Pó tay cậu này, ở đời cái gì cũng có giá của nó em ạ. Chúc mừng em...! Quota của anh có giá trị mấy ngày đêm ạ?? @mẹ Nghé: Ăk ăk , ctrình off hoành tráng quá, nhìn bộ giải thưởng mà ham hố chị ạ. Hnay về luyện treo cổ để cổ to , giật giải... :ANAL::ANAL::ANAL: Chết cười với các bác, hư quá, tò mò quá, trẻ con ko đc nghe/xem chuyện ng lớn ...
Mẹ cháu vừa đọc trên Tuanvietnam.net 1 bài viết khá thẳng thắn, đáng để suy ngẫm, ko khỏi đau xót (!): Mỏ vàng lớn nhất VN ... Thik nhất 1 câu trích trong bài viết này: Một triết gia đã viết: "Một con người chỉ biết săn lùng vật chất để hưởng thụ chẳng khác gì một con vật lùng kiếm thức ăn. Chỉ khi con người kiếm tìm những ý nghĩa nhân văn thì con người mới bắt đầu tách ra khỏi đời sống của hoang thú". Đấy là chân lý.
Hi cả nhà! Trước tiên em cám ơn mọi người hỏi thăm em nha! Nhà mình ạ, bây giờ em bận quá, thế nên em xin rút khỏi vị trí phụ trách tài chính! Em đã bàn giao toàn bộ tiền quỹ của CLB mình lại cho anh King. Cám ơn cả nhà trong thời gian qua đã tín nhiệm em! Tối nay em post báo cáo quỹ nhé, vì bản đó em lưu ở máy nhà! Thanks all! (u)
Oái oái, dạo này ốm yếu, lâu ko vào thăm nhà mình, vừa vào thấy ngay cái tin này, sao thía nhỉ, LQ có việc gì mà bận bịu đến thế hả em ?
đúng là triết gia có khác, ra câu nào chết người câu ý em nhỉ ? Đọc xong câu này tự dưng ngồi thừ ra 2s để suy ngẫm xem mình đã, đang là người hay là thú
@ hihi, mình là tổng hợp của 2 nhân tố: con + người mà,phải ko chị?! (cái đáng lưu tâm ở chỗ là phần nào lớn hơn thôi!)
Eo ơi các nàng này sao lại nghiện món nộm chim thế nhỉ, thích nộm gì ko thích chỉ thích nộm chim là sao ? Các nàng có biết sở thích "nho nhỏ" của các nàng đã góp phần rất lớn vào việc tàn phá môi trường sinh thái, làm mất cân bằng tự nhiên ko :mrgreen: