các chị ơi vào tâm sự với em :(

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thichlamme91, 31/7/2014.

Tags:
  1. thichlamme91

    thichlamme91 thích lấy chồng =))

    Tham gia:
    27/12/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    83
    Các chị ơi em buồn quá, em tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Tự Nhiên nhưng trong quá trình học em có đi làm thêm ở một vài công ty về thương mại điện tử hay làm nhân viên bán hàng. Em không chọn đi làm gia sư như các bạn khác vì từ trước khi thi đại học em đã thích kinh tế hơn kỹ thuật rồi, nhưng vì lý do riêng của gia đình nên em thi và học trường này. Sau khi tốt nghiệp em làm giáo viên hợp đồng trong 1 năm, ban đầu thích nghi với môi trường nhà nước rất khó nhưng sau đó vì được học sinh yêu mến mến mà em có động lực để tiếp tục, rồi ôn thi học sinh giỏi, rồi nhiều nhiều thành quả khác... Cứ ngỡ rồi mình sẽ dừng chân lại ở đây, sẽ gắn bó với nghề giáo cả đời, nhưng giáo viên hợp đồng không đỗ công chức thì cả đời chỉ làm hợp đồng thôi, mà em không đủ điểu kiện thi công chức và có thi cũng chẳng đỗ :( Môn của em cũng không dạy ở ngoài như tiếng anh được.
    Em bắt buộc phải dừng lại. Bây giờ em quay lại với suy nghĩ sẽ làm việc về bên kinh tế. Thực ra tính cách của em khá sáng tạo và học hỏi, thích nghi rất nhanh nên em nghĩ việc gì em cũng làm được. Nhưng bằng cấp trái ngành cộng với CV không có kinh nghiệm, em đi gửi hồ sơ đi đâu cũng không được gọi phỏng vấn, rồi tới khi em gặp một nhà tuyển dụng rất hiểu hoàn cảnh của em và cũng nhìn nhận năng lực của em, họ tuyển em, cứ ngỡ ngày mai là ngày đầu tiên đi làm......thế mà vừa rồi họ gọi đt thông báo giám đốc không cho chỉ tiêu nữa vì đã cắt giảm nhân sự vào vị trí đó rồi ( công ty cổ phần nhưng có thuộc nhà nước).
    Bây giờ ngồi suy nghĩ lại, em đã vấp ngã nhiều, đứng lên nhiều, nhưng cứ vào giây phút quyết định lại bị thay đổi hết. Em cũng đăng ký thi công chức, đến ngày cuối cùng họ cũng gọi đt thông báo không được thi.......
    Em buồn, rất buồn và hoang mang không biết phải bắt đầu từ đâu các chị ạ.....................Em tìm đọc mục việc làm trong lamchame hàng ngày, nhưng em cũng rất hiểu tâm lý người tuyển dụng, tuyển một người chưa có gì trong tay, chỉ là số 0 tròn trĩnh, dù có năng lực hay không chưa tính đến nhưng cũng là mạo hiểm, trong khi có biết bao nhiêu người có kinh nghiệm ứng tuyển..... Từ một giáo viên ........giờ em thất nghiệp. Cú sốc quá lớn nên bố mẹ em cũng rất buồn, nhất là bố em sức khỏe yếu và quá kì vọng vào em nên suy sụp lắm, không phải lỗi tại ai cả, nhưng em không dám nhìn vào mắt bố, em sợ, vì mình không làm cho bố mẹ hạnh phúc.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thichlamme91
    Đang tải...


