CHÚC MỪNG SINH NHẬT MỤ LY XINH ĐẸP CỦA CHUỒNG GÀ NHÀ MÌNH NHÉ! Chúc bà ngày càng xinh đẹp và có thêm nhiều em Bean đẹp zai nhé, hí hí..
Tôi nhắn tin cho bà Bầu nhưng không thấy hồi âm nên phải hiện lên diễn đàn, rằng hôm nay tôi ốm tôi không đi nhậu được nhé, không các bà lại gọi cả xuất tôi (hi hi, mà tôi ăn nhiều chứ ha ha ha, 2 xuất đấy). Mệt thật, cúm rồi đi lây các bà là chết. Tôi ốm nhưng cố gắng vác cái xác về nhà mẹ đẻ he he he. BMC vẫn tưởng con dâu đi làm ha ha ha
bà này ốm không đi off được à? tiếc nhỉ? tôi mới về quê thăm con gái nghỉ mấy ngày rồi nên không xin nghỉ được nữa, mà hôm nay cũng mát trời hơn mọi hôm nữa chứ, tiếc quá!:wink::wink::wink:
Khiếp, bà bảo phải hiện lên tôi nghe ghê wá (mới xem phim ma ). Bà ốm đau thế nào, cúm đã uống thuốc chưa? Khổ thân ăn lắm mừ ko đi ọp được chắc tiếc lém đơi, kekeee
bà này mò sang đây rùi à? tôi vào hang thấy bà mừ sau chả thấy nói giề nữa, may bắt được cái mẹt bà bên này nhá! Về thăm con gái thế nào rùi??
Chia sẻ với mẹ Tiểu Minh nhé. Bà cố lên, rồi sẽ có ngày bà có tất cả. Đọc những gì bà tâm sự tôi khách quan thế này, lương của bà nếu so với mặt bằng chung chưa phải là đỉnh, nhưng so với hội gà bọn tôi là bà đã thành đạt rất nhiều trên con đường sự nghiệp. Bà nên ổn định 1 chỗ làm và làm thêm kinh doanh ngoài để kiếm thêm thu nhập (tôi thấy đa số người nhà nước là vậy, tuy nhàn nhưng họ lại có thời gian đi làm việc riêng mà). Thêm vào nữa nếu bà làm trong nhà nước thì có cơ hội vay ngân hàng bằng lương để mua đất hay nhà bằng tiền vay rồi hàng tháng trả hoặc quý, năm hi hi. Tất nhiên thời điểm này sẽ vất vả, bà thấy có VC nhà nào mà giàu lên ngay từ 10 năm đầu khi cưới nhau, thường toàn 40 tuổi trở ra kinh tế mới ổn. Con bạn tôi nó cũng như bà, rất tham vọng, hiện nó đang làm KTT bên kênh style TV mà bà bảo đấy. Lương cũng gần 10tr và còn có vô số cái ABC nhé, nhưng thấy nó vẫn than. Than là mệt, áp lực tôi vẫn bảo nó: không có cái gì tỷ lệ nghịch cả, lương cao thì fải bỏ ra rất nhiều công sức và chất xám, còn lương 3tr thì nó sẽ nhàn đầu nhưng đồng nghĩa là nhàn chi tiêu hi hi. Và VC nhà bạn tôi cũng đi lên từ bàn tay trắng như bà, nhưng khác cái nó đã mua được nhà do mua trả góp ở khu đô thị Việt Hưng. Nên tôi nghĩ rằng nếu đúng như bà nói thì bà sẽ đạt được chỉ là sớm hay muộn. Chia sẻ tý nhé, đừng ném đá tớ hi hi
Vâng ạ. Em còn lên cả chỗ chị làm để buôn đấy, cái chi cục thuế nó ở tầng 1 mà, đằng nào cũng mất 3k gửi xe hi hi. Hỏi con bé bên cạnh nói chị Hạnh xin nghỉ he he he, Thăm con gái sao rùi, lớn không
Cha mẹ ơi, tối qua nhà tôi mất mạng, đang post bài thì tịt ngóm ko biết các bà off ở đâu và mấy giờ, bây giờ tôi tận trên bờ hồ, lại ứ có xe về làm sao kịp cơ chứ, hu hu. Vừa đi từ nhà chỗ viện Nhi lên đây mới đau chứ
bà này ốm mà 8 ác thía nhẩy? Hum nay tôi ăn cơm ở cty rùi nghỉ trưa ở đây, bà nào ko ngủ trưa vào 8 nhá. Hnay ox đi vắng về nhà có 1 mình chán òm, chỉ tội nhớ con gái thêm thui, ở lại cty cho xong
Đọc được dòng chia sẻ của bà tôi cảm động lắm, tôi sai lầm nhất là cái hồi bỏ kênh style tv đó đấy bà ah, vì tôi cứ nghĩ vào nhà nước cho nhàn thân, chả phải làm gì cả lại đc sếp cưng nên muốn làm gì thì làm, rồi mình buôn bán thêm nữa tính tổng thu nhập 2 thứ đó vào sẽ cao hơn nhiều so với làm ở style tv nên tôi quyết định nghỉ, nhưng ai dè cái tính mình nó ko chịu đc môi trường nhà nước, ko chịu đc cái việc đi làm rồi ngồi ko một chỗ, ko chịu đc cái việc chúng nó soi mói cạnh khóe, ko chịu đc cái việc sống lá mặt lá trái. Chứ hồi tôi ở style gần như là con kưng của cái phòng sale, tiếng nói nhiều khi con to hơn cả GD kinh doanh, và lương cũng cao hơn gđ kinh doanh luôn(chưa kể abc lương cứng đã hơn 10tr rồi), và cả 2 vợ chồng đều làm ở đấy, chị tổng giám đốc của tôi cũng là tổng gd của Cty bóng đá cũ đều rất tin tưởng, quý mếm và trông cậy nhiều ở mình. Việc tôi bỏ nó ra đi cũng làm chị ấy thất vọng về tôi nhiều, và tới giờ tôi cũng vẫn còn ngại với chị ấy, vì đó là một người tôi ngưỡng mộ và là định hướng để mình phấn đấu. Âu cũng là do cơm áo gạo tiền bà ah. Mấy ngày nay tôi đang nghiền ngẫm xem mình sẽ làm gì, và làm ở đâu đây, lần này tôi sẽ quyết tâm làm ở đâu tôi sẽ trung thành với nó dù tốt hay xấu, hay là có cơ hội khác tốt hơn đi nữa tôi cũng sẽ bỏ qua. Bố tôi đang bị tiểu đường nặng quê ở Nam định, biết tôi bỏ làm để ở nhà đi buôn ông buồn lắm, vì cả đời ông bà cũng theo sự nghiệp buôn bán Bắc - Nam, lam lũ từ trẻ tới giờ để cho 3 đứa con đi học đại học, mà giờ con gái lớn của nhà lại định thi theo cái nghiệp đó. Nên tôi cũng nghĩ cần phải làm cái gì đó để an lòng bố tôi nữa