Cũng chả biết được, bà ấy hẹn thế. Tôi cũng thắc mắc như vậy. Vừa gọi điện hỏi rồi, kêu không sao, k phải nhịn ăn. Lo nhỉ, k biết địa điểm ở đâu. Nếu tiện đường thì tôi gọi taxi qua đón bà tới chỗ off nhé. Nhưng nếu gần PHụ Sản thì tôi mới đi off được, nếu không chắc chịu
ừ bà hỏi lại đi, ko thì để sang thứ 6. Người thường còn chả nhịn được nữa là bà bầu bắt nhịn từ đêm hôm trước đến tận tối hôm sau. Bà bác sỹ này điên rồi. Lo gì mà lo. Bà thik gần bệnh viện thì chọn gần bviện. Ở Nguyễn Chí Thanh đầy quán mà. Mà tốt nhất bà gọi lại hỏi bà bác sỹ đi. Chứ ai mà nhịn thế đc, có mà tụt huyết áp, con thì đói rũ rượi à.
Ngày tôi đi đẻ, ko nhịn ăn mà vẫn xét nghiệm bà ạ!! Lúc đó đau đẻ là BS kêu làm xét nghiệm trước sinh thôi!! Ko phải nhịn ăn như bà nói đâu!!
thực ra tôi phải lo nhiều về kinh tế lắm bà ah, thế nên mới phải suy tính chứ nếu ko tôi cứ an phận làm trong cái cty nhỏ của DẦu khí, sáng tới cty 15' rồi lượn, chiều lại 15' rồi lươn chả ai quản lý, khi nào các sếp đi đâu thì tháp tùng đi chơi cùng thôi. Nhưng ông chồng tôi cũng chỉ kiếm đc bằng đó, và chả bao giơ nghĩ tới việc làm thế nào để giàu, nên tôi cũng phải cố, nhưng thấy mệt mỏi quá. Vì 2 vợ chồng tôi đều bắt đầu bằng bàn tay trắng từ việc cưới xin, cỗ bàn tới việc sắm sửa đều phải tự lo, tới bây giờ vẫn ở nhà thuê. Tôi cứ nghĩ 2 vợ chồng kiếm đ 20tr/1 tháng đợt cao điểm nuôi 3 đứa em học đại học , hiện tại còn 1 đứa thì không biết tới bao giờ có tiền dư chứ đừng nói là mua nhà. Nhưng buôn bán mệt mỏi quá nên lại tính quay sang đi làm, đang có 2 dự tính 1 là lại quay về 1 cty nhỏ của Dầu khí để làm, và an phận ở đấy, đồng thời cũng chả có nhiều định hướng để phát triển sự nghiệp, 2 là lại đi làm cho các cty tư nhân hoặc cp (cũng đang có mấy chỗ mời lương 700-1000) nhưng để có đc đồng lương đó vưà trụ đc ở những chỗ nh này thì phải lao tâm khổ tứ cũng nhiều, và thậm chí chả kém việc ở kinh doanh.
Hot rock ngồi lâu mùi lắm bà ah, mà nó ko có không gian nên 888 ko được thoải mái cho lắm . Tôi thì hay ngồi ở Avalon trên 73 Cầu gỗ, quán đó nhìn xuống hồ đc, có cơm văn phòng, cơm đĩa view nhìn xuống hồ Gươm đẹp lắm, nước uống của nó cũng đc và rất mát, nhưng ko biết có xa chỗ mọi người quá ko? Nếu đồng ý ở đấy thì tôi alo đặt bàn trước các bà nhé
Công nhận vợ chồng bà kiếm được mà cũng nặng gánh quá nên cũng khó ngóc đầu lên trong quãng thời gian này được nhỉ. Mình nuôi con mình còn tốn kém lại còn các em học đại học nữa. Theo tôi, Bà cứ tự lượng sức mình rồi để mà chọn lựa. Sự quán xuyến gia đình và con cái với công việc áp lực cao liệu bà có làm nổi trong một thời gian dài không ? Có nhiều gia đình chồng chẳng thương lại cãi nhau, mình ốm cả xác . Chứ tất nhiên nơi nào trả lương cao thì họ sẽ khai thác sức lao động cao chứ. Mình tuổi gà, kiểu gì cũng vất vả. Cố gắng sao cho đừng quá tải là được. Còn an phận nhàn nhàn tôi cũng không thích. Phí cả công học hành, phí cả thời gian đi làm, phí cả tuổi trẻ năng động. Mà lâu lâu sẽ mai một các kinh nghiệm của mình đi. Nhưng lại có mặt lợi thế là tranh thủ kinh doanh được. Nói đến kinh doanh, bà nói đúng, cũng mệt mỏi không kém làm việc áp lực cao. Ví dụ như tôi này. Có khách gọi mang hơn 20 cái thắt lưng tới tận nơi. Nói như thật, lại còn cần gấp chứ. Ship tới, lấy....1chiếc. Ngỡ ngàng ! Có khách trong SG đặt mua cái quần kaki mài, kiểu của nó là mài sờn gấu và miệng túi. Chuyển vào trong SG, khách hét lên là lừa đảo, bán quần cũ, đã sờn rách. Đã giải thích là nếu quần cũ thì mông phải bạc chứ, lại còn chụp ảnh cho cả lô hàng của mình đủ size cái nào cũng sờn như thế. Nhưng vẫn bị sỉ vả là lừa đảo. Chán không ? Thôi, luyên thuyên dài dòng bà không đọc hết. Tóm lại là bà nên xác định chưa qua được tuổi 35 chưa tích cóp được gì đâu. Giờ mới là thời gian gây dưng mọi thứ đã. Tuổi bọn mình giờ còn con nhỏ và muôn thứ còn phải lo nên tiêu tốn nhiều. Đừng bì với những người thành đạt sớm, số đó ít mà. Sự chọn lựa công việc hay kinh doanh khó nghĩ thì thử bàn với xã xem. Có gì còn thống nhất, sau đỡ choạnh chọe bà ạ.