  2. sangmai88

    sangmai88 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/8/2013
    Bài viết:
    3,934
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: các chị ơi vào tâm sự với em :(

    bạn cứ cố gắng lên rồi sẽ có ngày tìm được công việc ổn định bạn ạ, ko xa thì gần,nhưng bạn phải vui vẻ, vững tinh thần, không được nản chí, ko thi được công chức thì mình đi làm tư nhân bạn ạ, không ổn định nhưng mà có việc làm có thu nhập là được rồi.
    Chúc bạn sớm tìm được công việc ổn định nhé!
     
    thichlamme91 thích bài này.
  3. nguyenlananh

    nguyenlananh

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    39,696
    Đã được thích:
    6,047
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: các chị ơi vào tâm sự với em :(

    Thật ra có kinh nghiệm cũng tốt , nhưng tốt nhất em đừng quá áp đặt cái kinh nghiệm đó vào mình mà hãy sáng tạo ra kinh nghiệm thì hơn . Có rất nhiều mem đi làm thực ra ko hề có kinh nghiệm gì nhưng khi bắt tay vào công việc thì sáng tạo ra hàng nghìn kinh nghiệm mới rất được lòng sếp . Còn có những mem hơi tý lại kinh nghiệm nhưng áp dụng khuôn khổ quá thì cũng nát tươm thôi .
     
    thichlamme91 thích bài này.
  4. chinhle100190

    chinhle100190 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/4/2014
    Bài viết:
    4,044
    Đã được thích:
    1,147
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: các chị ơi vào tâm sự với em :(

    hị hị vậy chúc mừng bạn. Vì bạn không thể làm nhà nước, không thích đi làm thuê vậy chỉ còn con đường làm bà chủ thôi. Tự đứng lên kinh doanh đi bạn. Con đường kinh doanh tuy khó khăn lúc đầu xong đã quen thì cuộc sống thoải mái không gò bò, bình thường chắc sẽ mất 2 năm đầu khó. Cố gắng lên nhé :D
     
    thichlamme91 thích bài này.
  5. Huyen Lg

    Huyen Lg Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    4/11/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: các chị ơi vào tâm sự với em :(

    Mn đừng buồn. Sếp mình đây nè. Bằng kỹ sư nhưng mà ổng bây giờ lên phó giám đốc rồi mà bên bđs - sales cơ chả liên quan gì tới ngành ổng học luôn.
    Có đam mê và quyết tâm chắc chắn sẽ thành công mà mn.
    Mà mn có đam mê kinh doanh k? Muốn cùng hợp tác với mình k?
     
    thichlamme91 thích bài này.
  6. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,467
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: các chị ơi vào tâm sự với em :(

    trc e cũng định theo nghề giáo nhưng may là ko theo.....mn cứ cố gắng thử tìm các cviec lương thấp xem rồi có năng lực sẽ đc trọng dụng thôi
     
    thichlamme91 thích bài này.
  7. Thuốc Nam

    Thuốc Nam Th uốc Nam chữa bệnh Gout

    Tham gia:
    28/7/2014
    Bài viết:
    1,361
    Đã được thích:
    295
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: các chị ơi vào tâm sự với em :(

    cùng hợp tác bán hàng với mình nhé, b không cần phải bỏ vốn ra ;) chỉ là làm kiếm thêm thu nhập mà ko vất vả gì
     
    thichlamme91 thích bài này.
  8. Huyen Lg

    Huyen Lg Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    4/11/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: các chị ơi vào tâm sự với em :(

    mn có chữ ký đẹp thế ^^
    Dạy cho em làm theo với
     
    thichlamme91 thích bài này.
  9. Mad009

    Mad009 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/8/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: các chị ơi vào tâm sự với em :(

    Mình có trang web riêng không bạn? Phải có gì chứng minh được là thuốc nam của bạn chữa chắc chắn được bệnh gút thì mới PR và bán được hàng. Nếu nói không thì chả ai tin đâu.
    Liên lạc với mình qua gmail: sangdoanngoc.xd@gmail.com nhé. Đang quan tâm.
     
    thichlamme91 thích bài này.
  10. Mẹ Ber

    Mẹ Ber Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/7/2014
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: các chị ơi vào tâm sự với em :(

    HII Mình cũng không làm cho bố mẹ hạnh phúc..nhưng giờ xã hội nó thế, mình không bằng ai về kinh nghiệm...nên mh phải chịu

