ứ cần có link cũng đc thi nhớ, thi xong phong chức hòa thượng luôn hí hí, dưng mờ bỏ màn đo cổ rồi. Nội dung thi bí mật tới phút chót duyệt
Thế à??? Thế mà sư cụ chẳng loa loa để em còn biết, mất công em khổ luyện treo cổ suốt mấy ngày... hic Tái xuất giang hồ....
=> cứ thấy sắp off là phải ra mặt ngay mờ, keke => Uh, làm mình cứ tiếc hùi hụt vì ko lấy số đo chân, hị hị
Hihi, có khi cái bí mật của chị Nghé là cái số đo tiếc hùi hụi của PM nói ra cũng lên ý nhỉ? Vụ off 26-6 này bác tới nhé để cả nhà được mục sở thị
Đọc cái chỗ đỏ đỏ của cô xong tôi cười giật khục làm sếp giật mình, trợn mắt nhìn, khiếp, làm con bé cụp mắt, xanh mặt nhưng vẫn khùng khục trong cổ :finga::finga::finga:
ơ thế có cả thi số đo chân nữa ah, mình mà thi thì giựt giải này là cái chắc, đố ai tranh được với ngộ :mrgreen:, có khi đưa con về quê gửi bà nội để thứ 7 đi off kiếm cái giải này nhỉ ?
Ko có mệnh hệ gì đâu ạ, người mới càng được chăm sóc kĩ lưỡng, tận tình, bác cứ yên tâm đi. Bác cho em xin ít đặc điểm nhận dạng với ạ, kẻo đón nhầm người ạ?
anh King cũng xí đón chị ( ko biết có phải chị ko) roài nhá. Người nhó nhắn không xinh xắn, đi xe Wave S 110 màu đen biể 98k9 5857 nhá
Ngẫm mãi cái chữ đỏ đỏ ấy mà chả nghĩ ra mình có cái gì để tụt ko, vì quần thì ko chun, giầy thì có quai chắc chắn, áo thì ko dây... chả hiểu ý cô nói chị tụt cái giề nữa :finga:
Hihi, thế ạ? Nếu chị chỉ cho a King đón, thì chịu khó xếp hàng 1 chút nhé Sao chị vật chất hóa thế nhỉ? Cứ toàn nghĩ đến .... nào quần, nào áo, nào giầy dép... haiz, tụt hết cái đó thì hở hết body à? Haiz, ý em là tụt huyết áp (dấu hiệu: mặt xanh lén, sợ hãi => tụt huyết áp)
Xin chào cả nhà Mong cả nhà thông cảm cho tôi vì dạo này công việc bận bịu quá, nghe điện thoại order bỏng tai mà chụp ảnh lén thì chột mất 1 mắt Mọi người nhà mình và gia đình khỏe cả chứ nhỉ? công việc đều tiến triển tốt và tình cảm gắn bó với CLB ngày càng khăng khít? hy vọng là thế. Có lẽ sau buổi off tới đây (26/6), CLB sẽ xây tầng 2 cho nó tươi tắn, trẻ trung hơn, mạnh mẽ hơn, ý nghĩa hơn, quyền lợi thành viên nhiều hơn, trách nhiệm thành viên ít hơn và....bớt sui hơn. Quan trọng nữa CLB sẽ lấy biểu quyết để bầu ra 1 BDH mới làm việc hiệu quả và thực tế, tâm huyết hơn BDH cũ. LQ, công việc nhiều, Mẹ Rùa con cũng vậy, tôi cũng vậy, Vợ con Thịt cũng ốm đau triền miên Mong ý kiến đóng góp của mọi người Mến thân
Thôi mong chị bớt tý giận ạ. Em là em bảo anh King cũng bảo đón em chớ em đến đó có ai ra tóm em vào là được roài em nào có biết ai đâu
Hihi, mẹ Mít biết bé Đô, biết cả nguyenthuoc, như vậy thì chắc là chị là chị thật roài hihi Hẹn em hôm off nhé! Cty chị gõ kẻng rồi, măm cơm thôi! Đợi mãi mới thấy kẻng kêu để đc ăn cơm, hic, sốt cả ruột...