Bình LoLa: Cái ảnh thứ 2 bà núp dưới lá sen, theo tôi bà nên phóng to ra treo giữa nhà đi vì đẹp lắm. Tự nhiên
HT phúc hậu nhưng mặt hơi bị xinh đấy nhé. Hạnh xinh nhỉ, mặt mộc đã xinh rồi, nếu đánh đấm còn xinh hơn Cả Hằng nữa, lần này Hằng bíu k ăn ảnh mấy nhỉ, có mấy cái cởi yếm yêu thế chưa thấy Mai post. Lola: Cảm ơn lá lốt nhà Lola nhé, tớ với Thương đc bà giúp việc mời thế là 2 con thi nhau hái, mà càng hái càng ham :mrgreen:, nhìn lá trầu không ngon quá mà chả biết ai ăn trầu để hái Nhà Bình thích thật, niềm mơ ước của tớ đấy
Vụ lá lốt thấy bác GV cũng bảo 2 cô hái máu quá suýt trụi cả bụi :mrgreen::mrgreen::mrgreen: Hôm nào đu đủ và bưởi chín mời các bán đến nếm thử nhá, còn cây chanh thì lá tốt um nhưng có mỗi một quả, chắc chỉ dùng lá để nướng gà thôi
Mai ơi chồng tớ đang xem ảnh bảo là sao không rủ anh đi . Tớ bảo là chụp ở đầm Sen này con gái thì mặc áo dài còn con trai phải đóng khố thì mới hợp :mrgreen::mrgreen::mrgreen:. Lão ý rú lên: "đồng ý, đồng ý"...ặc ặc.... chết mất với chồng :-D
Nhăn bác ấy là lần sau nhé, một loạt các em Rắn vác súng đi bắn cho bác và các em Rắn không có súng sẽ tranh nhau cầm hắt sáng:-D:-D:-D
À Bình ơi, phải cảm ơn Bình phát nữa là lúc về tớ mò vào tủ lạnh xơi 1 hộp váng sữa chanh leo của bác Bean, lúc đó đói quá hoa hết cả mắt, bạn Thương sợ bíu k dám ăn , lúc về 2 con tìm hàng chè mãi k thấy vì vừa đói vừa khát. Thế mới biết nghệ sỹ khổ thế nào :mrgreen::mrgreen:
hồi hộp chờ đợi từ chiều giờ thấy ảnh đẹp quá, bõ công chờ hihi @: Hạnh: nhìn mụ chụp ảnh này ai bảo hai con nhỉ, có chút đánh đấm có khác xinh đáo để @: Bình, Ngọc: tớ có ý kiến là hơi.................chễ quá đấy nhé kekeke. Nhưng rất "lổi" @: Hằng thì hoành tráng quá, phải chịu chơi thế chứ.
Các mẹ đi ác thế , mình chưa bao giờ đi vào trong Nam Các bà xem clip này. nếu đoàn làm film ko đến thì mạng sống của những đứa trẻ này sẽ như thế nào , thật đau lòng http://truongton.net/forum/showthread.php?t=1046419
Ơ điểm danh thấy thiếu hai mụ nữa, Thủy và Thương. Mai ơi ảnh đâu rùi nhỉ??? Thấy hai mụ này bảo đầu tư áo dài áo ngắn cơ mà, kê dép ngồi chờ đây.
Ơ nhà mình có vụ chụp đầm sen hôm qua à? Tiếc thế, tớ ko biết gì mà để bám càng theo. Mấy ngày hôm nay đang bựn vì giúp việc chưa quen việc, nên chẳng online được, tối thì mệt lăn quay ra ngủ nên cũng không nốt. Xem ảnh các bạn chụp mà thèm quá. Trong số ảnh mới này tớ thích ảnh của Hạnh Cò vịt nhất, vì trông dịu dàng (khác hẳn hôm nọ cãi nhau) Có lẽ người gầy lên ảnh bao giờ cũng béo có da có thịt hơn, ăn ảnh hơn. Đấy là cái lợi thế của người gầy mà người béo ko bao giờ có được. Mình dạo này chú ý đến béo gầy quá. Hôm nay ọp ẹp hay là tuần sau í nhỉ? Hôm nay thì chưa biết có đi được hay ko đây.
Tớ hôm qua túi bụi luôn. Chiều đợi sếp ký nốt cái HD để còn CPN. 3h kém 15 thì xin xếp về: cháu đi mở TK CK, cũng phải kiếm cái gì mà ăn chết đói đến nơi. Về đến đầu đường bánh trước xịt , thế là vứt vào hàng, đi bộ về ra IRS mở TK, rồi đón em Vịt. Rồi quần áo (hu hu chả có cái nào tử tế) khóa cửa, con quên dép, mẹ quên dép, chìa khóa... cứ nháo nhác, đã vội càng vội. Rồi cứ đinh ninh Phủ Tây Hồ, chui vào làm 1 vòng phủ rồi mới ra được CV nước. Ra đến nơi, mỹ mãn, sen thơm ngát, mình ko trang điểm, định cổ động thôi + xin 1 pô cho mẫu nhí Vịt (cũng ko tìm thấy bộ dân tộc đâu ) nhưng thấy Bin lấp ló xa gần giữa đám sen, áo hững hờ ... thèm quá (hơi tủi thân vì ... ko có hàng để khoe ) máu lên, cũng ra thuyền. Tớ liều đứng hẳn lên nhé . Thế là có mấy kiểu ảnh. hu hu, mắt tớ bị sụp mí rồi . Mà chắc là Mai phô tô sốp cho tí son, chứ mộc thật thì chả được như thế. thích quá, lúc nào đi nữa đi, mà cần chuẩn bị nhiều tư thế hơn để diễn cho nhuyễn :-({|=:-({|=
Trông thương quá ! Mình khóc, lão nhà mình còn cười hà hà bảo khóc à Trên thế giới này còn quá nhiều những em bé như thế,có khi ngay ở nước mình cũng có chứ chẳng cần phải đến Châu Phi mới thấy. Tớ sau này mà giàu, nhất định tớ cũng sẽ trích một khoản để làm từ thiện.