với bà làm một chuyến đến nhà chị cupeo nhé.
Hot Rock cũng rộng rãi, ăn pizza, mỳ Ý các bà có măm được ko? Giá cả cũng vừa phải lắm. Còn nếu bà Bầu vác nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh quá thì off ở nhà bà cũng được. Tùy các bà, chỉ sợ những bà đi làm ở xa mà đến nhà bà Bầu lại xa thôi. Chọn ở đâu giữa giữa đường cho các bà ý đỡ vất vả. Tôi đi taxi nên xa thêm tý ko sao đâu mà. Các bà quyết đi nhá!
Thêm nữa nhá!! Buôn bán thì cũng phải là ng có duyên mới ăn nên làm ra được!! Tại sao cùng là bán 1 mặt hàng, có ng ế chảy ế sưng ra, có ng đuổi ko hết khách!! Mà giá thì cũng là mặt bằng chung rồi!! Nhất là cái vụ nợ nần!! Mệt lắm!! Với cái mức lương mà bà nói 8-10tr, thì cũng ko phải là thấp (tôi đang mơ được nửa thế mà còn chưa được ý!!) nên có ko buôn bán thì cuộc sống nó cũng ko khó khăn đâu!! Khuyên bà thì vẫn là như vậy!! Nhưng quyết định là ở bà!! Cố gắng cân nhắc sao cho ổn nhất!! Tôi phải trả máy chúng nó nên chỉ phân tích ngắn vậy thôi nha!!
To meTieuMinh :Tôi đồng ý với bà Lý, chắc tại bà làm lương cao quen rồi chứ bọn tôi cũng làm lâu năm rồi nhưng vất vả chật vật mà cũng chỉ được 1/2 lương bà thôi. Không thì kiếm chỗ nào làm mà tư tưởng thoái mái, không ganh đua (Nếu bà đi làm cho vui) mà làm.
Bà thu xếp về được thì vui quá, với lại tui định nhờ bà mang cho tui 0.5kg thịt trâu về nhai cho đỡ buồn những lúc xã đi vắng xem WC một mình.