    Cố gắng lên. khổ trước sướng sau. Cứ thế mà suy nghĩ rồi mh sẽ làm được
     
    thichlamme91 thích bài này.
  11. lapmangfptnhanh.com

    lapmangfptnhanh.com Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/1/2013
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: các chị ơi vào tâm sự với em :(

    Chỉ biết động viên bạn cố lên thôi, đừng nản chỉ, có thể bắt đầu từ điểm thấp nhất cũng được. Có rất nhiều công ty, tập đoàn lớn họ tuyển dụng nvkd rất dễ dàng, cái quan trọng là bạn phải sống được trong môi trường cạnh tranh khốc liệt đó. Bạn muốn làm nvkd có thể gửi cv qua bên FPT ấy, vào dễ trụ khó. Nhưng vào đây bạn sẽ học hỏi được rất nhiều điều đó.
    Thân.
    P/s: cựu nvkd FPT
     
    thichlamme91 thích bài này.
  12. Thuốc Nam

    Thuốc Nam Th uốc Nam chữa bệnh Gout

    Tham gia:
    28/7/2014
    Bài viết:
    1,361
    Đã được thích:
    295
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: các chị ơi vào tâm sự với em :(

    mình đã gửi qua mail của b rồi đó, tham khảo nhé
     
    thichlamme91 thích bài này.
  13. Ðề: các chị ơi vào tâm sự với em :(

    Em cũng học ở trường twuj nhiên nè chị, sang năm mới ra trường, ko biết thê nào, hi
     
    thichlamme91 thích bài này.
  14. Phonghuyen2010

    Phonghuyen2010

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    11,858
    Đã được thích:
    1,435
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: các chị ơi vào tâm sự với em :(

    bạn ạ mình không biết nói gì ngoài 2 từ: cố lên!!!!
     
    thichlamme91 thích bài này.
  15. ngocly-do

    ngocly-do Thành viên mới

    Tham gia:
    28/7/2014
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: các chị ơi vào tâm sự với em :(

    cố gắng lên bạn ak, thời buổi khó khăn ở đâu cũng cắt giảm nhân sự, mình xin vc mới cũng khó nhưng có ai trg đời ko gặp khó khăn lên. quan trọng là mình có đứng vững hay ko. mạnh mẽ lên nhé.
     
    thichlamme91 thích bài này.
  16. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,682
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: các chị ơi vào tâm sự với em :(

    cố gắng lên em, thời buổi của người khôn của khó nên đi đâu tìm đc cv ưng ý cũng rất khó, hãy thửu sức mình ở lĩnh vực khác xem sao
     
    thichlamme91 thích bài này.
  17. thichlamme91

    thichlamme91 thích lấy chồng =))

    Tham gia:
    27/12/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: các chị ơi vào tâm sự với em :(

    Cám ơn các mẹ đã động viên em, em cũng có đi phỏng vấn mấy chỗ. Gần như được tuyển rồi, sau đó thì lại gặp những vấn đề khách quan rất không may đưa đẩy nen em vẫn cứ loay hoay một chỗ :( thực sự là ngẫm lại thấy những bước chuyển giao lúc nào em cũng bị thế này...:(
     
  18. Me-Hin va Rodo

    Me-Hin va Rodo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    3,938
    Đã được thích:
    940
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: các chị ơi vào tâm sự với em :(

    Cố lên em, thời buổi khó khăn, việc ít, người nhiều như quân nguyên thế mà. mới ra trường nên còn nhiều khó khăn cố gắng khắc phục, hãy tin vào tương lai. Chúc em thành công
     
  19. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,027
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: các chị ơi vào tâm sự với em :(

    Cố lên bạn nhé! SÔng có khúc ng có lúc thôi. Mọi thứ sẽ ổn.
     
  20. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    22,236
    Đã được thích:
    2,336
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: các chị ơi vào tâm sự với em :(

    m cũng làm trái ngành nè, giờ ít ng làm đúng ngành lắm
     

Chia sẻ trang này