Nếu vẫn ở nhà thuê, thì dù có lao tâm khổ tứ vẫn phải làm bà ạ!! Các em nó học thì cũng phải đến ngày tốt nghiệp, chứ nó cũng ko ăn bám mình mãi!! Còn Nếu việc kinh doanh mà tìm được ng tin cậy làm cùng thì mình cứ song hành 2 thứ có ổn ko?? Tôi đang ước giá như có chỗ làm như bên Dầu Khí của bà, lương 1 nửa thôi cũng được!! Cùng là cái bằng ĐH, mà sao cái bằng của tôi nó rẻ mạt thế!! Nhắc đến chăn nuôi thú y, ai ng ta cũng không khoái!! Chết thật!!
Khiếp bà nhẩy vào tầm này làm tôi giật cả mình,tôi lượn về vẫn thấy các bà chưa đóng chốt là ở đâu vậy tôi chốt luôn mai các bà cứ ra quán Kimbap 50 Ngọc Khánh nhé .Thời tiết này cũng không đến nỗi nóng lắm đâu.Được cái quán đấy ngồi 8888 thoải mái tuy ăn uống ko nhiều món nhưng trời nóng mình ăn nguội dễ ăn hơn.
Địa điểm off ngày mai là :quán Kimbap 50 Ngọc Khánh nhé .Thời gian là 10h30 các bà nào đi làm cố thu xếp đến sớm còn không xin nghỉ được thì tầm 11h qua .Các bà cố gắng gặp nhau là chính chúc mừng sinh nhật các bà ý là phụ à quên nhầm lộn ngược lại nhé .Tôi đã gom đủ quà cho các bà sinh nhật (bà bean và bà Hằng ,con bà bean "đại tiện gặp mẹ mà )vì ko bà nào bảo tôi là thích cái gì nên tôi đã áng quà (kinh phí ) mua òi ,cấm có bà nào chê.Nếu chê oánh luôn.
Nhớ địa chỉ và thời gian bà nhá,chán quá đêm hôm nay 2 mẹ con ngủ lang trên nhà bà ngoại ,đang ngồi máy nhà bà máy của nhà bà bị đơ nên đánh mãi mới được một chữ.Bực mình quá,à quên còn vụ này nữa lại sorry các bà vụ làm bánh rồi vì mai off ở ngoài nhà hàng nên chắc tôi không làm kịp mang đi đâu vì làm rất lích kích ( ở nhà tôi thì tiện hơn).Nhưng tôi thấy mai chúc mừng sinh nhật rất nhiều người tháng 6 này nên có khi ta trích quỹ mua một cái bánh gato các bà nhỉ (vừa vừa thôi để có ảnh để kỷ niệm).
khiếp mình là mò mãi mới đánh xong ,hắn đã G9 mình rồi thôi tôi cũng đóng cửa chuồng đi ngủ đây.Máy tôi vẫn để ở nhà nên sáng mai có bà nào gọi tôi mà tôi chưa nghe máy thì đừng giận tôi nhé.Hẹn các bà trưa ngày mai
À lúc nãy lội ngược dòng thấy bà Lý bẩu hôm nào về quê bà chơi sao bà hợp ý tôi thế ,tôi đang định rủ các nàng ý hôm nào cả vợ chồng con cái của cả chuồng đi chơi xa một hôm để đánh dấu hội gà 1981 bắt đầu từ năm nay.Bà nhanh chóng lên lịch cho các bà ý biểu quyết nhé À mà bà đã nhận được đồ của tôi chưa ,Tiền và quà lẫn thạch ý. To các bà đã đặt thạch mai nhớ đến lấy các bà nhé chứ mình tôi không ăn nổi 20 gói đâu
các bà buôn bán nhanh thật, tui nhớ mới hôm kia vào hỏi các bà vụ có bầu mà tìm lại chả thấy, hnay viết xong phải đánh dấu thui, tôi thả được 6 tháng rùi mà ko thấy gì các bà à, buồn lắm, tiêm nôi tiết đc 2 tháng rùi chỉ thấy loạn kinh thôi, ko biết tôi bị làm sao nữa rồi Các bà off vui nhé, hẹn một ngày gần nhất ọp với các bà